Cãi nhau bỏ về nhà mẹ đẻ thì phát hiện có bầu, lúc chồng đến đón anh tặng một bất ngờ làm tôi nhập viện

Cẩm Tú - Ngày 23/10/2023 11:00 AM (GMT+7)

Chồng nói anh đã chuẩn bị cho tôi một bất ngờ ở nhà. Tôi mừng lắm, chỉ mong nhanh về đến nhà để xem món quà anh chuẩn bị cho mình là gì.

Tôi là con một trong nhà, yêu cầu duy nhất của bố mẹ là phải lấy chồng gần. Anh là người cùng tỉnh nên bố mẹ tôi cũng hài lòng.

Hoàn cảnh gia đình chồng tôi không mấy khá giả, anh còn có một đứa em trai. Khi chúng tôi cưới nhau, em anh ấy đang học đại học. Xét đến điều kiện nhà chồng, tôi không đòi quà đính hôn gì cao sang cả, đầy đủ lễ như nhà bình thường khác là được.

Sau cưới, vợ chồng tôi gom góp tiền cưới, tiền tiết kiệm rồi bố mẹ tôi còn cho một khoản nữa, đủ để mua một căn nhà trả góp. Khoản tiền trả góp hàng tháng này đều do tôi trả, vì chồng vẫn phải gánh chi phí sinh hoạt cho em trai.

Cuối cùng, em trai chồng cũng tốt nghiệp đại học. Tôi nghĩ từ nay gia đình sẽ bớt áp lực tài chính đi vì không phải gánh tiền ăn học của em chồng nữa, nhưng không ngờ vừa ra trường không lâu em lại đòi một khoản tiền để làm vốn khởi nghiệp.

Vợ chồng tôi không có tiền, cũng cảm thấy em còn quá non trẻ, chưa có nhiều kinh nghiệm nên từ chối. Không nhờ được anh chị, em về hỏi tiền bố mẹ. Bố mẹ chồng tôi biết con trai muốn khởi nghiệp thì mừng lắm, khen em có chí, mạnh dạn nên hết lòng ủng hộ. Bố mẹ vét hết tiền tiết kiệm được 600 triệu đưa cho em.

Khi em trai chồng tới hỏi vay tiền, vợ chồng tôi từ chối thẳng. (Ảnh minh họa)

Khi em trai chồng tới hỏi vay tiền, vợ chồng tôi từ chối thẳng. (Ảnh minh họa)

Biết chuyện này, tôi tức anh ách. Lúc cưới, bố mẹ chồng luôn than nghèo kể khổ, bảo không có tiền nên toàn bộ chi phí đám cưới đều do vợ chồng tôi chi trả hết. Khi mua nhà, ông bà cũng không cho chúng tôi được một đồng. Vậy mà giờ con út cần tiền, ông bà lại lấy ra không do dự. Tức lắm nhưng giờ nói ra lại bảo dâu tham, so đo tính toán nên tôi đành nhịn.

Sau khi em lấy được tiền, chẳng mấy chốc đã thua lỗ hết sạch. Không còn một xu nào, em xách một giỏ trái cây tới nhà tôi hỏi vay tiền:

- Việc kinh doanh lần này của em thất bại nên em muốn làm lại. Ngã ở đâu đứng dậy ở đó. Nhưng em không có tiền, anh chị cho em vay 300 triệu được không? Lần này em nhất định sẽ thành công.

300 triệu vợ chồng tôi có, nhưng tôi không tin được em chồng, không muốn ném tiền qua cửa sổ. Chồng tôi cũng vậy, mắng em một trận. Căn bản là trong nhà tôi cầm tiền, anh có muốn giúp mà tôi không đồng ý cũng chẳng rút tiền ra được.

Không ngờ mẹ chồng biết chuyện, bà lại mắng vợ chồng tôi bạc tình bạc nghĩa, em gặp khó khăn nhưng không giang tay ra cứu giúp. Bị mẹ mắng, chồng lại quay sang năn nỉ tôi rút tiền cho em vay. Chán nản đến cùng cực, tôi xách vali bỏ về nhà mẹ đẻ ở một thời gian.

Đến bệnh viện kiểm tra thì bác sĩ nói có thai, tôi mừng quá nên quên luôn việc đang giận chồng, vội vàng gọi điện cho anh. (Ảnh minh họa)

Đến bệnh viện kiểm tra thì bác sĩ nói có thai, tôi mừng quá nên quên luôn việc đang giận chồng, vội vàng gọi điện cho anh. (Ảnh minh họa)

Chồng nhiều lần đến đón nhưng tôi vẫn không muốn quay về. Lúc ở nhà bố mẹ, tôi luôn có cảm giác chán ăn, buồn nôn. Đến bệnh viện kiểm tra thì bác sĩ nói có thai, tôi mừng quá nên quên luôn việc đang giận chồng, vội vàng gọi điện cho anh.

Hai năm đầu mới cưới, vì công việc chưa ổn định, còn phải lo cho em trai chồng nên vợ chồng tôi không dám thả bầu. Năm rồi thả mãi mà không có, vợ chồng tôi lo sốt vó, không ngờ giờ đã có tin vui.

Chồng tôi nghe tin liền chạy tới đón vợ về nhà. Lúc đó, anh nắm lấy tay tôi nói lời xin lỗi, và bảo rằng anh đã chuẩn bị cho tôi một bất ngờ ở nhà. Tôi mừng lắm, chỉ mong nhanh về đến nhà để xem món quà anh chuẩn bị cho mình là gì. Về đến nhà, chính bố mẹ chồng ra mở cửa, tôi ngạc nhiên hỏi chồng thì anh nói:

- Bố mẹ đã bán nhà và từ nay về sau sẽ ở với chúng ta. Em đang mang thai, mẹ sẽ chăm sóc em, sau này sẽ chăm con cho chúng ta. Nhất em nhé, vừa mang thai đã được mẹ chồng tới chăm.

Nghe xong, tôi nhận ra đây chính là bất ngờ chồng dành cho tôi. Bố mẹ chồng đã bán nhà và cho con út hết khoản tiền đó, còn ông bà vì không còn chỗ ở nên mới tới nhà con cả ở. Nghĩ đến đây, bụng tôi bỗng dưng đau quặn. Vội vàng vào viện thì bác sĩ nói tôi bị kích động quá mức nên dọa sảy thai. Giờ tôi đang nằm trên giường bệnh, tôi không biết phải làm sao để giữ cái thai này khi những ngày sắp tới biết chắc sẽ không suôn sẻ. 

Mẹ bầu nên làm gì nếu bị động thai

Động thai là một dấu hiệu điển hình của tình trạng dọa sảy, đe dọa đến tính mạng của thai nhi bên trong bụng mẹ với sự xuất hiện của một ít máu có màu đỏ hoặc màu đen, lẫn dịch nhầy kèm theo tình trạng mỏi vai, đau bụng, bụng dưới trương lên. Động thai thường xảy ra ở tam cá nguyệt thứ nhất và thứ hai.  

Khi bị động thai, mẹ cũng cần chú trọng vào chế độ ăn uống để giúp an thai và cung cấp đủ dinh dưỡng cho thai nhi phát triển. Hãy bổ sung thêm các thực phẩm dễ tiêu hóa vào bữa ăn hằng ngày, ăn nhiều trái cây, rau xanh. Hạn chế tối đa đồ ăn nhiều dầu mỡ, chất kích thích như rượu bia, thuốc lá…

Một lưu ý quan trọng nữa là nếu đã từng bị động thai, tuyệt đối bà bầu không được quan hệ vợ chồng vì nó tạo hưng phấn kích thích cổ tử cung co bóp và có thể ảnh hưởng xấu đến thai nhi. Mẹ cũng nên vệ sinh vùng kín sạch sẽ, kiểm tra âm đạo thường xuyên để phát hiện bất thường kịp thời nhằm đưa ra giải pháp xử lý phù hợp.

Hiện tượng động thai rất nguy hiểm và có thể đe dọa trực tiếp đến sự sống của thai nhi. Vì vậy, ngay từ khi bắt đầu mang thai, mẹ nên tìm hiểu thật kỹ những biện pháp có tác dụng phòng tránh động thai để có được một thai kỳ khỏe mạnh.

– Luôn giữ cho tư tưởng, tâm lý thực sự thoải mái. Tránh căng thẳng, stress quá nhiều.

– Ăn uống đủ chất, nhất là chất đạm (như thịt, cá, trứng, sữa, đậu), hoa quả, rau tươi… trong suốt quá trình mang thai. Nghỉ ngơi hợp lý, không thức quá khuya.

– Tránh lao động nặng và giao hợp nhiều trong những tháng đầu và tháng cuối mang thai.

– Luyện tập thể dục nhẹ nhàng để tăng cường sức khoẻ.

– Không hút thuốc lá và uống các đồ uống không tốt cho sự phát triển của thai như: bia, rượu, cafe…

– Khám thai định kỳ là giải pháp hữu hiệu nhất để theo dõi sức khoẻ của mẹ và bé.

Cãi nhau bỏ về nhà mẹ đẻ thì phát hiện có bầu, lúc chồng đến đón anh tặng một bất ngờ làm tôi nhập viện - 3 

Vợ có thai với nhân tình, tôi yêu cầu xét nghiệm huyết thống thai nhi, cô ấy nói đúng 10 từ rồi bỏ đi
Vợ không đồng ý, nói rằng làm như thế ảnh hưởng đến thai nhi. Cô ấy nói đúng 10 từ rồi vào phòng xếp đồ bỏ đi luôn.

Tâm sự bà bầu

Theo Cẩm Tú
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự bà bầu