Chỉ còn 1 tháng nữa sinh con, mẹ bầu phát hiện bị ung thư quái ác phải đưa ra sự lựa chọn khó khăn

Chương Ngọc - Ngày 17/08/2024 15:30 PM (GMT+7)

Nghị lực phi thường của bà mẹ này làm ai cũng nể phục.

Sinh con vốn là một điều hạnh phúc nhưng nếu sự cố bất ngờ ập đến ví dụ như bạn bị chẩn đoán mắc ung thư khi mang thai thì bạn sẽ lựa chọn việc giữ đứa con trong bụng hay cứu lấy mạng sống của chính mình?

Một chương trình tại Nhật Bản đã phát sóng câu chuyện đầy xúc động về cô Suzuki, một người mẹ đã phải đứng giữa sự lựa chọn sinh tử ấy. Đoàn quay phim đã đến thăm gia đình 3 người của cô Suzuki, căn nhà ngăn nắp và gọn gàng, tạo không gian chơi thoáng đãng cho con trẻ.

Cô Suzuki kể lại rằng, khi chỉ còn 1 tháng nữa là đến ngày dự sinh, cô vấn đề về răng miệng. Ban đầu gia đình đều nghĩ chỉ bị viêm miệng nhưng sau đó bác sĩ kết luận rằng, cô đã bị mắc ung thư lưỡi. Nếu như đợi đến khi em bé chào đời mới phẫu thuật, ung thư có thể di căn, đe dọa đến tính mạng của người mẹ.

Người mẹ phát hiện bị ung thư khi chỉ còn 1 tháng nữa là sinh con.

Người mẹ phát hiện bị ung thư khi chỉ còn 1 tháng nữa là sinh con.

Trong khi đó, nếu cô Suzuki tiến hành phẫu thuật nhanh chóng thì thuốc gây mê sẽ ảnh hưởng đến thai nhi. Lúc này, người mẹ rất đắn đo và đã nghĩ đến việc từ bỏ điều trị để bảo vệ thai nhi trong bụng, cô muốn đứa trẻ được chào đời an toàn, suôn sẻ.

Trước tình trạng bệnh của cô Suzuki không thể trì hoãn lâu được, bác sĩ đã bàn bạc với gia đình và quyết định để cho người mẹ sinh mổ sớm hơn so với dự kiến ban đầu. Sau khi sinh mổ xong, con trai chào đời an toàn, cô Suzuki nghỉ ngơi vài ngày và được chuyển sang khoa phẫu thuật khoang miệng để tiến hành loại bỏ các tế bào ung thư ở lưỡi. 

Rất may sau đó cô và con được xuất viện cùng ngày. Tuy nhiên, ngay cả khi đã được ra viện, trở về nhà, người mẹ này vẫn phải chịu rất nhiều đau đớn do không thể dùng thuốc giảm đau liều cao vì cô đang trong thời gian cho con bú. Điều này dẫn đến việc lưỡi và cổ họng của cô khá đau và rất khó chịu. 

Khi được hỏi làm sao có thể vượt qua được những tháng ngày khó khăn ấy, cô Suzuki cho biết, đó là nhờ tình mẫu tử cao cả. Mỗi lần cho con bú, nhìn thấy nụ cười của đứa trẻ là cô có thể quên đi mọi đau đớn.

Cô đã vượt qua tất cả để sinh con an toàn.

Cô đã vượt qua tất cả để sinh con an toàn.

Mặc dù căn bệnh ung thư có thể tái phát nhưng vợ chồng Suzuki vẫn quyết định lạc quan hướng về tương lai, coi mỗi chuyến đi tái khám như một buổi dạo chơi. Bà mẹ này hy vọng rằng trong tương lai cô vẫn có thể duy trì sức khỏe tốt, sống hạnh phúc bên chồng và con trai.

Câu chuyện về nghị lực phi thường của bà mẹ người Nhật này đã khiến khán giả vô cùng xúc động. Chính nhờ nghị lực phi thường cùng sự đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau giữa hai vợ chồng, gia đình cô Suzuki đã vượt qua được thử thách. Được biết con trai người phụ nữ là một đứa trẻ đáng yêu, bụ bẫm và rất ngoan ngoãn. Dường như hiểu được nỗi vất vả của người mẹ nên đứa trẻ không quấy nhiễu gì. 

Cô Suzuki cho biết, chính việc được làm mẹ đã trở thành động lực lớn lao để cô chiến thắng được bệnh tật và lạc quan sống đến ngày hôm nay.

Mang thai vào tháng nào trong năm tốt nhất? Câu trả lời sẽ khiến bạn bất ngờ
Trước tiên, hãy cùng xem xét về mặt khoa học – liệu có thực sự có tháng tốt nhất để mang thai không?

Chuẩn bị mang bầu

Theo Chương Ngọc
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Câu chuyện mang thai