Chuyện "bà cô ế" U40 lần đầu mang thai

Ngày 11/11/2015 09:35 AM (GMT+7)

Ở tuổi 35, chị Hường dần trở thành một bà cô ế và không nghĩ tới chuyện lấy chồng, cho đến khi được người quen giới thiệu và đi xem mặt...

Ngồi cạnh người phụ nữ ở hàng ghế chờ trong khuôn viên khám thai tại bệnh viện Phụ sản Hà Nội, tôi không khó để nhận ra gương mặt tràn ngập hạnh phúc của người mẹ mong ngóng đến ngày được gặp con.

Chị là Trần Thu Hường ở Đống Đa - Hà Nội. Hôm nay, chị cùng mẹ đi khám thai đứa con đầu lòng, đáng chú ý, đây là đứa con chị mang bầu ở tuổi 35 - tuổi các cụ ta thường nói đã khá muộn.

Vì duyên nên “phải” lấy chồng

Thoáng nhìn, ai cũng ngỡ chị Hường là một cô gái tuổi đôi mươi với đôi lông mày lá liễu, làn da trắng. Mặc dù, chị đang mang bầu sắp tới ngày vượt cạn nhưng thần thái vẫn toát lên vẻ đẹp của người con gái Tràng An. Ít ai ngờ, “cô gái” đó đã 35 tuổi, mới kết hôn và đang mang thai đứa con đầu lòng.

Kể về “duyên- nợ” tình yêu, chị Hường cho biết, chị cũng muốn lấy chồng sớm rồi sinh con khi còn trẻ nhưng đợi mãi chị chưa gặp được người ưng. Cứ thế, tuổi xuân của chị Hường trôi qua bên cạnh những lời thúc giục lập gia đình. “Mình cũng muốn lập gia đình sớm để con sinh ra được thông minh, khỏe mạnh nhưng mãi không được. Khi bước qua tuổi 30, họ hàng làm mối, giới thiệu nhiều nhưng mình đều từ chối. Dần dần mình trở thành một bà cô ế và không nghĩ tới chuyện lấy chồng. Khi 35, có người quen giới thiệu đi xem mặt, mình đã đồng ý”, chị Hường tâm sự.

Lần đầu gặp mặt ông xã, chị Hường chê lên chê xuống vì anh ấy nhiều tuổi. Nhưng, khi nghĩ tới phận “bà cô”, chị đã mở lòng ra cho bản thân và anh ấy một cơ hội. Chị cho hay: “Nghĩ tới về già không có con cái nương tựa, phải sống cô đơn nên mình quyết định mở lòng. Hơn nữa, ở độ tuổi 35 mình cũng không còn nhiều lựa chọn nào khác. Tiếp xúc nhiều, mình thấy anh ấy tốt tính, chịu khó làm ăn nên mình đồng ý kết hôn. Có lẽ, vì duyên số đã đến, buộc mình lấy chồng ở cái tuổi già này”.

Chuyện quot;bà cô ếquot; U40 lần đầu mang thai - 1

Chị Hường mang thai đứa con trai đầu khi 35 tuổi. (ảnh minh họa)

Hạnh phúc khi có con trai đầu lòng

Gia đình chị Hường thở phào khi “quả bom nổ chậm” có người chịu rước. Hạnh phúc còn được nhân đôi khi chị vừa kết hôn đã có bầu. Chị kể, khi lấy chồng, gia đình rất lo lắng khả năng sinh nở của vợ chồng chị vì cả 2 đã quá tuổi sinh con. Nhưng bất ngờ, vừa cưới xong, chị đã có tin vui.

Khi biết mình có bầu, chồng mình vui sướng lắm. Trước khi cưới, anh ấy cũng sợ khó có con và không nghĩ sẽ được làm bố ở tuổi gần 40. Ông bà nội ngoại 2 bên cũng mừng lắm, mong từng ngày cháu chào đời”, chị Hường cho biết.

Được 3 tháng, chị Hường biết tin mình mang thai con trai. Chị tâm sự: “Vợ chồng mình thêm lần nữa được vỡ òa trong hạnh phúc. Chồng mình là con độc đinh, giờ mình mang thai con trai, gánh nặng con cái dần bớt đi. Mình mang bầu được 32 tuần tuổi, trộm vía con cũng khỏe mạnh. Con đã bắt đầu biết nghịch trong bụng mẹ. Vợ chồng mình mong con chào đời từng ngày”.

Chia sẻ về cuộc sống hôn nhân, chị Hường cho hay, vợ chồng chị đã trưởng thành và chín chắn nên ít bất đồng xảy ra. Tuy nhiên, chồng chị là người vô tâm nên đôi lúc chị cảm thấy tủi thân và buồn. “Những tuần đầu thai kì, anh ấy cũng đưa mình đi khám nhưng chỉ tới cổng bệnh viện rồi bảo mình tự  vào khám. Nhìn gia đình người ta đưa nhau đi khám thai, mình cũng chạnh lòng nhưng nghĩ tới con nên mình bỏ qua. Hôm nay cũng vậy, bà ngoại đưa mình đi khám.”, chị Hường chia sẻ.

Buồn là vậy, nhưng chị Hường chưa bao giờ hết yêu thương chồng. Chị luôn nghĩ, anh chị là những mảnh ghép long đong lận đận nên được ông trời se duyên kết số. Sắp tới ngày vượt cạn, gia đình chị Hường ai ai cũng háo hức chào đón cu cậu “đích tôn”.

Vân Anh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức mẹ bầu