Cô bé lạ hoắc chằm chằm nhìn khung ảnh treo tường reo lên một câu, lộ bí mật 7 năm lừa dối của vợ

Thảo Nguyên - Ngày 21/04/2023 00:00 AM (GMT+7)

Đôi khi người ta phát hiện ra một sự thật kinh khủng về người gối ấp tay kề chỉ bằng tình huống hết sức tình cờ.

Tính đến thời điểm này, vợ chồng tôi lấy nhau đã được 6 năm rồi. Con trai tôi năm nay lên 5 tuổi, khôi ngô và giống bố mẹ y hệt. Vợ chồng đều có công việc ổn định, nhà lầu xe hơi đủ cả. Tôi thì luôn yêu thương vợ mình. Mấy năm nay do cô ấy bị vô sinh thứ phát nên vợ chồng tập trung chữa bệnh để mong có một cô công chúa nữa cho đủ nếp đủ tẻ.

Nhìn cuộc sống của vợ chồng tôi, đồng nghiệp, hàng xóm lúc nào cũng ngưỡng mộ. Đã vậy vợ còn vừa đẹp vừa ngoan hiền và khéo léo. Tôi mê vợ hơn điếu đổ. Em cũng quấn chồng con và lo toan chăm chút cho gia đình mỗi khi đi làm về.

Em quấn chồng con và lo toan chăm chút cho gia đình mỗi khi đi làm về. (Ảnh minh họa)

Em quấn chồng con và lo toan chăm chút cho gia đình mỗi khi đi làm về. (Ảnh minh họa)

Mới đây, nhân kỷ niệm 6 năm bên nhau, 3 người chúng tôi còn đi chụp 1 bộ ảnh. Cô ấy chọn bức đẹp nhất đặt 1 khung ảnh treo giữa phòng khách. Ai đến nhà cũng bảo bức hình đẹp và hạnh phúc quá làm ấm cả không gian nhà.

Tôi kinh doanh cây xăng dầu nên hàng ngày phải bận rộn ra đó quản lý nhân viên. Còn vợ tôi có tiệm thuốc nam rất đắt khách. Ngoài cô ấy ra thì thuê thêm 2 nhân viên nữa. Cứ 1 tháng 1 lần vợ sẽ lên các vùng núi trung du phía Bắc để đi tìm dược liệu.

Vài lần đầu tôi cũng đi theo vợ lên các vùng đó và thấy công việc của em lắm công phu, nhiều vất vả. Sau bận công việc ở cây xăng nên tôi không có thời gian đi theo mà cô ấy thường đi một mình.

Cứ mỗi tháng, vợ lại xa nhà tầm 3 ngày thì về. Những ngày đó tôi phải ở nhà lo cho con cái ăn uống rồi đưa con đi học. Nhà cửa cứ lộn tùng phèo lên khi không có vợ nhưng mọi cái quen dần. Tôi cố giải quyết việc gia đình êm thấm để vợ yên tâm đi vùng cao.

Hôm vừa rồi quê ngoại có việc, vợ phải cho con trai về gấp. Do bận việc nên tôi vẫn phải ra cây xăng làm. Lúc gần 9h sáng đang đánh xe ra cổng định đi làm thì tôi thấy 1 cô bé chừng 7 tuổi nhìn đáng yêu lắm cứ đeo ba lô đứng lơ ngơ ven đường ngay trước cửa nhà tôi.

Tôi xuống xe hỏi cô bé tìm nhà ai thì nói cháu đi tìm mẹ. Dù không biết mẹ ở đâu nhưng chú lái xe đường dài bảo nhà mẹ cháu đây nên cho xuống xe bảo cứ đứng ở đó mà đợi mẹ về. Thấy lạ quá nên tôi đưa con bé vào phòng khách ngồi và chạy đi tìm gói bánh kẹo ngon của con trai đưa cho ăn.

Lúc đợi tôi đi lấy bánh kẹo, con bé cứ nhìn chằm chằm bức ảnh gia đình tôi trên tường rồi bất chợt reo lên mừng rỡ: “Mẹ cháu kìa”, “Kia là mẹ cháu chú ơi”…

Tôi chết chân trước lời con bé nói, còn nghĩ nhận nhầm mẹ. Vì thế tôi call video cho vợ ngay. Vừa nhìn thấy con bé bên cạnh tôi, vợ đã lắp bắp biến sắc mặt:

“Sao con bé lại xuống được tận nhà mình thế kia?”.

Qua trò chuyện thì cô bé nói nhớ mẹ quá nên bà nội cho đi tìm mẹ. Cô bé được bà cho lên xe khách và đưa địa chỉ nhà cho người lái xe bảo đến địa chỉ trên thì cho cháu xuống gặp mẹ.

Lúc này vợ tôi mới thú nhận con bé chính là con gái ruột của cô ấy với 1 người đàn ông. 7 năm trước trong 1 lần lên tìm dược liệu, vì uống rượu quá say mà họ đã đi quá giới hạn. Sau sinh cô ấy để con cho người này nuôi và 1 tháng lại lên đó 1 lần vừa tìm dược liệu vừa thăm con.

Tất nhiên, cô ấy và người đó chỉ 1 lần duy nhất gần nhau, còn sau đó coi nhau như bạn bè. Thậm chí người kia cũng đã lấy vợ và có con nên cô bé kia ở với ông bà nội. Vợ cứ cầu xin tôi tha thứ cho lỗi lầm của em đã giấu kín 7 năm trước.

Lúc này vợ tôi mới thú nhận con bé chính là con gái ruột của cô ấy với 1 người đàn ông trong lần đi công tác. (Ảnh minh họa)

Lúc này vợ tôi mới thú nhận con bé chính là con gái ruột của cô ấy với 1 người đàn ông trong lần đi công tác. (Ảnh minh họa)

Nghe vợ nói mà tôi sốc lên sốc xuống. Tôi tin lời vợ nói và biết quá khứ đã qua rồi nên tha thứ cho em. Tôi còn đề nghị, cứ để cô bé kia ở lại nhà, tôi sẽ coi như con gái mình nhưng vợ bảo không được vì bà nội rất yêu thương cháu.

Càng nhìn con riêng của vợ xinh xắn, tôi càng ao ước có được 1 công chúa nhỏ. Sắp tới tôi phải giục vợ ráo riết điều trị vô sinh thứ phát để có thêm con thôi. Không biết chúng tôi nên điều trị vô sinh thứ phát theo hướng nào tốt nhất bây giờ?

Phương pháp điều trị vô sinh thứ phát

Tùy theo nguyên nhân gây vô sinh thứ phát, bác sĩ sẽ có kế hoạch điều trị thích hợp cho các đôi vợ chồng mong muốn có con. Chẳng hạn trường hợp vô sinh thứ phát do bệnh lý sẽ được điều trị nội khoa hay ngoại khoa; trường hợp vô sinh do lối sống sẽ được hướng dẫn thay đổi lối sống lành mạnh và chế độ dinh dưỡng phù hợp.

Khi đã thực hiện các phương pháp điều trị nhưng không có kết quả, bác sĩ có thể tư vấn các đôi vợ chồng áp dụng những phương pháp hỗ trợ sinh sản. Các phương pháp điều trị vô sinh thứ phát gồm:

Điều trị nội khoa: Tùy thuộc bệnh của lý của vợ/chồng, bác sĩ sẽ chỉ định bạn sử dụng những loại thuốc phù hợp. Với các trường hợp vô sinh thứ phát do các bệnh lý nhiễm khuẩn sẽ được chỉ định dùng thuốc để loại bỏ các tác nhân gây bệnh. Ngoài ra, người bệnh có thể sử dụng thêm những loại thuốc hỗ trợ kháng viêm, tăng sức đề kháng, nâng cao thể trạng nhằm cải thiện sức khỏe sinh sản.

Điều trị ngoại khoa: Phẫu thuật thường được chỉ định cho những trường hợp như giãn tĩnh mạch thừng tinh, xoắn tinh hoàn, tắc vòi trứng, tắc ống dẫn tinh; u xơ tử cung, buồng trứng đa nang…

Những phương pháp hỗ trợ sinh sản: Các phương pháp hỗ trợ sinh sản thường được chỉ định cho những đôi vợ chồng vô sinh thứ phát gồm thụ tinh trong ống nghiệm (IVF), bơm tinh trùng vào tử cung (IUI), tiêm tinh trùng vào bào tương noãn (ICSI), hỗ trợ phôi thoát màng (AH)…

Thay đổi lối sống và chế độ dinh dưỡng: Để tăng khả năng thụ thai, các đôi vợ chồng nên cải thiện sức khỏe sinh sản thông qua việc thay đổi lối sống sao cho lành mạnh kết hợp chế độ dinh dưỡng phong phú như thường xuyên tập thể dục, kiểm soát tốt cân nặng, hạn chế sử dụng thức uống có cồn và các chất kích thích…

Cô bé lạ hoắc chằm chằm nhìn khung ảnh treo tường reo lên một câu, lộ bí mật 7 năm lừa dối của vợ - 3

Cưới nhau 3 năm, ngày tôi hạnh phúc cầm que 2 vạch đỏ chói thì chồng lại giơ ra tờ giấy ly hôn
Ngay giây phút vô cùng hạnh phúc, chồng lại khiến tôi như rơi xuống vực thẳm. Cảm xúc lẫn lộn, sửng sốt, bất ngờ, thất vọng… cứ đan xen, dần bóp chết niềm vui khi được làm mẹ.

Tâm sự bà bầu

Theo Thảo Nguyên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự bà bầu