Đang tổ chức ăn hỏi thì mẹ chồng cũ xông vào phá, tôi nói 1 câu bà tẽn tò ra về

Phương Huệ - Ngày 31/03/2023 19:00 PM (GMT+7)

Bị mẹ chồng cũ xông vào nói những điều không hay ngay tại đám hỏi, tôi có nói mấy câu khiến bà phải xấu hổ mà ra về.

Tôi với chồng cũ chung sống được hơn 2 năm thì đường ai nấy đi. Lý do lớn nhất là vì thuốc thang, khám xét nhiều nơi mà tôi vẫn không có bầu. Nhưng bác sĩ cũng nói tôi sức khoẻ sinh sản tốt, không vấn đề. Tôi có giục chồng cũ đi khám, song anh luôn lấy lí do để chối. Tôi gây áp lực thì anh lại gắt nói sức khoẻ mình bình thường, chẳng qua đi khám theo diện công ty nên không có kết quả cầm về!?

Dù chẳng biết do ai, vì sao, nhưng chuyện chậm con thì mẹ chồng cứ nhằm tôi mà trách. Bà sa sả mắng tôi là loại “cà độc không trái, gái độc không con”. Rồi bà còn nghi ngờ vô căn cứ rằng khi xưa tôi chơi bời, rồi thì có khi dùng chất kích thích hay phá thai nên giờ mới nhận quả báo. Tôi uất ức vô cùng nhưng chẳng thể khiến bà thay đổi suy nghĩ. Đúng là “không ưa thì dưa có dòi”!

Hơn 2 năm ấy, những ngày tháng vui vẻ, hạnh phúc chỉ đếm trên đầu ngón tay. Còn lại không mệt mỏi vì chồng nhu nhược thì tôi cũng ức chế vì mẹ chồng cay nghiệt. Ly hôn xong, tôi cảm thấy cuộc đời mình như sang một trang mới. Tôi vui vẻ và dần lấy lại sự tự tin khi xưa.

Mẹ chồng cay nghiệt là 1 trong những lý do khiến hôn nhân của tôi đổ vỡ. (Ảnh minh hoạ)

Mẹ chồng cay nghiệt là 1 trong những lý do khiến hôn nhân của tôi đổ vỡ. (Ảnh minh hoạ)

Để quên đi những đau đớn và tổn thương từ cuộc hôn nhân đổ vỡ, tôi lao vào công việc. Thời gian rảnh rỗi thì tham gia các workshop, các khoá học kỹ năng, rồi làm đẹp, chăm sóc bản thân. Khi hoàn toàn không nghĩ tới chuyện yêu đương, thì tôi lại được rất nhiều người theo đuổi. Trong số đó có Trung.

Anh là đối tác của sếp tôi, ngoại hình sáng, gương mặt thông minh, kinh tế tốt, quan trọng là cực si mê tôi. Anh không quan tâm chuyện tôi từng một lần đò dù bản thân là trai tân. Bố mẹ anh sống ở nước ngoài từ lâu nên tư tưởng cũng thoải mái.

Anh công khai theo đuổi tôi, rồi còn nhờ những người quen biết giúp sức. Anh biết tôi bị cái bóng quá lớn về gia đình chồng cũ, anh còn dùng cả phụ huynh để thuyết phục tôi. Cái cách anh theo đuổi vừa cuồng nhiệt, vừa chân thành, sau gần 1 năm tôi cũng bị thuyết phục.

Nhưng chưa hề tính tới chuyện kết hôn, tôi phát hiện ra mang bầu. Khỏi phải nói, Trung rất hạnh phúc. Anh bảo sẽ gọi bố mẹ đang ở nước ngoài về để chuẩn bị cho đám cưới.

Vào thời điểm chuyện kết hôn xác định, nhưng anh vẫn tổ chức 1 buổi cầu hôn bất ngờ cho tôi. Thật sự, giây phút ấy tôi nghĩ mình đã chọn đúng người, anh quan tâm tới cảm xúc của tôi nhiều hơn tôi nghĩ. “Anh muốn em cưới anh vì em thật sự muốn thế. Vì em yêu anh, tin tưởng anh, muốn gắn bó với anh. Không phải vì cưới chạy bầu, hay đại loại thế. Anh cảm ơn vì đã đồng ý gả cho anh!” – Trung đã nói thế và khiến tôi bật khóc nức nở ngay chỗ đông người.

Đang tổ chức ăn hỏi thì mẹ chồng cũ xông vào phá, tôi nói 1 câu bà tẽn tò ra về - 2

Gặp được người mới, tôi lại nhanh chóng có bầu dù trước đó bị mẹ chồng mắng là “gái độc không con”. (Ảnh minh hoạ)

Rồi ngày tổ chức đám hỏi cũng tới. Mọi thứ khá suôn sẻ, tôi mặc áo dài đỏ, đứng nhận lễ trầu cau rồi tiếp khách. Nhưng chẳng hiểu sao mẹ chồng cũ biết được mà lại lao tới nhà tôi. Bà xồng xộc xông vào trong phòng khách, rồi trước mặt cả gia đình nhà trai, bà bĩu môi sỉ vả:

- "Mới bị chồng cũ bỏ chưa lâu đã tìm được chồng mới à? Chị mồi chài trai cũng giỏi quá nhỉ! Ngay từ đầu nhìn cái mặt lẳng lơ của chị tôi biết ngay mà. Để rồi xem cưới về không đẻ nổi thì nhà chồng có tống cổ chị đi không!"

Ai nấy sửng sốt trước sự xuất hiện của khách không mời. Trung thì lớn giọng bảo mấy người bạn của tôi tiễn ngay con người phá đám và bất lịch sự này. Nhưng tôi thì ngăn lại, chỉ đưa tay ôm lấy cái thai bụng và đáp trả: “Thế cháu phải để bác thất vọng rồi. Và cũng có chút lo thay cho bác, không biết liệu bác có được làm bà nội không khi vấn đề nằm ở phía con trai bác ấy. Còn giờ thì cho cháu xin phép tiễn bác, nhà cháu đang có việc!”.

Mẹ chồng cũ có chút bàng hoàng, sửng sốt, sau đó bà tức tối, tẽn tò rời khỏi nhà. Chuyện chồng cũ có vấn đề, khó có con, mãi khi bản thân mang thai tôi mới nghĩ ra. Nhớ có lần chồng cũ nói từng bị viêm niệu đạo, nhưng lúc còn chung sống tôi lại quá ít kiến thức về sức khoẻ sinh sản. Cộng thêm những lần anh lảng tránh đi khám, tôi càng thêm chắc chắn vào điều mình suy đoán.

Viêm niệu đạo có gây vô sinh?

Viêm niệu đạo tuy không trực tiếp gây vô sinh nam, nữ và không phải ai bị viêm niệu đạo cũng dẫn đến vô sinh vì vô sinh còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố nhưng nếu không được xử trí kịp thời có thể dẫn đến vô sinh.

Đối với nam giới, viêm niệu đạo nếu không được xử trí, các tác nhân gây bệnh sẽ nhanh chóng phát triển mạnh mẽ và lây lan sang tuyến tiền liệt, bàng quang, tinh hoàn – mào tinh hoàn… 

Đây là những bộ phận đóng vai trò quan trọng trong hệ sinh sản của nam giới. Tác nhân gây bệnh có thể xâm nhập và làm tổn thương, ảnh hưởng đến chức năng của những bộ phận này. Khi tuyến tiền liệt, tinh hoàn – mào tinh hoàn bị tổn thương sẽ ảnh hưởng đến số lượng và chất lượng tinh trùng. Vi khuẩn lây lan vào bàng quang sẽ gây viêm bàng quang, viêm thận, suy thận… Những bệnh lý này đều ảnh hưởng đến khả năng sinh sản của nam giới.

Đang tổ chức ăn hỏi thì mẹ chồng cũ xông vào phá, tôi nói 1 câu bà tẽn tò ra về - 3

Mai ra tòa ly hôn, nửa đêm chồng vẫn trơ trẽn về xin ngủ nhờ, sáng sớm 2 đứa lại chở nhau đi rút đơn
Có lẽ người ta bảo, vợ chồng đến với nhau là cái duyên, còn duyên thì còn chưa dứt được phải không ạ?

Tâm sự bà bầu

Theo Phương Huệ
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Hạnh, 32 tuổi, chưa có ý định kết hôn song lo khi gặp được ý trung nhân thì đã quá tuổi sinh con, quyết định đến bệnh viện trữ đông trứng.

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự bà bầu