Đi đẻ suôn sẻ nhưng nhìn đến cân nặng của con, mẹ "mắt chữ A mồm chữ O"

Ngày 16/07/2019 18:53 PM (GMT+7)

Con trai của Rachel đã chào đời với sự trùng hợp kỳ lạ của nhiều yếu tố.

Ngày 11/7 vừa qua, cô Rachel Langford (sống tại Missouri, Mỹ) đã hạ sinh con thứ 2, cậu bé J'aime Brown thành công. Và mọi chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như cậu bé không ra đời với hàng loạt sự trùng hợp kỳ lạ.

Trước tiên, J'aime chào đời vào ngày 11 của tháng 7, tức là theo cách viết ngày sinh ở Mỹ sẽ là 7/11. Cậu bé ra đời đúng lúc 7h11 phút tối và nặng 7 pounds và 11 ounces (khoảng 3,5kg). Chia sẻ với trang CNN, cô Rachel cho biết, trong thời gian mang thai cô luôn nhìn thấy con số 7 và 11 xuất hiện ở mọi nơi nhưng không hiểu tại sao lại thế và nó có ý nghĩa gì không?

Đi đẻ suôn sẻ nhưng nhìn đến cân nặng của con, mẹ amp;#34;mắt chữ A mồm chữ Oamp;#34; - 1

Cậu bé J'aime chào đời vào ngày 11/7, lúc 7h11 và nặng 7 pound 11 ounces.

"Lúc đầu tôi thấy mọi thứ thật lạ lùng và không hề biết rằng những con số đó lại có ý nghĩa lớn đến như vậy. Trong thời gian mang thai, rất nhiều lần tôi nhìn vào đồng hồ và đều thấy nó chỉ 7h11 phút".

Các bác sĩ cho biết thêm mặc dù khá bối rối trước sự việc xảy ra nhưng cả 2 mẹ con cô Rachel đều trải qua cuộc vượt cạn thành công và sức khỏe ổn định. Thậm chí cô Rachel còn có ý định sẽ thông báo lại với chuỗi cửa hàng tiện lợi cùng tên về sự trùng hợp khó tin này.

Đi đẻ suôn sẻ nhưng nhìn đến cân nặng của con, mẹ amp;#34;mắt chữ A mồm chữ Oamp;#34; - 2

Rachel cho biết trong suốt thai kỳ, nhiều lần cô cũng tình cờ thấy con số 7-11.

Trước đây, một bà mẹ tại Anh cũng đã rất nổi tiếng vì sự trùng hợp kỳ lạ khi sinh con. Đó là cô Lowri Dearsley (sống tại Manchester) với 3 đứa con đều chào đời vào lúc 7h43 phút sáng. 

Lowei sinh đứa con đầu tiên - bé Ella - vào 7h43 phút sáng ngày 10/10/2005. Ngày 26/12/2007, em gái Evie của Ella chào đời, cũng vào lúc 7h43 phút sáng. Và đến 20/1/2011, cậu con trai Harrison không chịu "thua kém" hai chị khi lọt lòng đúng vào thời khắc ấy - 7h43 phút sáng. 

Đi đẻ suôn sẻ nhưng nhìn đến cân nặng của con, mẹ amp;#34;mắt chữ A mồm chữ Oamp;#34; - 3

Bà mẹ Lowri và 3 đứa con chào đời đúng 7h43 phút sáng.

Cả ba em bé đều ra đời ở Bệnh viện hoàng gia Salford, Manchester (Anh) và khiến các bác sĩ ở đây rất thích thú. Thậm chí ông bố Matt, khi biết tin cậu út ra đời trùng giờ với hai cô chị, còn đùa rằng: "Thật tiếc là chúng tôi đã không cá cược chuyện này".

Ngọc Linh (Dịch từ CNN)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức mẹ bầu