Đờ đẫn nhận hoa cưới từ chú rể ngồi xe lăn, đêm tân hôn lóa mắt vì chồng vác cả vali vàng để trước mặt

Thảo Nguyên - Ngày 11/07/2023 18:00 PM (GMT+7)

Tháng trước khi Huy đề nghị 2 đứa làm đám cưới thì anh mới chính thức bay ra Hà Nội.

Trước kia tôi có 2 mối tình nhưng chẳng đi đến đâu vì bị người ta lừa gạt hoặc bắt cá mấy tay. Vì thế dần dần tôi sợ phải yêu đương và thấy sống một mình cũng rất tốt. Trong khi đó bố mẹ và mọi người thân luôn lo lắng, thúc giục tôi phải lấy chồng. Họ giới thiệu cho rất nhiều mối nhưng tôi chẳng rung động với bất kỳ ai. Dần dần, tuổi tác ngày càng nhiều, 28 tuổi tôi chính thức trở thành gái ế trong mắt bố mẹ.

Đầu năm vừa rồi, trong khi mọi cô gái hối hả du xuân thì tôi ở nhà xem phim, đọc truyện online giết thời gian. Khi vô tình vào 1 ứng dụng trên zalo, tôi quen Huy - một chàng trai có avatar và khuôn mặt rất dễ mến. Anh chủ động nhắn tin chuyện trò với tôi trước. Thấy anh nói chuyện vui và hài hước nên cũng cuốn hút tôi ngay hôm đầu trò chuyện.

Sau 2 mối tình chẳng đi đến đâu, tôi sợ yêu nhưng chẳng hiểu sao lại dễ dãi nhận lời yêu 1 chàng trai phải ngồi xe lăn như Huy. (Ảnh minh họa)

Sau 2 mối tình chẳng đi đến đâu, tôi sợ yêu nhưng chẳng hiểu sao lại dễ dãi nhận lời yêu 1 chàng trai phải ngồi xe lăn như Huy. (Ảnh minh họa)

Mỗi ngày 2 chúng tôi đều chuyện trò và cảm thấy tâm đầu ý hợp. Rồi Huy cũng kể, anh đang làm quản lý phần mềm cho một công ty ở Vũng Tàu. Bố mẹ anh đều mất hết nên anh chỉ sống một mình. Thêm nữa, 3 năm trước anh bị tai nạn giao thông nên 2 chân bị ảnh hưởng, phải ngồi xe lăn.

Khi nghe Huy kể về hoàn cảnh của mình, tôi cũng thương và thấy tội nghiệp người bạn chưa từng gặp mặt. Bản thân tôi nghĩ sẽ chỉ là bạn bè bình thường nên chuyện anh ngồi xe lăn chẳng quan trọng. Song dần dần, tình cảm của tôi với Huy ngày một lớn và ngược lại. Đến nỗi ngày Huy tỏ tình, tôi đồng ý ngay mà chẳng nghĩ được gì. Do ở xa nên chúng tôi cũng chỉ yêu xa mà chưa một lần gặp mặt.

Tận đến tháng trước khi Huy đề nghị 2 đứa làm đám cưới thì anh mới chính thức bay ra Hà Nội. Hôm ấy, lần đầu tiên tôi gặp Huy ngoài đời khi anh về ra mắt nhà tôi. Anh tuy đẹp trai, nhanh nhẹn nhưng vẫn phải ngồi xe lăn. Thấy vậy, cả nhà tôi phản đối vì sợ tôi sẽ khổ. Song anh cứ bảo sẽ vì tôi mà cố gắng tập đi để có thể hồi phục thành người bình thường bởi bác sĩ vẫn bảo anh còn cơ hội bình phục. Tôi cũng nhất quyết đến với anh nên cuối cùng bố mẹ phải đồng ý tổ chức đám cưới.

Hôm cưới, nhận bó hoa từ chú rể ngồi xe lăn trước bao lời xì xào của người thân, hàng xóm mà tôi cũng đờ đẫn và buồn chán. Ai cũng bảo tôi ngốc nghếch tự bó buộc đời mình với người chồng tật nguyền. Đến lúc này tôi cũng thoáng 1 chút ân hận và lo lắng nhưng cảm giác này cũng qua nhanh.

Xong thủ tục ở nhà gái, những ngày sau chúng tôi bay về Vũng Tàu. Tối hôm đầu tiên gần gũi sau cưới, anh giục tôi đi tắm rồi nghỉ ngơi. Nào ngờ khi tôi vừa tắm xong thì anh đang ngồi xe lăn rồi từ từ đứng lên trong sự bất ngờ toàn tập của tôi. Anh còn chạy sang phòng khác vác hẳn một vali đến để ở giường rối rít giục:

“Em mở ra xem đi còn đứng ngây ra đó làm gì. Trong này có gì anh cho em tất”.

Đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, tôi vội mở vali theo lời chồng nói thì thấy toàn vàng là vàng khiến tôi lóa mắt. Thấy tôi cứ ngớ người ra thì anh bảo:

“Đây là tiền vàng bố mẹ ngày xưa làm lụng tích cóp để lại cho anh. Giờ họ đã mất rồi, anh cho người đã dũng cảm không chê tật nguyền yêu và lấy anh làm chồng”.

Nói rồi anh thú nhận, 3 năm trước anh bị tai nạn và phải ngồi xe lăn 1 năm trời nhưng đã khỏi từ lâu. Xác định đến với tôi lâu dài và muốn thử lòng nên anh vẫn bảo chưa khỏi bệnh. Giờ thì anh biết đã tìm được người vợ yêu mình đích thực chứ không phải vì của cải vật chất anh có.

Vợ chông tôi cưới được 3 tháng và tôi còn đang có thai 6 tuần. (Ảnh minh họa)

Vợ chông tôi cưới được 3 tháng và tôi còn đang có thai 6 tuần. (Ảnh minh họa)

Khỏi phải nói đêm tân hôn ấy chúng tôi đã có những phút giây mật ngọt bên nhau thế nào. Mọi chuyện cứ như trong mơ mà chính tôi cũng không nghĩ gái ế như mình lại may mắn đến vậy. Giờ đã cưới được 3 tháng và tôi còn đang có thai 6 tuần nhưng 2 đứa vẫn quấn quýt nhau lắm, gần gũi nhau thường xuyên. Tôi vừa hạnh phúc vừa lo mang thai 6 tuần mà vợ chồng cứ yêu thường xuyên thì liệu có sao không?

Mang thai 6 tuần có quan hệ được không?

Nhiều mẹ bầu, đặc biệt là những người lần đầu mang thai không dám cùng chồng “ân ái” trong thời gian này vì họ lo rằng những vận động của cơ thể khi “yêu” sẽ vô tình đẩy thai nhi vào tình huống nguy hiểm, điển hình là sảy thai.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia sản khoa, 3 tháng đầu là lời điểm dễ sảy thai nhất, thế nhưng nguyên chủ yếu dẫn đến trường hợp đau buồn này là do bất thường về nhiễm sắc thể ở thai nhi chứ không liên quan đến việc bố mẹ quan hệ tình dục.

Được biết, trong thời gian mang thai “ham muốn” trong “chuyện ấy” của chị em phụ nữ thường tăng cao hơn so với trước đây do sự thay đổi của các hormone bên trong cơ thể. Bên cạnh đó, bầu ngực tăng lên về kích cỡ cũng khiến chị em cảm thấy kích thích hơn.

Thực tế, việc quan hệ tình dục khi mang thai vẫn hoàn toàn có thể tiếp diễn nếu thông qua các buổi siêu âm, khám thai, sức khỏe người mẹ được đánh giá là tốt, đồng thời các chỉ số phát triển của thai nhi đều bình thường, ổn định.

Còn trong trường hợp mẹ bầu ốm yếu, hay mệt mỏi và bị cảnh báo có dấu hiệu động thai, đặc biệt thai nhi bất thường thì mẹ cần tuyệt đối kiêng khem “chuyện ấy” trong suốt thời gian mang thai. Nếu không mẹ cần phải hỏi ý kiến của bác sĩ về vấn đề này. Chỉ khi được sự chấp thuận của bác sĩ, bố mẹ mới được phép “hành động”.

Mang thai 6 tuần có quan hệ được không? - Câu trả lời đương nhiên là Có. Khi mang thai tuần thứ 6, kích thước vòng bụng của chị em vẫn chưa thay đổi nhiều nên việc “yêu” trong thời gian này sẽ không gây khó khăn gì cho các mẹ.

Nếu các động tác khi “ân ái” đều hết sức nhẹ nhàng cẩn thận thì các mẹ yên tâm thai nhi sẽ không gặp bất cứ nguy hiểm nào bởi nước ối và nhau thai sẽ bảo vệ thật tốt cho thai nhi. Túi nước ối chính là ngôi nhà an toàn, là màng đệm sinh học giúp thai nhi không bị tác động bởi những ngoại lực bên ngoài.

Đờ đẫn nhận hoa cưới từ chú rể ngồi xe lăn, đêm tân hôn lóa mắt vì chồng vác cả vali vàng để trước mặt - 3

Vỡ kế hoạch mang bầu lần 3, tôi nhờ bố mẹ chồng hỗ trợ kinh tế thì họ bảo: Con ai nấy lo
Vẫn biết là con tôi thì tôi phải có trách nhiệm nhưng nghe câu nói của ông bà sao thấy đau lòng quá.

Tâm sự bà bầu

Theo Thảo Nguyên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự bà bầu