Đưa con dâu đi đẻ nhưng khi ra viện cả nhà tôi chỉ được bế cháu nội về

Thảo Nguyên - Ngày 02/04/2023 12:00 PM (GMT+7)

Người ta đưa con dâu đi đẻ thì được đón con cháu về trong vui vẻ, hạnh phúc còn nhà tôi thì gần như trắng tay.

Con dâu về nhà tôi làm dâu mới được gần 2 năm nay. Quê con ở cách nhà tôi 200 cây số. Lấy chồng xa, về nhà tôi lại vùng miền núi còn nhiều lạc hậu nên lạ nước lạ cái, tôi biết con có nhiều nỗi tủi thân. Vì thế những ngày đầu, sợ con lạc lõng nơi đất khách quê người, tôi thường hay gần gũi chuyện trò để con thấy nhà chồng như nhà mình.

Được cái tính con dâu tôi thẳng thắn, ngoan hiền và chăm chỉ lắm. Cưới xong, tôi cho 2 con ra riêng và ở trong 1 căn nhà cấp 4 ngay bên cạnh. Con dâu cũng mau chóng xin việc đi dạy hợp đồng cho một trường cấp 2 ở xã bên. Con trai tôi làm xây dựng nên hay phải đi xa theo các công trình lớn nhỏ.

Ở ngay sát nhà mẹ chồng, không ngày nào con dâu đi dạy về không chạy sang buôn chuyện với mẹ. Có đồ ăn gì ngon hay có món quà vặt nào tôi chưa được ăn là con bé lại mua về cho ăn. Những ngày lễ hay lĩnh lương, con dâu lúc nào cũng mua cho tôi một quà tặng đáng yêu. Khi thì tấm vải may áo dài, lúc lại cái khăn, cái túi…

Lấy chồng xa, về nhà tôi lại vùng miền núi còn nhiều lạc hậu nên lạ nước lạ cái, tôi biết con có nhiều nỗi tủi thân. (Ảnh minh họa)

Lấy chồng xa, về nhà tôi lại vùng miền núi còn nhiều lạc hậu nên lạ nước lạ cái, tôi biết con có nhiều nỗi tủi thân. (Ảnh minh họa)

Khi con dâu bầu bị ốm nghén xanh xao tôi xót con lắm nên ra sức chăm. Con cũng chịu khó ăn uống và đi khám thai đều đặn. Cả thai kỳ của con hoàn toàn bình thường nên tôi rất yên tâm, đăng ký gói đẻ thường cho con tại viện tỉnh.

Lúc con dâu bầu được hơn 7 tháng, tôi còn cho con 4 triệu và cùng con đi mua sắm đồ sơ sinh cho cháu nội, chuẩn bị mọi thứ để cháu chào đời. Thi thoảng được nghỉ làm, con còn mang quần áo, khăn sữa của cháu ra giặt, phơi phóng. Sau đó lại gập sẵn để vào làn để chờ ngày chuyển dạ là sẵn sàng tới viện.

Khi còn 1 tuần nữa mới đến ngày dự sinh thì tối hôm đó con dâu đã có dấu hiệu chuyển dạ nên vợ chồng tôi vội đưa con đến viện. Con trai tôi đi làm xa nên về không kịp, mọi việc ở nhà do tôi quyết định hết.

Hôm ấy con dâu tôi sinh thường. Nhưng khi cháu nội oe oe cất tiếng khóc chào đời thì bác sĩ ở trong xử lý mãi không ra. Lòng tôi bắt đầu nóng như lửa đốt. Đến lúc ra bác sĩ mới thông báo cho tôi biết, con dâu bị đờ tử cung sau sinh nên băng huyết rất nhiều, hôn mê sâu và tình trạng không thể cứu vãn được nữa. Lúc nhìn con dâu rời bỏ thế giới này đi mà tôi suy sụp lắm, cứ khóc như mưa trong bất lực. Nhất là con trai tôi và bà thông gia cứ bần thần hết cả người, còn không tin là sự thật nó đã ra đi.

Mới chỉ mấy ngày trước cả nhà tôi và bà thông gia còn háo hức chờ đón đứa cháu đầu tiên. Vậy mà giờ chỉ còn cháu nội sơ sinh đỏ hỏn, con dâu đã bỏ chúng tôi ra đi mà không kịp trăng trối điều gì.

Con trai tôi và bà thông gia cứ bần thần hết cả người, còn không tin là sự thật nó đã ra đi. (Ảnh minh họa)

Con trai tôi và bà thông gia cứ bần thần hết cả người, còn không tin là sự thật nó đã ra đi. (Ảnh minh họa)

Mấy tháng nay sau khi con dâu mất, ngày nào vợ chồng tôi cũng cố gắng chăm sóc cháu nội chu đáo. Nhưng nhiều khi nhìn cháu vừa sinh ra đã mất mẹ mà tôi khóc nấc lên vừa thương cháu vừa thương con dâu vắn số.

Tôi chia sẻ câu chuyện đau lòng của nhà mình lên đây là muốn các phụ nữ trẻ như con dâu tôi khi đi đẻ hãy cảnh giác với tình trạng đờ tử cung. Bởi bác sĩ cũng bảo đây là một tình trạng nguy hiểm có thể xảy ra sau sinh. Các biện pháp xử trí đờ tử cung sau đẻ đòi hỏi phải tiến hành nhanh chóng, nếu không sẽ có nguy cơ dẫn đến những biến chứng nghiêm trọng như con dâu tôi.

Đờ tử cung sau đẻ là gì?

Đờ tử cung là tình trạng tử cung của sản phụ không thể co hồi sau khi đã sinh em bé ra đời. Triệu chứng này khá nghiêm trọng và là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến băng huyết sau sinh rất nguy hiểm, có thể đe dọa đến tính mạng người mẹ.

Thông thường, cơ tử cung sẽ tự động thắt chặt hoặc co lại để bong nhau (rau) sau khi sinh. Quá trình co hồi này giúp xiết chặt các mạch máu gắn với bánh nhau, hỗ trợ ngăn ngừa chảy máu. Trong trường hợp cơ tử cung co không đủ mạnh, máu vẫn liên tục chảy tự do dẫn đến băng huyết khiến mẹ mất máu quá nhiều.

Nếu sản phụ bị đờ tử cung cần phải cấp cứu ngay lập tức để hạn chế chảy máu, cũng như truyền bổ sung lượng máu bị mất. Tỷ lệ thai phụ tử vong khi sinh nở vì băng huyết sau sinh khá cao. Tuy nhiên, phát hiện sớm và xử trí đờ tử cung sau đẻ sẽ mang lại hy vọng hồi phục hoàn toàn cho những sản phụ không may gặp phải tình trạng này.

Đưa con dâu đi đẻ nhưng khi ra viện cả nhà tôi chỉ được bế cháu nội về - 3

Về nhà chồng ra mắt thấy cháu gái anh giống hệt mình, càng nói xuất thân của bé tôi càng lo sợ
Tôi chẳng bao giờ ngờ được trái đất lại tròn đến vậy, quá khứ lầm lỗi đã bao lần tôi tưởng ngủ yên giờ lại sống dậy ngay trước mắt mình.

Tâm sự bà bầu

Theo Thảo Nguyên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự bà bầu