DV Nguyệt Hằng sinh con thứ 4: "Anh Tuấn sung sướng lắm, lúc nào cũng gạ mình đẻ nhiều!"

Ngày 05/02/2019 00:06 AM (GMT+7)

Có thêm thành viên mới, diễn viên Nguyệt Hằng cho biết: "Tết này chắc chắn gia đình mình sẽ bận rộn hơn. Gia đình có thêm thành viên nên dành hết sự quan tâm cho em bé nhất nhà."

DV Nguyệt Hằng sinh con  thứ 4: amp;#34;Anh Tuấn sung sướng lắm, lúc nào cũng gạ mình đẻ nhiều!amp;#34; - 1

Đối với nhiều người, có nhà lầu xe hơi, quần áo đắt tiền là giàu có nhưng với diễn viên Nguyệt Hằng và Anh Tuấn, gia tài lớn nhất của anh chị sau gần 25 năm về chung một nhà là các con khỏe mạnh, ngoan ngoãn.

Diễn viên Nguyệt Hằng tâm sự, ông trời không cho vợ chồng chị giàu có về kinh tế nhưng lại cho vợ chồng chị giàu có về con cái. Và cô con gái thứ 4 chào đời vào tháng 10/2018 là món quà ông trời ban tặng đến bây giờ đôi khi chị vẫn không tin mình đã sinh thêm con.

DV Nguyệt Hằng sinh con  thứ 4: amp;#34;Anh Tuấn sung sướng lắm, lúc nào cũng gạ mình đẻ nhiều!amp;#34; - 2

Được biết, tổ ấm nhỏ của gia đình chị mới chào đón thêm thành viên nhí, việc mang thai lần 4 này có nằm trong kế hoạch của vợ chồng chị?

Không. (Cười)

Mọi người cứ nghĩ mình thèm con trai nhưng thực sự mình có con trai rồi. Lần này vợ chồng mình vỡ kế hoạch. Tuy nhiên trong thâm tâm mình với anh Tuấn đều thích có con và nghĩ sẽ đẻ nhiều nhưng cuộc sống vất vả nên không dám đặt mục đích. Khi có con rồi, vợ chồng mình nghĩ trời cho nên giữ luôn.

Khi biết tin, cảm xúc của chị và anh Tuấn như thế nào?

Anh Tuấn sung sướng lắm vì lúc nào anh cũng “gạ” mình đẻ nhiều nhưng mình lại lo. Mình không ngại chửa đẻ vì với mình khi mang bầu, sinh con là lúc hạnh phúc nhất.

Việc mình lớn tuổi chăm sóc con mọn không phải là vấn đề ngại nhất đâu, mình chỉ sợ không đủ kinh tế để cho con đầy đủ. Hơn nữa, mình lo sức khỏe của con nhiều hơn.

Mẹ lớn tuổi sinh con đương nhiên sức khỏe sẽ yếu đi nhưng nghĩ đến con, điều đó không còn quan trọng nữa. Cũng may mắn mình đẻ sớm một tháng nhưng em bé vẫn đủ cân, trộm vía bé khỏe.

DV Nguyệt Hằng sinh con  thứ 4: amp;#34;Anh Tuấn sung sướng lắm, lúc nào cũng gạ mình đẻ nhiều!amp;#34; - 3

Chị chuẩn bị tâm lý cho các con như thế nào? 3 con có ngại khi đã lớn mà mẹ lại tiếp tục mang thai?

Nghề biểu diễn của mình gần tâm lý cuộc sống, con người nên mình cũng đoán được và rào trước với các con. Các con cũng hiểu và luôn tâm sự với bố mẹ. Đôi khi con cũng nói rằng “Sao mọi người bảo con lớn thế này bố mẹ còn đẻ?”, mình hiểu các con chỉ nói thế thôi còn yêu em lắm.

Chị lớn đang đi học ở nước ngoài nhưng suốt ngày gọi điện về nói chuyện với em, ngắm em. Chị thứ 2 chỉ thương bố mẹ vất vả, kinh tế không dư giả, đẻ thêm em lại lo thêm một phần nữa còn con rất thích có em. Anh thứ 3 mê em lắm. Mỗi sáng gọi bảo “em gọi kìa” là mở mắt ra luôn, ôm và hôn em một cái rồi dậy đi học. Cả nhà mình đều giống nhau thích có em bé. (Cười)

Chị có chia sẻ hóm hỉnh trên facebook, các con đều về phe chồng, không có ai về phe mình, đó có phải lý do chị quyết định sinh thêm bé nữa?

(Cười). Câu nói đó hơi ẩn ý một chút. Mình sinh các bé đều giống bố cả về ngoại hình bên ngoài lẫn tính cách, chỉ có cô con gái đầu ngoại hình hơi lai mẹ. Cô út này khuôn mặt giống chị cả, hy vọng cũng được lai mẹ.

Mình nói các con đều về phe bố vì về chiều các con, anh Tuấn lấy hết cả tình cảm. Anh chiều các con chắc chắn hơn mình, đặc biệt con gái anh lại càng chiều còn mình quân phiệt hơn.

DV Nguyệt Hằng sinh con  thứ 4: amp;#34;Anh Tuấn sung sướng lắm, lúc nào cũng gạ mình đẻ nhiều!amp;#34; - 4

Mang bầu ngoài độ tuổi 40, trong suốt quá trình mang thai, chị gặp khó khăn như thế nào?

Mang bầu bé thứ 3 mình cũng đã lớn tuổi nhưng mang bầu bé thứ 4 ở độ tuổi này thực sự quá nguy hiểm. Mình quá liều nhưng vẫn tin sẽ lo lắng và giữ được sức khỏe. 

Nhiều lúc nghĩ lại mình thấy liều thật và không nghĩ mình đã đẻ đứa thứ 4. Sinh bé thứ 3, mình cũng lỡ kế hoạch và nhiều lúc cũng giật mình nghĩ sao lại đẻ được con trai.

Mang bầu bé thứ 4 mình lo nhiều lắm, cũng đi kiểm tra sức khỏe suốt ngày, bồi bổ sức khỏe, tìm hiểu tất cả mọi thứ cho thai nhi. Mình bị tiểu đường thai kỳ mức độ nhẹ chỉ ăn kiêng, không phải uống thuốc.

Lớn tuổi rồi nên mặc dù mang thai không bị nghén nhưng mình vẫn cảm thấy mệt hơn hẳn. Tuy nhiên, mình sinh ra để lao động nên đi làm từ lúc mang bầu đến lúc lên bàn đẻ cả 4 bé. Với bé thứ 4, mình cũng cố gắng dành thời gian cho bản thân nhiều hơn để thư giãn.

DV Nguyệt Hằng sinh con  thứ 4: amp;#34;Anh Tuấn sung sướng lắm, lúc nào cũng gạ mình đẻ nhiều!amp;#34; - 5

Chị chỉ tăng 8kg suốt quá trình mang thai.

Trong chương trình “Là vợ phải thế”, dù mang bầu nhưng thân hình chị khá gọn gàng, bí quyết gì khiến chị giữ được sự trẻ trung và thân hình như vậy?

Hồi đó mình đã mang bầu hơn 3 tháng. Những người tinh ý nhận ra nhưng có người chỉ thắc mắc “Sao dạo này Hằng lại thay đổi style, ăn mặc kiểu diêm dúa, bồng bềnh thế?”, mình không nói gì.

Mọi người xem mình diễn trên sân khấu bảo: “Khiếp dạo này béo, sồ sề thế, sao lại để béo bụng thế kia, phải nén, gen vào hoặc đi tập thể dục chứ”, mình chỉ cười bảo: “Ối giời ơi, đến tuổi này rồi cần gì phải giữ dáng nữa”.

Đến lúc bụng càng ngày càng to mọi người mới ngã ngửa, và đến hội diễn TP. HCM xong xuôi hết mình mới nói với mọi người chuyện mang bầu.

Chị bị tiểu đường thai kỳ, bé phải sinh trước 1 tháng dự kiến, quá trình vượt cạn chị gặp khó khăn như thế nào?

Mình sinh sớm do nhà có việc nên đi lại nhiều quá. Mình vẫn nghĩ còn như hồi trẻ bụng bầu to vẫn có thể đi diễn, đi dạy, làm chương trình, thậm chí lái xe đi tỉnh bình thường.

Hôm đó, em bé đạp nhiều, thúc mạnh còn mình hơi khó thở, nhịp tim đập nhanh, cảm thấy không bình thường nên trên đường đi, mình vào siêu âm kiểm tra em bé.

Kết quả siêu âm thấy nhịp tim bé không đập đều, bác sĩ nói mình vào viện kiểm tra, đo nhịp tim con cho chắc. Mình nghĩ có thể vào viện nằm đến lúc đẻ luôn nên về nhà tắm rửa.

Mình vào viện sản C đi khám 2 khoa liền, thay 3-4 máy đo nhịp tim mà vừa tìm thấy tim thai lại lặng mất không nghe thấy gì.

Các cô y tá, bác sĩ hội chẩn, siêu âm, khám 2-3 lần, đo 5 máy tìm thấy nhịp tim con đập 2-3 nhịp rồi lại lặng đi. Bác sĩ sợ suy tim thai, hội chẩn quyết định mổ luôn vì nguy hiểm quá.

DV Nguyệt Hằng sinh con  thứ 4: amp;#34;Anh Tuấn sung sướng lắm, lúc nào cũng gạ mình đẻ nhiều!amp;#34; - 6

Được nghe bác sĩ giải thích nên mình rất bình tĩnh. Gây tê tủy sống xong, bác sĩ mổ, em bé chào đời chỉ ọ ọe. Mình lo cho con hỏi “Chị ơi, sao con em chưa khóc”. Bác sĩ bảo từ từ, bình tĩnh, bác vỗ cái khóc oe oe, mình khóc trong sung sướng khiến bác sĩ phải bảo lại “Mẹ bình tĩnh không được xúc động trong lúc này nguy hiểm nhé”.

Lúc đó, mình yên tâm, thở phào nhẹ nhõm vì cửa sinh là cửa tử quá nguy hiểm cho cả con và mẹ, nhất là khi một gang tấc có thể mất tính mạng.

Con sinh trước 1 tháng nặng 2,5kg nhỏ nhất nhà. Trộm vía con chỉ nằm chiếu đèn gần 1 ngày đến tối hôm sau được về với mẹ. Mình nghĩ lại thấy cả một quá trình mình liều, lo lắm, căng thẳng khi mang bầu đến lúc con ra khỏi bụng mẹ mới thở phào nhẹ nhõm.

DV Nguyệt Hằng sinh con  thứ 4: amp;#34;Anh Tuấn sung sướng lắm, lúc nào cũng gạ mình đẻ nhiều!amp;#34; - 7

Làm mẹ lần 4 ở ngoài độ tuổi 40, chị gặp khó khăn nhiều không?

Mọi người nuôi con sợ vất vả bảo “Đến tuổi này rồi đáng nhẽ được hưởng thụ hoặc chăm cháu không phải chăm con nữa” nhưng mình không ngại chuyện như thế vì mình yêu con. Có những hôm thức đêm, thậm chí trắng đêm, rồi cho con uống thuốc mình chẳng nề hà gì, mình chỉ sợ không có sữa cho em bé. Tuy nhiên vẫn may mắn đến giờ này mình có nhiều sữa cho em bé.

Nhìn con yêu lớn từng ngày mình quên hết khó khăn. Hơn nữa, mình có động lực tinh thần là anh Tuấn. Anh đỡ mình rất nhiều, thức đêm bế, ôm con cho mình ngủ. 

Lúc công việc đến mình muốn con nhanh lớn để đi làm, lúc nằm ôm con lại thấy một ngày sao trôi nhanh thế, thoắt cái đến trưa, chiều, tối, đêm, sáng sớm.

Mình vẫn nhớ hôm sinh mổ xong, con nằm trong viện thấy sao lâu thế, đến bao giờ mới thoát cảnh này. Vậy mà ngoảnh đi ngoảng lại em bé phát triển từng ngày, hóng hớt, nói chuyện làm mình quên hết thời gian vất vả chăm con đi, mỗi một ngày hứng khởi hơn.

DV Nguyệt Hằng sinh con  thứ 4: amp;#34;Anh Tuấn sung sướng lắm, lúc nào cũng gạ mình đẻ nhiều!amp;#34; - 8

Anh Tuấn luôn phụ chị chăm con.

Là diễn viên, chị có quan trọng cân nặng, về dáng sau sinh?

Mình không quan trọng cận nặng, không sợ bị béo phì chỉ cần lên cân để con khỏe. Lần này mình lên cân ít nhất trong 3 bé trước, chỉ lên 8kg. Tháng cuối mình chưa kịp lên cân thì đã đẻ xong và đã xuống cân bằng lúc trước chưa đẻ.

Mọi người nhìn không ai nghĩ mình là gái đẻ. Mình cũng không hiểu sao, chắc tại mình già rồi không phát triển được nữa, đẻ xong trở về bình thường. (Cười).

Mình mang bầu từ bé đầu tiên đến bé thứ 3 thay đổi hoàn toàn, mặt trứng cá nhẵn nhụi nên nhiều người bảo mình có “tố chất chửa đẻ nhiều xinh ra”. Thỉnh thoảng xấu, anh chị ở đoàn trêu: “Ơ! Hằng dạo này xấu rồi đấy, chửa tiếp đi”. Chắc trời sinh ra cho mình được thiên chức làm vợ, làm mẹ là chính.

DV Nguyệt Hằng sinh con  thứ 4: amp;#34;Anh Tuấn sung sướng lắm, lúc nào cũng gạ mình đẻ nhiều!amp;#34; - 9

Tết đầu tiên chào đón thành viên thứ 4 trong gia đình, anh chị có dự định du xuân như nào?

Tết này chắc chắn gia đình mình sẽ bận rộn hơn và mình chẳng nghĩ là Tết nữa, cái gì đến phải lo thôi. Gia đình có em bé nên dành hết sự quan tâm cho em bé nhất nhà.

Mồng 4, 5, sau khi ăn Tết cổ truyền xong, gia đình mình sẽ sắp xếp thời gian đi chơi một chuyến. Ngày xưa, các con thiệt thòi, bố mẹ đi công tác mới tranh thủ đón con đi cùng, vừa đi công tác vừa đi du lịch.

Gần đây, cuộc sống đỡ vất vả hơn nên vợ chồng mình cố gắng dành thời gian để cả nhà đi chơi, thư giãn với nhau, tất nhiên cho cả em bé đi cùng.  

Xin cảm ơn những chia sẻ của chị!

Hoa khôi Cà Mau vòng ba 1m hoang mang khi không chồng mà chửa, tủi thân đến rớt nước mắt
Trà Ngọc Hằng tâm sự, khi biết mình mang bầu cô khá hoang mang, lo lắng vì điều này không nằm trong kế hoạch của mình. Tuy nhiên, khi đã chọn giữ em...
Vũ Hường
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Sao Việt có bầu, sinh con