Gần Tết tôi run tay nhận quà của con dâu, biếu tiền không quý bằng tờ giấy để bên trong

Thảo Nguyên - Ngày 21/01/2023 12:00 PM (GMT+7)

Có lẽ Tết Nguyên Đán năm nay, tôi sẽ là người mẹ chồng hạnh phúc nhất thế gian.

Nghe audio
0:00
0:00

Do có mỗi đứa con trai duy nhất nên bao tình yêu thương và kỳ vọng, tôi dồn hết cả cho con. Đáp lại, con trai tôi học hành giỏi giang, luôn đứng đầu khối. Ra trường chẳng cần bố mẹ chạy vạy mà con vẫn tự xin được 1 công việc cho thu nhập tốt.

Chẳng thế mà tôi rất tự hào về con trai. Tôi luôn mong sau này con có cuộc sống ổn định và có 1 người vợ xứng đáng với nó. Nhưng con trai lại làm tôi thất vọng tột cùng khi yêu một cô bé ở tít tận Cao Bằng. Đã vậy nghề nghiệp chẳng có gì khi chỉ làm công nhân may.

Hôm con trai dẫn người yêu về ra mắt, tôi chỉ muốn đuổi con dâu tương lai khỏi nhà. (Ảnh minh họa)

Hôm con trai dẫn người yêu về ra mắt, tôi chỉ muốn đuổi con dâu tương lai khỏi nhà. (Ảnh minh họa)

Vì thất vọng với sự lựa chọn của con mà hôm nó dẫn người yêu về, tôi chỉ muốn đuổi con dâu tương lai khỏi nhà. Sau hôm đó, tôi ra sức chì chiết con trai, bao nhiêu con gái thành phố không yêu lại đi phải lòng người ở tít xa nhưng con cứ bảo đó là duyên số.

Dù phản đối ra mặt nhưng con trai vẫn quyết lấy cô gái đó. Làm bố mẹ trời không chịu đất nên đất phải chịu trời. Đám cưới của 2 đứa cũng diễn ra, sau kết hôn vợ chồng các con ở chung nhà với chúng tôi. Con dâu cũng mau chóng xin được việc làm gần nhà trong 1 xưởng may.

Do không ưng con dâu từ đầu nên khi chính thức làm con cái trong nhà, tôi vẫn chẳng vừa mắt với nó. Cũng may con dâu cũng rất hiểu chuyện, ngoan hiền, lễ phép. Biết mẹ chồng ghét bỏ nhưng nó vẫn cơm bưng nước rót, không cãi lại nửa lời.

Nhiều lần chắc bị mẹ chồng hành và soi mói thái quá nên thấy nó vào trong phòng khóc nhưng tôi chẳng thèm quan tâm. Thậm chí có hôm tôi đang nấu cơm dưới bếp thì bị tiền đình ngã lăn ra đất. Cũng may lúc đó con dâu đi làm về sớm nên vội cho mẹ vào viện. Suốt nửa tháng ở viện điều trị, con dâu cứ ở bên chăm sóc chu đáo. Dù vậy tôi vẫn coi như đó là nghĩa vụ con dâu phải làm mà chẳng cảm động gì. Song cũng từ đó tôi nhẹ nhàng với con dâu và ít hằn học hơn hẳn.

Tới hôm qua là 29 Tết, con dâu bắt đầu được nghỉ làm. Trên đường về nó mua rất nhiều bánh trái, hoa quả và cả các loại thực phẩm ăn Tết về. Đã vậy vừa về đến nhà, con dâu đã đưa cho mẹ 1 phong bì cười nói:

“Con vừa được thưởng Tết và nhận tiền làm thêm của 1 xưởng khác được từng này, mẹ cầm tiêu Tết cho vợ chồng con vui nhé”.

Vừa về đến nhà, con dâu đã đưa cho mẹ chồng 1 phong bì cười nói. (Ảnh minh họa)

Vừa về đến nhà, con dâu đã đưa cho mẹ chồng 1 phong bì cười nói. (Ảnh minh họa)

Nhận quà Tết của con dâu mà tôi vẫn tỏ thái độ bình thường. Tôi lấy cho có chứ cũng đâu thiếu tiền. Nhưng bỗng dưng tôi lại run run khi mở phong bì ra. Thì ra trong đó có 15 triệu và kèm theo mẩu giấy thông báo con đã có bầu.

Đọc xong vài chữ của con dâu mà tôi ứa nước mắt. Chắc là nó không nói ra được bằng lời nên để lại mẩu giấy này đây. Thảo nào hôm nay nó vui như Tết thế kia.

Tôi cất 15 triệu đi để mừng tuổi lại cho 2 mẹ con nó vào ngày mùng 1. Tờ giấy kia tôi sẽ để làm kỷ niệm. Đối với tôi tiền Tết dâu đưa không quý bằng tờ giấy này. Từ mai tôi sẽ chăm sóc con dâu thật tốt. Mọi người cho tôi hỏi, mang thai tháng đầu thì nên cho con dâu ăn gì tốt nhất đây?

Mang thai tháng đầu ăn gì tốt nhất?

Ăn gì tốt cho thai nhi trong tháng đầu tiên của thai kỳ là là thắc mắc của nhiều người. Chế độ ăn trong tháng đầu tiên của thai kỳ cần đảm bảo sự an toàn lành mạnh với đầy đủ các chất dinh dưỡng để mẹ khỏe và thai nhi phát triển toàn diện. Một số loại thực phẩm cần để bổ sung khi mang thai tháng đầu tiên bao gồm:

Thịt: Đây là nguồn cung cấp chất đạm dồi dào cho thai phụ. Thịt đỏ như thịt lợn, thịt bò còn là nguồn thực phẩm chứa nhiều vi chất sắt, kẽm, và nhiều loại vitamin khác. Sự hiện diện của thịt đỏ trong khẩu phần ăn hằng ngày giúp phòng ngừa tình trạng thiếu máu cho cả mẹ và thai nhi.

Trứng: Đây là một loại thực phẩm phổ biến trong đời sống hằng ngày. Lòng đỏ trứng gà là nguồn thực phẩm giàu protein và vitamin D, có lợi cho sự phát triển hệ xương của thai.

Cá hồi: Thịt cá hồi có chứa nhiều canxi, vitamin D và acid béo omega-3. Đây là chất quan trọng cần thiết cho sự phát triển não bộ và các tế bào hệ thần kinh.

Sữa chua: Đây là loại thực phẩm tốt cho hệ tiêu hóa của thai phụ nhờ vào việc bổ sung nhiều lợi khuẩn. Vì thế, triệu chứng táo bón khó chịu trong thai kỳ cũng được giảm thiểu.

Rau xanh: Các loại rau có lá màu xanh là nhóm thực phẩm cần được bổ sung trong chế độ dinh dưỡng của bà bầu, đặc biệt trong những tháng đầu của thai kỳ. Dưỡng chất quan trọng có trong rau xanh là vitamin và khoáng chất.

Các loại quả chứa nhiều vitamin C: Mẹ bầu nên bổ sung các loại quả như quýt, cam, bưởi vì có nhiều vitamin C có tác dụng hỗ trợ hấp thu thêm chất sắt, tăng cường hoạt động của hệ miễn dịch.

Măng tây: Lượng acid folic có trong măng tây ở mức rất cao. Acid folic là chất đóng vai trò quan trọng trong việc phòng ngừa các dị tật bẩm sinh nặng nề, bao gồm cả tật chẻ đôi đốt sống ở thai nhi.

Chuối: Đây là loại hoa quả chứa sắt và nhiều khoáng chất khác cần thiết cho thai kỳ. Chuối nên được bổ sung vào buổi sáng để tăng cường sự hấp thu chất sắt, phòng ngừa thiếu máu cho phụ nữ mang thai những tháng đầu tiên. Ngoài ra, đây cũng là thực phẩm tốt cho hệ tiêu hóa và phòng ngừa táo bón.

Nho: Nho là thực phẩm chứa nhiều đường, vitamin, canxi, sắt và các vi chất khác. Đây được xem như một loại thực phẩm giúp tăng cường sức khỏe và rất phù hợp cho những người hay mệt mỏi như phụ nữ mang thai trong những tháng đầu tiên.

Gần Tết tôi run tay nhận quà của con dâu, biếu tiền không quý bằng tờ giấy để bên trong - 3

Phụ nữ nên uống gì khi mang thai 3 tháng đầu để tốt cho thai nhi?
Phụ nữ nên uống gì khi mang thai 3 tháng đầu để tốt cho thai nhi? 3 tháng đầu là thời điểm đặc biệt nhạy cảm và nguy cơ sảy thai cao do lúc này thai...

Chăm sóc bà bầu

Theo Thảo Nguyên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Mang thai 3 tháng đầu