Hôm giỗ chồng, nửa đêm thức giấc tôi giật mình thấy người nằm cạnh giống hệt anh ấy

Thảo Nguyên - Ngày 04/07/2023 00:00 AM (GMT+7)

Giật mình thức giấc giữa đêm, thấy mình nằm cạnh người giống hệt chồng mà tôi không khỏi hốt hoảng.

Tôi với chồng yêu nhau khi cả 2 vừa ra trường. Cả hai ở bên nhau suốt 5 năm mới làm đám cưới. Sau kết hôn vợ chồng tôi cũng hợp nhau lắm, chẳng bao giờ cãi vã. Anh lúc nào cũng yêu thương và luôn nhường nhịn vợ, chỉ nghĩ cho vợ cho con.

Sau 7 năm kết hôn, vợ chồng tôi có 1 con nhỏ 6 tuổi nên càng hạnh phúc. Chúng tôi dự dịnh khi con vào lớp 2 sẽ sinh thêm một bé nữa bởi anh lúc nào cũng chỉ thích nhà có 2 con. Nhưng khi chưa kịp thực hiện tâm nguyện này, chồng đã bỏ mẹ con tôi mà đi vì bị tai nạn giao thông nghiêm trọng trên đường đi làm về.

Chúng tôi dự dịnh khi con vào lớp 2 sẽ sinh thêm một bé nữa bởi anh lúc nào cũng chỉ thích nhà có 2 con. (Ảnh minh họa)

Chúng tôi dự dịnh khi con vào lớp 2 sẽ sinh thêm một bé nữa bởi anh lúc nào cũng chỉ thích nhà có 2 con. (Ảnh minh họa)

Đưa chồng vào viện cấp cứu được 7 hôm thì anh mất. Mất chồng, tôi suy sụp và chẳng còn thiết sống nữa. Nhưng vì con còn quá nhỏ nên buộc phải vực tinh thần lại để bình tâm và nuôi con.

Thấm thoát, thời gian cũng làm cho nỗi đau kia nguôi ngoai. Con tôi cũng đã lớn hơn và đang học lớp 8. Con rất thương mẹ nên chăm ngoan và ý thức trong học tập. Điều này khiến tôi cũng thấy rất vui lòng và cảm giác được an ủi phần nào.

Mỗi lúc buồn vui trong cuộc sống, tôi thường hay lên thắp hương, nhìn di ảnh chồng mà chuyện trò với anh. Những lúc như vậy, tôi thấy rất nhẹ nhõm trong lòng. Đặc biệt, tôi thường mơ thấy chồng. Vẫn là những cử chỉ quan tâm y hệt như khi anh còn sống. Đến nỗi tỉnh lại tôi lại thấy tiếc nuối, có lúc nhòe lệ vì quá nhớ anh.

Khi con tôi ngày càng lớn khôn hơn cũng là lúc bố mẹ 2 bên giục tôi đi bước nữa. Trong số những người đàn ông theo đuổi tôi thì có một người tên Huy. Anh hơn tôi 2 tuổi nhưng còn đáng thương hơn khi cùng cảnh mất vợ mất cả con sau một lần cháy nhà. Bao năm qua anh cũng ám ảnh với nỗi đau này và mấy năm nay mới sẵn sàng bắt đầu mối quan hệ mới.

Tôi và anh nhiều lần chuyện trò và cũng khá hợp, thấu hiểu hoàn cảnh của nhau. Nhiều lần anh còn qua nhà tôi ăn cơm với 2 mẹ con và thường xuyên chia sẻ mọi việc. Anh coi con của tôi như con anh song tôi vẫn chưa sẵn sàng. Tôn trọng quyết định của tôi nên hơn 2 năm nay anh vẫn không ngừng theo đuổi, quan tâm. Tin tưởng hay nhờ anh tiện đường đón con nên tôi còn đánh riêng cho anh 1 chìa khóa nhà.

Ngày giỗ chồng, 2 mẹ con tôi sửa soạn mâm cỗ cúng chu đáo tại nhà. Ăn cơm xong con đòi về nhà ngoại gần đó chơi nên tôi đưa con qua đó và cho cháu ở lại 1 đêm với ông bà. Chiều tối tôi về nhà 1 mình.

Về nhà, bất giác tôi lại buồn quá vì trống trải. Nhớ chồng, tôi lại lấy bia ra uống đến say mèm và ngủ say sưa. Nhưng đêm ấy tỉnh dậy, tôi giật mình thấy đang nằm cạnh một người đàn ông ở ngay kế bên. Nhìn anh cắt kiểu tóc, khoác áo sơ mi giống hệt chồng khiến tôi run lên. Tôi phải dụi mắt mấy lần mới nhìn kỹ người đang ngủ say sưa bên tôi là Huy.

Đêm ấy tỉnh dậy, tôi giật mình thấy đang nằm cạnh một người đàn ông ở ngay kế bên. (Ảnh minh họa)

Đêm ấy tỉnh dậy, tôi giật mình thấy đang nằm cạnh một người đàn ông ở ngay kế bên. (Ảnh minh họa)

Khi tỉnh dậy tôi vội lay người Huy hỏi sao lại nằm đây thì Huy cũng bảo chiều tối đi làm về, biết là giỗ chồng tôi nên anh sang thắp nén nhang. Chẳng ngờ thấy tôi say nên dìu về phòng. Nào ngờ lúc ấy tôi tưởng anh là chồng cũ nên… Anh cũng bảo, coi như chuyện này là tai nạn, 2 đứa không nhắc đến chuyện này nữa.

Để không có bất cứ điều gì ngoài ý muốn xảy ra, tôi đã uống thuốc tránh thai khẩn cấp ngay trước mặt Huy. Song thế nào giờ tôi vẫn dính 2  vạch. Thật sự tôi chưa muốn kết hôn vì chưa sẵn sàng nhưng cũng không dám bỏ đứa con trong bụng. Không biết vì sao dùng thuốc khẩn cấp mà vẫn có thai?

Vì sao uống thuốc tránh thai khẩn cấp vẫn mang bầu?

Theo các bác sĩ sản khoa, uống thuốc tránh thai khẩn cấp không tránh thai được 100%. Thực tế, không có biện pháp nào mà bảo vệ được hoàn toàn. Thậm chí, những biện pháp đạt tỷ lệ tránh thai rất cao nhưng xác suất mang thai vẫn có thể xảy ra dù có dù tỷ lệ rất thấp.

Hiện nay có 2 loại thuốc tránh thai khẩn cấp được sử dụng nhiều, chúng khác nhau ở thành phần. Cả hai loại này khi sử dụng vẫn có khả năng có thai. Nguyên nhân là do: sử dụng sai cách, dùng thuốc kém chất lượng hoặc bị tương tác với loại thuốc khác, nội tiết tố trong cơ thể gặp phải vấn đề bất thường…

Trong trường hợp mang thai, cả hai loại thuốc này không làm tăng khả năng gây bất thường về hình thái so với những trường hợp không sử dụng thuốc.

Hôm giỗ chồng, nửa đêm thức giấc tôi giật mình thấy người nằm cạnh giống hệt anh ấy - 3

Tích góp ít tiền đi đẻ viện tư cho biết mùi sang chảnh, tôi tức điên khi chồng đòi mang tiền đó cho em chồng
3 ngày nay vợ chồng tôi chẳng ai nói với ai câu gì. Tôi thì bụng bầu vượt mặt, sắp đến ngày sinh nở, mệt mỏi vô cùng.

Tâm sự bà bầu

Theo Thảo Nguyên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự bà bầu