Hùng hổ đi đánh ghen nhưng đến nơi, tôi ê chề khi thấy mẹ chồng đang chăm sóc “tiểu tam” chu đáo

Diệu Thuỳ - Ngày 15/07/2023 00:00 AM (GMT+7)

Trước giờ mẹ chồng rất quý mến tôi, không ngờ bà lại tiếp tay cho con trai ngoại tình.

Gần đây, thấy chồng có nhiều biểu hiện lạ, tôi theo dõi thì phát hiện anh có người khác. Cô ta tên Hồng. Chồng tôi thuê hẳn cho nhân tình một căn nhà để ở, rồi anh ta thường xuyên qua lại chỗ đó. Ớt nào mà ớt chẳng cay, tôi quyết định rủ mấy người chị em bạn dì đến dằn mặt “tiểu tam”. 

Hôm ấy tôi theo dõi chồng, thấy anh ta đến nhà nhân tình là gọi ngay đồng minh tới. Đến nơi, vì họ không chốt cửa nên tôi chẳng khó để có thể xông vào nhà. Định bụng sẽ lao vào cho “trà xanh” một trận, nhưng chưa kịp làm gì, tôi đã khựng lại khi thấy mẹ chồng mình cũng đang ở đó, ngồi cạnh nhân tình của chồng tôi. Tay bà còn đang cầm con dao và quả đu đủ, chắc là đang gọt cho cô ta ăn, trên bàn còn một bát gà tần đang ăn dở.  

- “Sao con lại ở đây?”, mẹ chồng tôi ấp úng hỏi. 

- “Câu đó đáng lẽ con phải hỏi mẹ mới đúng chứ nhỉ? Mẹ đang làm gì ở đây thế?”, tôi bắt đầu không giữ được bình tĩnh.

Tôi đứng không vững khi nghe những lời nói của mẹ chồng. Hóa ra, nhân tình của chồng tôi đang có thai. (Ảnh minh họa)

Tôi đứng không vững khi nghe những lời nói của mẹ chồng. Hóa ra, nhân tình của chồng tôi đang có thai. (Ảnh minh họa)

Thấy tôi hung hăng lại dẫn theo cả bạn bè, mẹ chồng sợ tôi sẽ đánh ghen nên lập tức xin: “Con ơi, mẹ xin con, có chuyện gì bình tĩnh giải quyết, Hồng nó đang bụng mang dạ chửa, con đừng động chân động tay mà tội em nó”. 

Tôi đứng không vững khi nghe những lời nói của mẹ chồng. Hóa ra, nhân tình của chồng tôi đang có thai. Mẹ chồng tôi không những biết chuyện, mà còn tiếp tay cho con trai và kẻ thứ ba. Bà lại còn ở đây để chăm sóc cho cô ta. Cay đắng quá! Tôi không ngờ, mình đi đánh ghen mà chưa đánh đã thua cuộc như thế này. 

Sau khi về nhà, mẹ chồng tôi giải thích bà mới biết chuyện. Nhưng ở tình thế của bà cũng vô cùng khó xử bởi giờ Hồng đã mang thai, đứa trẻ là máu mủ của gia đình, không thể không có trách nhiệm. 

Vậy ai có trách nhiệm với con? Con đã làm gì sai? Bản thân về làm dâu chưa từng làm gì để bố mẹ phải phật lòng. Bao ngày tháng nay, con cũng đang cố gắng chữa bệnh tắc vòi trứng, mong sớm cho ông bà đứa cháu để bồng bế. Thế nhưng mọi cố gắng của con đổi lại là sự phản bội của chồng con, là sự tiếp tay của bố mẹ như thế này sao?”, tôi gạt nước mắt nói. 

Bao tháng nay tôi chạy chữa bệnh tắc vòi trứng để mong có con, nhưng đổi lại là sự phản bội của chồng. (Ảnh minh họa)

Bao tháng nay tôi chạy chữa bệnh tắc vòi trứng để mong có con, nhưng đổi lại là sự phản bội của chồng. (Ảnh minh họa)

Tôi nhanh chóng dọn đồ rồi rời khỏi căn nhà đó dù bố mẹ chồng và chồng níu kéo, muốn tôi bình tĩnh để tìm cách xử lý. Nhưng đến nước này thì còn gì để nói, còn gì để luyến tiếc nữa đâu, tôi không rộng lượng đến mức có thể tha thứ để sống với người chồng đã lừa dối mình, lại còn có con riêng được, thôi thì rời đi cho họ dễ bề đón nhau về. 

Bệnh tắc vòi trứng của tôi là gì?

Vòi trứng hay vòi tử cung là một ống nhỏ nối buồng tử cung và buồng trứng, giúp trứng di chuyển và tới làm tổ tại tử cung. Tắc vòi trứng là tình trạng dính tắc hay chít hẹp đường dẫn, khiến quá trình di chuyển của trứng bị cản trở. Khi bệnh lý diễn ra, vòi trứng có hình dạng như một sợi dây cước bị rối.

Những nguyên nhân gây tắc vòi trứng: Nữ giới có lối sống quan hệ tình dục không an toàn khiến âm đạo hoặc cổ tử cung dễ bị vi khuẩn tấn công; Vệ sinh vùng kín sai cách; Thực hiện các thủ thuật liên quan đến bộ phận sinh dục không được đảm bảo; Có khối u ở vòi trứng hoặc tắc vòi trứng bẩm sinh. 

Dấu hiệu tắc vòi trứng: Đau quặn bụng dưới, sưng cứng, rối loạn kinh nguyệt, tiết dịch âm đạo bất thường, đau khi quan hệ tình dục,... 

Tắc vòi trứng khiến tinh trùng khó gặp trứng, do đó khó thụ thai hơn bình thường. 

Phụ nữ cần đi khám phụ khoa thường xuyên, hoặc khi có dấu hiệu tắc vòi trứng cần đến cơ sở y tế được thăm khám và có phương pháp điều trị kịp thời.

Hùng hổ đi đánh ghen nhưng đến nơi, tôi ê chề khi thấy mẹ chồng đang chăm sóc “tiểu tam” chu đáo - 3 

Vỡ kế hoạch mang bầu lần 3, tôi nhờ bố mẹ chồng hỗ trợ kinh tế thì họ bảo: Con ai nấy lo
Vẫn biết là con tôi thì tôi phải có trách nhiệm nhưng nghe câu nói của ông bà sao thấy đau lòng quá.

Tâm sự bà bầu

Theo Diệu Thuỳ
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự bà bầu