Ly hôn phải để con ở với bố, hôm đến thăm con khóc đòi mẹ làm việc này khiến tôi thắt lòng

Thảo Nguyên - Ngày 14/06/2023 19:00 PM (GMT+7)

Suốt 2 năm qua, tôi gặp con chỉ được vài lần. Nhiều lúc nhớ con quá, tôi phải gọi cho chồng cũ nói mãi anh mới đưa điện thoại cho nói chuyện với con.

Tôi và chồng yêu nhau xa, cả 2-3 tháng anh mới đến thăm tôi 1 lần. Thành thử 2 đứa cũng không có nhiều thời gian tìm hiểu hết được tính cách cũng như con người nhau.

Đã vậy sau kết hôn, chúng tôi lại sống chung với bố mẹ chồng. Mà mẹ chồng tôi nổi tiếng ghê gớm, hay soi mói con dâu từng li từng tí. Chồng thì luôn nghe lời mẹ, luôn cho mẹ là đúng mà quát mắng vợ. Vì thế cuộc hôn nhân của tôi mới được 6 năm đã rất căng thẳng.

Chồng thì luôn nghe lời mẹ, luôn cho mẹ là đúng mà quát mắng vợ. (Ảnh minh họa)

Chồng thì luôn nghe lời mẹ, luôn cho mẹ là đúng mà quát mắng vợ. (Ảnh minh họa)

Bản thân anh cũng hay ghen tuông và thích kiểm soát vợ. Tôi đi làm ở công ty có nhiều đồng nghiệp nữ mà anh cứ ghen lồng lộn lên. Thấy tôi chát với người đàn ông nào qua zalo, facebook hay chỉ cần bình luận các bài viết của bạn bè là đàn ông trên mạng xã hội là anh lại làm um lên khiến tôi rất mệt mỏi.

Quá mệt mỏi phải giải thích cho chồng hay ghen nên cuối cùng sau 6 năm chung sống, tôi quyết định ly hôn. Lúc này chồng và bố mẹ chồng càng được thể nói tôi chủ động ly hôn để theo trai. Trong khi đó, tôi chẳng có bất cứ mối quan hệ ngoài luồng nào. Song họ cứ vin vào cớ đó để không cho tôi quyền được nuôi con trai nhỏ sau ly hôn.

Bởi thế tôi cũng đành phải chấp nhận để con lại cho chồng nuôi. Sau đó, tôi sẽ tìm cách giành lại quyền chăm con. Nhưng sau khi ra tòa ly hôn xong xuôi, mỗi lần tôi đến thăm con, gia đình chồng suốt ngày gây khó dễ và không cho 2 mẹ con gặp nhau. Thậm chí mẹ chồng còn bảo tôi tìm đến chỉ làm con hư hỏng, tốt hơn hết không nên tìm gặp thằng bé thì hơn.

Suốt 2 năm qua, số lần tôi gặp con chỉ được vài lần. Nhiều lúc nhớ con quá, tôi phải gọi cho chồng cũ nói mãi anh mới đưa điện thoại cho nói chuyện với con. Có lúc tranh thủ con đi học, tôi tạt qua trường van xin cô giáo chủ nhiệm để được trò chuyện cùng con 1 lúc. Những lúc như thế tôi thường cho con tiền hay mua đồ chơi này kia cho nó.

Vài tuần trước, các trường bắt đầu tổng kết năm học để nghỉ hè nên tôi lại tới trường tìm con. Lần này sợ nhà chồng cũ phát hiện, tôi cho con 500 ngàn đồng bảo về nhà nhét lợn nhưng con không lấy mà trả lại mẹ. Sau đó con rớm nước mắt bảo không cần tiền của mẹ nữa. Con chỉ mong được về sống cùng mẹ để được mẹ đi họp phụ huynh cho. Bởi lớp con, các bạn toàn được mẹ đi họp cho nên con cũng muốn thế.

Thực tế con đang học lớp 2 nên cũng có vài lần phải họp phụ huynh. Những lần ấy, tôi ngỏ ý này thì mẹ chồng và chồng cũ đều không đồng ý. Nào ngờ việc này khiến con suy nghĩ tới vậy. Nghe con nói mà tôi thương thắt lòng.

Tôi là mẹ mà không được yêu thương, chăm sóc con sẽ là sự thiếu hụt lớn trong cuộc đời con sau này. (Ảnh minh họa)

Tôi là mẹ mà không được yêu thương, chăm sóc con sẽ là sự thiếu hụt lớn trong cuộc đời con sau này. (Ảnh minh họa)

Thời gian tới tôi sẽ quyết định nói thẳng với chồng cũ về việc để con ở với mẹ hoặc nếu không gia đình anh không được quyền cấm đoán quyền thăm nom, chăm sóc con của tôi. Bởi hơn ai hết tôi hiểu, sau ly hôn, bố mẹ có thể có người bạn đời mới, nhưng con mãi chỉ có một người cha, một người mẹ. Tôi là mẹ mà không được yêu thương, chăm sóc con sẽ là sự thiếu hụt lớn trong cuộc đời con sau này.

Hiện tại tôi cũng chưa dám nghĩ tới chuyện đi bước nữa dù cũng có rất nhiều người theo đuổi. Tôi chỉ luôn có ý nghĩ được sống với con trai nhỏ mặc dù ông bà ngoại cứ giục tôi đi bước nữa. Họ sợ tôi năm nay đã ngoài 30, qua cái tuổi ưu sinh là sau này sinh nở khó. Nhưng tôi chưa sẵn sàng để kết hôn và làm mẹ lần 2 nên đưa ra giải pháp vẹn toàn hơn là trước mắt cứ đi trữ trứng “để dành” cho tương lai… Không biết chi phí cho việc trữ trứng hiện nay là bao nhiêu và trứng trữ đông sẽ để được bao lâu mọi người nhỉ?

Chi phí cho việc trữ trứng hiện nay bao nhiêu và khả năng lưu trữ trứng kéo dài bao lâu?

Vì các bước lưu trữ trứng được thực hiện giống như thụ tinh trong ống nghiệm nên chi phí rất cao, khoảng 40 - 50 triệu đồng. Sau mỗi năm, tùy vào số lượng trứng, phí gia hạn phải đóng để tiếp tục lưu trữ là dưới năm triệu đồng/năm.

Trứng có thể được trữ không giới hạn thời gian và chưa có ghi nhận bất thường nào nếu để quá lâu. Nhiều bệnh viện đã cải tiến kỹ thuật trữ đông nên tỷ lệ trứng sống sau khi rã đông đạt 70% so với 40% trước đây, còn phôi sau rã đông đạt hơn 90%.

Ly hôn phải để con ở với bố, hôm đến thăm con khóc đòi mẹ làm việc này khiến tôi thắt lòng - 3

5 năm ở nhà chồng nuôi, ly hôn xong tôi tậu xe sang và biệt thự 7 tỷ, còn chồng khuynh gia bại sản
Bị vợ phát hiện, chồng tôi chẳng những không run sợ còn thách thức đố vợ dám động đến 1 sợi tóc của bồ nhí.

Tâm sự bà bầu

Theo Thảo Nguyên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự bà bầu