Mỗi khi không vừa ý chồng lại đòi ly hôn, tôi bảo “Hẹn gặp nhau ở tòa” thì anh hốt hoảng

Ngọc Linh - Ngày 30/05/2023 11:30 AM (GMT+7)

Lần này, tôi quyết định không nhún nhường nữa mà sẽ đáp trả anh đến cùng.

Cuộc sống hôn nhân không phải lúc nào cũng êm đềm như trong tiểu thuyết. Và vợ chồng tôi cũng không phải ngoại lệ. Chồng tôi là giáo viên thể dục, anh 30 tuổi nhưng tính tình rất trẻ con và hay dỗi. Mỗi khi anh không vừa ý điều gì đó là lại tuyên bố đòi ly hôn. 

Thật không may, tôi đã quen với việc đó và nhận ra rằng đòi ly hôn chỉ là một phản ứng tức thời, một cách để thể hiện sự tức giận hoặc không đồng ý mà không phải là giải pháp thực sự cho các vấn đề trong hôn nhân của chúng tôi.

Hiện tại, tôi mang thai bé thứ 2 được 13 tuần. (Ảnh minh họa)

Hiện tại, tôi mang thai bé thứ 2 được 13 tuần. (Ảnh minh họa)

Lấy nhau được 4 năm nhưng tôi không nhớ hết những lần chồng đòi ly hôn nữa. Từ việc nhỏ như vì bận công việc, thay vì vào viện chăm mẹ chồng thì tôi thuê người và vào thăm bà mỗi tối; cho đến việc anh muốn tôi nghỉ việc ở nhà chăm con tôi không đồng ý anh đều bảo “ly hôn đi”.

Lúc đầu khi chồng tôi đòi ly hôn, thật khó để tôi không sợ hãi, hoảng loạn. Sau này quen dần, tôi tìm cách đối phó, đưa ra phản ứng ngay lập tức. Thay vì tiếp tục vào vòng xoáy căng thẳng, tôi sử dụng trí thông minh để đối phó với chồng, xua tan bầu không khí u ám.

Lần ấy, chồng lại tiếp tục đòi ly hôn khi chúng tôi có một tranh cãi nhỏ về bữa tối. Lần này, tôi quyết định không nhún nhường nữa mà sẽ đáp trả anh đến cùng. Tôi nắm lấy tay anh và nói: "Làm mẹ đơn thân giờ là mốt đấy, ly hôn thì ly hôn, hẹn gặp anh ở tòa!"

Như không thể tin nổi, chồng nhìn tôi với ánh mắt hốt hoảng rồi cười hề hề làm hòa “anh đùa tí mà, làm gì em nghiêm túc thế”. Tôi thừa nhận rằng mình hơi mạnh dạn cho quyết định này nhưng nếu không thử, làm sao lấn át được chồng, làm giảm căng thẳng và giúp chúng tôi nhìn nhận hôn nhân từ một góc độ khác.

Hiện tại, tôi mang thai bé thứ 2 được 13 tuần. Tuần trước, tôi bảo chồng buổi chiều xin về sớm đưa vợ đi làm một số xét nghiệm quan trọng như đo độ mờ da gáy và làm xét nghiệm Double Test. Không phải tôi làm nũng hay làm khổ gì chồng, đơn giản tôi nghĩ là phụ nữ mình trải qua quá trình mang bầu, sinh nở đã rất vất vả rồi, có chồng để chia sẻ vào những lúc thế này. Anh không đi được thì thôi, lại còn gắt gỏng:

“Em có phải trẻ lên 3 đâu mà lúc nào cũng phải đón rước”.

“Anh chỉ cần nói lý do tại sao không đưa em đi được, sao cứ phải làm nhau khó chịu thế nhỉ?”.

“Chẳng tại sao hết, chuẩn bị làm mẹ của 2 đứa con rồi thì trưởng thành lên, cái gì tự làm được thì làm đi, đừng nhõng nhẽo ngứa mắt”.

Chưa dừng lại ở đó, anh còn nói thêm rất nhiều câu tổn thương, và không quên kết bài với từ khóa quen thuộc “ly hôn đi”.

Lúc ấy, tôi không chọn đối đầu trực tiếp. Thay vào đó, tôi nhắm mắt một lát, sau đó mỉm cười và nói: “Mình gặp nhau ở tòa nhé”. Lời nói này làm chồng tôi lắc đầu và cười, những căng thẳng và tức giận tan biến. Chồng tôi đã biết cách nhìn nhận cuộc sống và những mâu thuẫn nhỏ nhặt một cách tích cực hơn.

Tôi nhận thấy mình không nên quá nghiêm túc với những cuộc tranh cãi nhỏ. Thay vì rơi vào căng thẳng, hãy tìm cách để cười và làm mới tinh thần. Nhiều khi, những lời đùa có thể là giải pháp cứu nguy cho những căng thẳng trong hôn nhân.

Chưa dừng lại ở đó, anh còn nói thêm rất nhiều câu tổn thương, và không quên kết bài với từ khóa quen thuộc “ly hôn đi”. (Ảnh minh họa)

Chưa dừng lại ở đó, anh còn nói thêm rất nhiều câu tổn thương, và không quên kết bài với từ khóa quen thuộc “ly hôn đi”. (Ảnh minh họa)

Vợ chồng tôi đã hiểu ra một nụ cười có thể là khóa để mở cánh cửa của sự tha thứ để thấu hiểu nhau hơn. Khi chúng tôi thấy mình đang dừng lại ở bước đường cùng, thay vì căng thẳng, tôi lựa chọn “tấu hài”. Tôi không khuyến khích mọi người sử dụng hài hước để giải quyết tất cả mọi vấn đề. Nhưng nếu chúng ta có thể sử dụng nó một cách thông minh và tôn trọng, nó có thể làm mờ những vết thương và mang lại niềm vui, sự hiểu biết cho mối quan hệ đang gặp bế tắc.

Chính vì thế, từ giờ, mỗi khi chồng tôi đòi ly hôn, thay vì hốt hoảng tôi sẽ mỉm cười và nói: "Đến tòa thì sao? Nhưng trước tiên, chúng ta hãy ngồi xuống và nói chuyện một chút". 

Vì vợ chồng như vậy và vì bận nhiều việc mà từ hôm đó đến tận giờ tôi vẫn chưa đi siêu âm, đo độ mờ da gáy và làm xét nghiệm Double Test. Nhân tiện hỏi các mẹ, mang thai 13 tuần thì có làm được xét nghiệm này nữa không hay muộn rồi ạ?

Mẹ bầu khi nào nên làm xét nghiệm Double Test?

Thông thường, xét nghiệm Double Test thường được thực hiện trong khoảng thời gian từ tuần thứ 10 đến tuần thứ 13 của thai kỳ. Đây là khoảng thời gian tương đối chuẩn để xác định nguy cơ sự tồn tại của hội chứng Down và các rối loạn khác liên quan đến môi trường thai nhi.

Xét nghiệm Double Test kết hợp giữa xét nghiệm huyết thanh và siêu âm. Xét nghiệm huyết thanh đo nồng độ các chỉ số sinh học như protein máu tự do và hormone beta-HCG (Human Chorionic Gonadotropin). Trong khi đó, siêu âm sẽ đo dòng chảy trong dây rốn và đo chiều dài của ống cổ tử cung. Kết quả của cả hai xét nghiệm này sẽ được kết hợp để đánh giá nguy cơ thai nhi mắc các vấn đề sức khỏe.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng thời điểm cụ thể để thực hiện xét nghiệm Double Test có thể thay đổi tùy theo từng quốc gia, bệnh viện hoặc chính sách y tế. Do đó, việc tốt nhất là bạn nên tham khảo ý kiến và hướng dẫn từ bác sĩ hoặc nhân viên y tế chuyên môn để biết thời điểm phù hợp để thực hiện xét nghiệm này dựa trên tình trạng sức khỏe cụ thể của bạn và chính sách y tế của địa phương bạn đang sinh sống.

Mỗi khi không vừa ý chồng lại đòi ly hôn, tôi bảo “Hẹn gặp nhau ở tòa” thì anh hốt hoảng - 3

Cưới bồ sau 3 năm ly hôn, giờ mỗi ngày tôi nóng bừng mặt khi phải ấp úng gọi vợ cũ là chị dâu
Tôi chẳng bao giờ nghĩ trái đất lại tròn đến vậy, vợ chồng ly hôn nhưng gặp nhau trong tình cảnh hết sức trớ trêu.

Tâm sự bà bầu

Theo Ngọc Linh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự bà bầu