Mẹ 9X bầu 25 tuần nhập viện, đẻ con bé bằng chai nước, nhìn cháu, bà "đập mặt vào tường"

Ngày 12/07/2019 06:00 AM (GMT+7)

Em bé chào đời ở tuần 25 chỉ nặng vỏn vẹn 8 lạng. Ngày đầu tiên nhìn con, chị Huyền thấy đúng như một chai nước lọc.

Video: Con chị Huyền hiện tại sống như đứa trẻ 3,4 tháng cười vô tư, hồn nhiên.

Chị Khuất Thị Huyền (SN 1993) ở huyện Phúc Thọ, Hà Nội đã từng rất ân hận vì thiếu kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản. Chị sinh em bé khi mới mang thai đến tuần thứ 25, em bé sinh thiếu tháng chỉ nặng vỏn vẹn 8 lạng. Sau sinh là những tháng ngày triền miên con nằm bệnh viện trong sự ngóng trông mòn mỏi của bố mẹ.

Mẹ 9X bầu 25 tuần nhập viện, đẻ con bé bằng chai nước, nhìn cháu, bà amp;#34;đập mặt vào tườngamp;#34; - 1

Chị Khuất Thị Huyền (SN 1993) ở huyện Phúc Thọ, Hà Nội đã từng rất ân hận vì thiếu kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản.

Mang thai rỉ ối, “vượt cạn” ở tuần 25 con sinh ra bé bằng chai nước

Chị Huyền từng làm công nhân ngành giày da, nhưng sau khi có bầu và sinh em bé, chị nghỉ về ở nhà để thuận đường chăm sóc những lúc con bệnh tật.

Theo lời chị Huyền, ngày có bầu chị rất chú trọng thăm khám và siêu âm định kỳ. Tuy nhiên trong suốt thời gian mang thai chị không phát hiện bất thường về sức khỏe của mẹ và em bé. Đến tuần 24 chị thấy có dấu hiệu ra huyết nên đã tức tốc đến bệnh viện tuyến huyện để kiểm tra.

Mẹ 9X bầu 25 tuần nhập viện, đẻ con bé bằng chai nước, nhìn cháu, bà amp;#34;đập mặt vào tườngamp;#34; - 2

Con chị Huyền hiện đã 4 tuổi nhưng nỗi đau vẫn còn đó.

Tại đây bác sĩ chẩn đoán chị bị nhau bám thấp nên chỉ định uống thuốc nhưng sau ba ngày điều trị nội khoa tình trạng sức khỏe vẫn không có tiến triển. Chị được làm thủ tục chuyển xuống bệnh viện phụ sản Hà Nội để nằm theo dõi.

Nhập viện và làm các thủ tục cần thiết, chị được bác sĩ tiêm trưởng thành phổi mũi một, vì sức khỏe của thai phụ và em bé đều yếu nên không thể tiêm mũi thứ hai.

Nhắc lại thời khắc lần đầu làm mẹ, chị Huyền chia sẻ: “Lúc đó vì chưa có kiến thức gì về sinh sản nên mình không biết cách chăm sóc tốt nhất cho bản thân, mình vô cùng ân hận vì đã không trang bị thông tin kiến thức chăm sóc sức khỏe thai kỳ, mình tự trách bản thân do khờ khạo quá nên con mới phải chào đời thiếu tháng. Bác sĩ nói mang thai đa rỉ ối nên không thể giữ được em bé lâu hơn nữa”.

Mẹ 9X bầu 25 tuần nhập viện, đẻ con bé bằng chai nước, nhìn cháu, bà amp;#34;đập mặt vào tườngamp;#34; - 3

Em bé chào đời khi chị Huyền mới mang bầu ở tuần 25.

Sau hai ngày vật vã với những cơn đau cơn gò quặn thắt với đầy đủ các dấu hiệu sinh non, ngày 2/12/2014, con chào đời trong sự bất ngờ của cả gia đình. Em bé chào đời với cân nặng vỏn vẹn 8 lạng, phản xạ yếu và đã nhanh chóng được đưa xuống phòng chăm sóc đặc biệt để em bé được hỗ trợ thở máy.

Chị Huyền kể tiếp: “Người đầu tiên nhìn thấy con đó là bà nội. Chứng kiến cảnh cháu bị dây dợ chằng chịt khắp người, bà không đứng nổi đập cả mặt vào tường mà khóc vì thương. Lúc đó hai vợ chồng mình cũng chỉ biết ôm nhau khóc. Sợ nhất là con không thể giữ được tính mạng vì quá non nớt”.

Mẹ 9X bầu 25 tuần nhập viện, đẻ con bé bằng chai nước, nhìn cháu, bà amp;#34;đập mặt vào tườngamp;#34; - 4

Em bé khi chào đời từng khiến bố mẹ rớt nước mắt vì lo không qua khỏi.

Vì con không được ghép mẹ sau sinh nên sữa mẹ tràn về khiến chị Huyền căng tức ngực. Chồng chị Huyền được các bác sĩ gọi vào để giải thích tình trạng sức khỏe em bé. Nhìn thấy chồng bước ra với vẻ mặt buồn rười rượi, chị Huyền càng trở nên bộn bề lo lắng nhiều hơn. Chị Huyền lo vì không biết sẽ chăm con như thế nào, cho con ăn gì và quần áo như nào để vừa với thân hình nhỏ bé.

Nằm lồng kính một thời gian cũng đến lúc chị Huyền được gặp con, “Ngày đầu tiên nhìn thấy con đúng như 1 chai nước dây mắc khắp người, mình nhìn vào lồng ngực của con chứng kiến tim con bé nhỏ đập từng nhịp yếu ớt mà xót thương vô cùng” - mẹ 9X nói.

Thấy mắt em bé lờ đờ, mẹ đưa đi khám, bác sĩ kế luận con bị bại não

Em bé sinh ra nằm lồng ấp vẫn thở thoi thóp, nhịp tim đập rời rạc và phản xạ kém do hệ thống hô hấp còn yếu ớt, chưa hoàn thiện, em bé bắt đầu xuất hiện các bệnh lý của trẻ sinh non. Ngay sau khi sinh, em bé đã được các bác sĩ chuyển qua Bệnh viện Nhi điều trị, theo dõi và chăm sóc.

Ngày con ra viện, chị Huyền lúng túng ôm con và tập cho em bé bú bình, chị loay hoay tập tắm cho con. Chị bỏ hết tự ti bắt đầu học hỏi từ các mẹ cũng có con sinh thiếu tháng. Dần dần chị thành thạo hơn, con cũng trở nên ngoan và tăng cân đều đặn, sau hai tháng từ em bé 8 lạng con đã tăng lên được 1,5kg trong niềm vui tột độ của bố mẹ.

Mẹ 9X bầu 25 tuần nhập viện, đẻ con bé bằng chai nước, nhìn cháu, bà amp;#34;đập mặt vào tườngamp;#34; - 5

Từ em bé sinh ra chỉ 8 lạng, con dần tăng cân đều đặn.

Thế nhưng rất không may giữa thời tiết nắng nóng của tháng 7 em bé của nhà chị Huyền bị lây virus và lên cơn sốt co giật ngay tại bệnh viện. Điều trị một tháng ở bệnh viện thì con được về nhà, tuy nhiên em bé vẫn không cai được máy thở, chị Huyền cùng chồng lúc nào cũng trong tình trạng trực chiến vì con có thể ngừng thở và tím tái bất cứ lúc nào.

Về nhà chưa đầy một tháng con bị viêm phổi nặng tím tái, bố me lại tức tốc bắt xe cho con xuống bệnh viện. Lại một lần nữa con vào thở máy, sau lần thở máy này thì con đã khác. Hai mắt con không còn linh hoạt được như trước nữa, mắt con lờ đờ và không biết nhìn theo mẹ. Chị Huyền quyết định đưa con đến bệnh viện chuyên khoa mắt để kiểm tra thì tá hỏa khi nghe bác sĩ kết luận con bị bại não.

Mẹ 9X bầu 25 tuần nhập viện, đẻ con bé bằng chai nước, nhìn cháu, bà amp;#34;đập mặt vào tườngamp;#34; - 6

Đã 4 năm trôi qua kể từ ngày mẹ sinh em bé thiếu tháng và nuôi con bị bại não trôi qua.

Chị Huyền tâm sự: “Bác sĩ kết luận mắt con rung giật nhãn cầu, bị bệnh bại não, cầm tờ kết quả trên tay mà hai hàng nước mắt mình cứ thế rơi. Vực dậy sau nỗi tuyệt vọng mình đưa con đi bệnh viện châm cứu đằng đẵng hai năm trời. Tiền của đã hết mà con vẫn không chút cải thiện, giờ con sống như đứa trẻ 3,4 tháng cười vô tư hồn nhiên mà lòng mẹ đau thắt. Ở độ tuổi lên 4 đáng lẽ ra con phải được đến trường vui học với các bạn nhưng giờ đây con chỉ nằm, đói chỉ biết khóc”.

Đã 4 năm trôi qua kể từ ngày mẹ sinh em bé thiếu tháng và nuôi con bị bại não trôi qua. Giờ đây chị Huyền chẳng mong gì lớn lao chỉ muốn một điều duy nhất là con có thể ngồi được. Nhìn lại hoàn cảnh đáng thương của mình, chị Huyền cũng không quên nhắn nhủ đến những mẹ: Con sinh ra đã chịu rất nhiều thiệt thòi bố mẹ hãy yêu thương con nhiều hơn vì các con chính là những chú siêu nhân.

Thai nghén uống nước cũng nôn, mẹ Hải Phòng xót xa đẻ con tuần 28 được vỏn vẹn 5 lạng
Dù mới 28 tuần nhưng do huyết áp tăng cao chị đã phải cho em bé ra ngoài vỏn vẹn 500 gram.
An An - Ảnh: NVCC
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Sinh non