Mẹ suy sụp khi sinh con chưa được 4 lạng nhưng 4 tháng sau, điều kỳ diệu đã xảy ra

Ngày 25/07/2018 06:02 AM (GMT+7)

Trước đây, bà mẹ này đã từng 4 lần sảy thai sớm nên cực kỳ lo lắng khi nghe bác sĩ thông báo con sinh ra chỉ nặng 375g.

Sự sống sót kỳ diệu của cô bé người Ấn Độ Cherry chào đời với cân nặng chưa đầy 4 lạng đã thu hút được lượng lớn người quan tâm gần đây. 

Trước khi mang thai Cherry, mẹ bé là cô Nikita (sống tại thành phố Rajnandgaon) đã từng bị sảy thai sớm đến 4 lần. Theo kết luận của bác sĩ, Nikata bị chứng suy nhau thai khiến máu, oxy và dinh dưỡng không được vận chuyển đầy đủ đến em bé trong bụng. Biến chứng hiếm gặp này có thể dẫn đến sinh con nhẹ cân, sinh non hay thậm chí là con mang dị tật bẩm sinh. 

Mẹ suy sụp khi sinh con chưa được 4 lạng nhưng 4 tháng sau, điều kỳ diệu đã xảy ra - 1

Cô bé Cherry chào đời với cân nặng 363g.

Lo lắng do tình trạng của mình, khi mang thai Cherry, vợ chồng Nikata đã tìm đến bệnh viện Nhi Rainbow tại Hyderabad để "thử vận may". 

"Ngay khi đến bệnh viện, các bác sĩ đã khuyên tôi hãy giữ tâm trạng tích cực nhưng những kinh nghiệm từ quá khứ khiến tôi cực kỳ lo lắng và sợ hãi. Tôi đã cầu xin họ cứu con tôi bằng mọi giá", Nikata chia sẻ. 

Dù các bác sĩ đã thử đủ mọi cách nhưng Cherry vẫn chào đời với mức cân nặng cực thấp, chỉ 363g. Cô bé được đặt trong máy thở suốt 15 tuần sau khi chào đời và mất đến 38 ngày mới đạt được mốc 500g. 

Mẹ suy sụp khi sinh con chưa được 4 lạng nhưng 4 tháng sau, điều kỳ diệu đã xảy ra - 2

Hơn 4 tháng trôi qua, Cherry mới được 2kg, còn chưa bằng cân nặng chuẩn của một bé sơ sinh thông thường.

Tiến sĩ Dinesh Kumar Chirla, người trực tiếp chăm sóc Cherry cho biết: "Bé có cơ hội sống sót cực thấp do phổi chưa trưởng thành. Chảy máu não, nhiễm trùng, viêm kết ruột là những nguy cơ tiềm ẩn và nguy hiểm nhất". 

Vậy nhưng bất chấp mọi nguy cơ, cô bé Cherry vẫn sống sót và ngày càng phát triển tốt hơn. Sau 128 ngày "chiến đấu", Cherry hiện nay đã được xuất viện với cân nặng 2kg. Với gia đình Nikata, Cherry thực sự đã vượt qua "án tử hình" để có được ngày hôm nay. Cô bé cũng được ghi nhận là bé sinh non nhỏ nhất ở Ấn Độ còn sống sót. 

Mẹ suy sụp khi sinh con chưa được 4 lạng nhưng 4 tháng sau, điều kỳ diệu đã xảy ra - 3

Cherry là bé sơ sinh nhẹ cân nhất Ấn Độ.

Gia đình và bệnh viện mong muốn chia sẻ câu chuyện của Cherry để tiếp thêm động lực cho những gia đình có con sinh non hoặc có nguy cơ sinh non. 

Kỳ tích sống sót của bé sinh non nặng 3 lạng, xuất viện được bác sĩ mở tiệc chúc mừng
Em bé chào đời ở tuần 24 thai kỳ được đặt tên là Sarang có nghĩa là Tình Yêu.
Minh An (Dịch từ Dailymail)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Sinh non