Ngày ăn hỏi mới biết mặt chú rể, tôi sợ quá bỏ chạy khỏi chồng giàu ở biệt thự 30 tỷ

Thảo Nguyên - Ngày 12/05/2023 11:30 AM (GMT+7)

Ai cũng thấy bất thường khi chưa biết mặt chú rể, chỉ có tôi ham giàu là thấy vẫn bình thường và bỏ qua hết tất cả.

Do có chút nhan sắc nên ngay từ khi mới lớn tôi đã có định hướng rõ ràng là phải lấy chồng giàu. Vì thế bao năm qua nếu không yêu được trai giàu, tôi sẵn sàng bỏ qua ngay. Thực tế cũng có vài người đàn ông giàu có đến với tôi. Song cuối cùng vì nhiều lý do khách quan hoặc chủ quan mà chúng tôi phải dừng lại.

Có lẽ kén chọn quá nên 29 tuổi tôi vẫn chưa kết hôn. Do đó, bố mẹ cứ sốt ruột bảo tôi là gái ế. Ông bà còn yêu cầu tôi không được kén chọn nữa. Nhưng quan điểm của tôi vẫn là phải cưới người có tiền như thế mới được đổi đời, còn không cứ ở vậy cho nhàn thân.

Có lẽ kén chọn quá nên 29 tuổi tôi vẫn chưa kết hôn. (Ảnh minh họa)

Có lẽ kén chọn quá nên 29 tuổi tôi vẫn chưa kết hôn. (Ảnh minh họa)

Và rồi một ngày khi vào ứng dụng hẹn hò tôi đã gặp anh. Anh hơn tôi 8 tuổi và đang ở trong Nam. Chúng tôi chỉ hay gọi điện facetime nhìn mặt nhau. Mỗi lần vậy, anh cũng giới thiệu cho biết phòng nọ phòng kia trong nhà. Tôi nhìn là biết nhà anh rất giàu, đồ vật gì cũng sang chảnh. Anh bảo đang ở nhà biệt thự 30 tỷ giữa trung tâm thành phố nên tôi ưng trong bụng lắm, thả thính anh liên tục.

Hai bên cứ chuyện trò qua lại như vậy, một ngày anh cũng ngập ngừng ngỏ lời rồi cầu hôn. Nhưng ngặt nỗi, do anh bận việc và ở xa nên mọi thủ tục cưới xin, gia đình 2 bên đều bàn qua điện thoại. Nhà anh đều đáp ứng hết và chuyển tiền cho tôi để có thể lo liệu mọi chuyện cho hoành tráng.

Ai cũng thấy bất thường khi chưa biết mặt chú rể, chỉ có tôi ham giàu là thấy vẫn bình thường và bỏ qua hết tất cả. Cuối cùng ngày ăn hỏi của tôi cũng diễn ra. Hôm đó nhà tôi làm cả 30 mâm mời cả họ tới dự. Nhà trai dù xa xôi nhưng đến ăn hỏi linh đình hoành tráng lắm và đưa cả phong bì lễ đen 200 triệu đồng.

Nhưng phút chú rể xuất hiện khiến tôi sốc nặng. Mặt mũi anh vẫn sáng sủa thế nhưng lại ngồi xe lăn và có người đẩy cho. Vì mọi khi chỉ nói chuyện facetime và chiếu camera nửa trên nên tôi hoàn toàn không biết anh bị liệt nửa dưới. Trong khi anh cố tình giấu không cho tôi biết điều này để lừa cưới. Đây cũng là lý do mà anh toàn lấy cớ bận việc không bay ra gặp nhau trực tiếp.

Đờ người nhìn chú rể như vậy mà tôi muối mặt với người thân họ hàng. Ai cũng xì xào tôi ham giàu quá mà chấp nhận lấy cả người tật nguyền.  

Tôi sợ cưới về phải như con ở để chăm sóc anh ta cả đời nên ôm váy chạy khỏi lễ ăn hỏi của chính mình. (Ảnh minh họa)

Tôi sợ cưới về phải như con ở để chăm sóc anh ta cả đời nên ôm váy chạy khỏi lễ ăn hỏi của chính mình. (Ảnh minh họa)

Nhìn cảnh đó mà tôi tái mặt hoảng sợ. Tôi sợ cưới về phải như con ở để chăm sóc anh ta cả đời nên ôm váy chạy khỏi lễ ăn hỏi của chính mình. Cũng may 2 đứa chưa đăng ký kết hôn. Tại tôi tham lam quá nên tự đẩy mình vào cảnh này.

Sau lễ ăn hỏi không thành, anh cứ liên tục gọi cho tôi nài nỉ đừng hủy hôn để làm đám cưới. Anh bảo có thể cho tôi cuộc sống sung túc nhiều người mơ ước. Anh còn bảo dù liệt nửa người vẫn có khả năng sinh con được nên tôi vẫn được làm mẹ. Cả nhà tôi thì cứ khuyên con gái nên nghĩ lại vì được cái này thì mất cái kia, phải chấp nhận đánh đổi khiến tôi bối rối quá. Có thật là, liệt nửa người vẫn có thể sinh con được không?

Liệt nửa người có thể sinh con được không?

Với mong muốn được làm cha, nhiều bệnh nhân bị liệt nửa người đã đi khắp nơi điều trị để chữa trị và nhiều người vẫn vẫn có khả năng được làm bố. Những trường hợp này vẫn có thể có con bằng "tinh binh" của chính mình thông qua việc thực hiện kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm.

Thực tế, những người bị vô sinh do liệt nửa người sau tai nạn giao thông, sau phẫu thuật tiểu khung do chấn thương đứt niệu đạo sau, vỡ xương chậu bàng quang… trong tinh hoàn vẫn có "tinh binh". Theo đó, việc hỗ trợ sinh sản hiện nay không phải là chuyện quá khó.

Ngày ăn hỏi mới biết mặt chú rể, tôi sợ quá bỏ chạy khỏi chồng giàu ở biệt thự 30 tỷ - 3
 

Chê thông gia quê, mẹ chồng mang 3 tráp ăn hỏi lèo tèo, đến cổng nhà gái bà lác mắt nhìn dàn siêu xe
Mặc dù 2 đứa đã thống nhất bàn với nhau thuê xe 45 chỗ và có 9 tráp ăn hỏi nhưng chẳng biết sau mẹ chồng tinh giảm thế nào chỉ thuê cho chiếc xe nhỏ.

Tâm sự bà bầu

Theo Thảo Nguyên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự bà bầu