Chê thông gia quê, mẹ chồng mang 3 tráp ăn hỏi lèo tèo, đến cổng nhà gái bà lác mắt nhìn dàn siêu xe

Thảo Nguyên - Ngày 03/05/2023 18:30 PM (GMT+7)

Mặc dù 2 đứa đã thống nhất bàn với nhau thuê xe 45 chỗ và có 9 tráp ăn hỏi nhưng chẳng biết sau mẹ chồng tinh giảm thế nào chỉ thuê cho chiếc xe nhỏ.

Mặc dù bố mẹ tôi đều buôn bán kinh doanh và có tài chính rất vững vàng nhưng họ luôn giáo dục 3 con phải sống giản dị, không khoe mẽ và nhất là không bao giờ được coi thường người nghèo khó.

Có lẽ vì vậy mà 3 chị em tôi lớn lên đều tự lực cánh sinh, không bao giờ ỷ lại vào điều kiện nhà mình. Anh trai, chị gái tôi đều đã lập gia đình và có công ty riêng. Nhà chỉ có tôi là con gái út nên được bố mẹ và anh chị rất chiều.

Song cá nhân tôi cũng tự lực từ khi còn là sinh viên đại học. Tôi học ngành biên và phiên dịch tiếng Trung nên sau ra trường cũng làm cho 1 công ty lớn với mức lương mỗi tháng rất khá.

Cuối cùng thì mẹ chồng tương lai cũng đồng ý cho 2 đứa làm đám cưới. (Ảnh minh họa)

Cuối cùng thì mẹ chồng tương lai cũng đồng ý cho 2 đứa làm đám cưới. (Ảnh minh họa)

Khi quen và yêu bạn trai, tôi cũng chẳng để lộ gia cảnh nhà mình. Anh chỉ biết tôi là một nhân viên công sở bình thường, có bố mẹ ở quê vùng núi cách thành phố gần 300km. Nói chung ở bên anh lâu, tôi cũng biết anh yêu tôi thật lòng và chẳng bao giờ để tâm đến xuất thân hay công việc của tôi cả.

Thế nhưng mẹ bạn trai thì ngược lại. Hôm anh dẫn tôi về ra mắt, nghe tôi bảo là dân văn phòng và quê ở miền núi là bà đã ngao ngán sợ tôi đi làm lương lậu ít sẽ tăng gánh nặng cho con trai bà sau này. Bà còn hỏi tôi tường tận bố mẹ làm gì, tôi đáp luôn là họ làm ruộng.

Hôm ấy bà không nói gì nhưng sau đó ngăn cản con trai quyết liệt vì bảo gia cảnh 2 nhà không hợp nhau, hơn nữa tôi lại ở rừng rú xa xôi quá. Bị chạm tự ái, tôi cũng nói lời chia tay nhưng anh nhất quyết không đồng ý, bảo sẽ thuyết phục bà.

Cuối cùng thì mẹ chồng tương lai cũng đồng ý cho 2 đứa làm đám cưới. Dù bố mẹ tôi đã mời ông bà và họ nhà trai về thăm nhà 1 buổi trước đó nhưng mẹ chồng cứ lấy lý do đường xa đi lại vất vả không thèm lên thăm nhà. Bà bảo trao đổi bằng điện thoại cũng được. Đám cưới với ngày ăn hỏi cứ dồn vào 1 ngày cho đỡ rườm rà.

Thương con gái và tạo điều kiện hết sức cho nhà trai, bố mẹ tôi cũng bảo miễn 2 con hạnh phúc là được còn cứ làm tinh giản gọn nhẹ.

Mặc dù 2 đứa đã thống nhất bàn với nhau thuê xe 45 chỗ và có 9 tráp ăn hỏi nhưng chẳng biết sau mẹ chồng tinh giảm thế nào chỉ thuê cho chiếc xe nhỏ. Đã vậy tráp ăn hỏi giảm xuống còn 3 tráp lèo tèo sơ sài. Trên đường tới nhà gái, anh mới hốt hoảng gọi cho tôi thông báo.

Tôi biết thừa mẹ chồng chê thông gia nghèo và nhà quê nên mới ứng xử như vậy nhưng tôi cứ kệ. Cho tới khi đoàn nhà trai đến cổng nhà gái thì cả họ nhà chú rể choáng luôn. Bởi nhà tôi là nhà biệt thự rộng, có sân vườn rất đẹp. Từ cổng vào sân khấu được bố tôi trang trí đẹp mắt. Bên ngoài còn cả 1 dàn siêu xe của bạn bè, đối tác của bố mẹ và anh chị tôi. Từ mẹ chồng đến họ hàng nhà anh đều lác mắt bất ngờ.

Mẹ chồng cứ lắp bắp hỏi:

“Đây là nhà con à, sao lại quá lớn so với mẹ tưởng tượng thế này. Thế mà con cứ bảo ông bà thông gia làm ruộng”.

Từ hôm đó trở đi, mẹ chồng và cả họ nhà anh thay đổi thái độ với tôi hẳn. (Ảnh minh họa)

Từ hôm đó trở đi, mẹ chồng và cả họ nhà anh thay đổi thái độ với tôi hẳn. (Ảnh minh họa)

Tôi chỉ biết cười trừ còn mẹ chồng xấu hổ quá không nói được câu nào nữa mặc dù nhà gái đón tiếp rất nhiệt tình, không ai chê trách đoàn nhà trai câu nào.

Từ hôm đó trở đi, mẹ chồng và cả họ nhà anh thay đổi thái độ với tôi hẳn. Từ thờ ơ lạnh nhạt, giờ họ quan tâm đến tôi lắm. Dạo gần đây thấy tôi chưa có tin vui, bà còn mua nhiều vitamin cho tôi uống bổ sung trước khi mang bầu. Song nói thật ngay cả thuốc bổ tôi cũng không dám tùy tiện uống tùm lum đâu. Bà cứ bảo con dâu kỹ tính nhưng tôi mặc kệ. Bởi tôi nghĩ dùng thuốc bổ sung trước khi mang thai cũng phải thăm khám và lưu ý chứ nhỉ?

Lưu ý khi dùng thuốc bổ sung trước khi mang thai

Phụ nữ trước và trong thời kỳ mang thai mỗi ngày cần bổ sung 400mcg acid folic, 27mg sắt, 1000mg canxi. Trường hợp cần dùng các chất bổ sung với liều lượng cao hơn cần tham khảo ý kiến của bác sĩ sản khoa.

Cần có sự tư vấn của bác sĩ trước khi bổ sung bất kỳ loại thuốc gì, đặc biệt là với những phụ nữ có bệnh lý ở gan, thận;

Không dùng thuốc quá liều khuyến cáo, nếu bổ sung vitamin A liều cao có thể gây dị tật bẩm sinh cho thai nhi.

Nên thường xuyên tắm nắng lúc sáng sớm để bổ sung nguồn vitamin D tự nhiên, giúp cơ thể hấp thụ canxi tốt hơn.

Chế độ ăn cần tăng cường protein (có trong thịt, cá, trứng, sữa,...) và Omega-3 (có trong cá thu, cá ngừ, cá mòi, dầu thực vật,...).

Không hút thuốc và ngừng sử dụng rượu bia, tập thể dục đều đặn, tránh tiếp xúc với các chất độc hại.

Những người có bệnh mạn tính như tiểu đường, béo phì, tăng huyết áp, hen suyễn, trầm cảm, động kinh,... cần làm theo tư vấn của bác sĩ, đặc biệt là khi sử dụng thuốc vì một số loại thuốc có thể gây hại cho thai nhi.

Để trẻ có thể phát triển toàn diện, phụ nữ trước khi mang thai cần uống bổ sung thuốc, các dưỡng chất và vitamin cần thiết theo khuyến nghị của bác sĩ về liều lượng, thời gian sử dụng,...

Chê thông gia quê, mẹ chồng mang 3 tráp ăn hỏi lèo tèo, đến cổng nhà gái bà lác mắt nhìn dàn siêu xe - 3

Sinh đến nơi mà vợ vẫn lén cho bố đẻ 5 triệu, tôi sang nhà định ý tứ đòi lại thì ông ngoại đem ra trả
Nhiều lần vợ cũng nhận ra cách đối xử nhất bên trọng nhất bên khinh của tôi với 2 bên nội ngoại.

Tâm sự bà bầu

Theo Thảo Nguyên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự bà bầu