Nhà bác hàng xóm có 3 con dâu thạc sĩ mà chẳng bằng 1 phần con dâu ít học nhà tôi

Thảo Nguyên - Ngày 12/08/2023 18:30 PM (GMT+7)

Con dâu tôi rất hiếu nghĩa với bố mẹ chồng. Hễ bố mẹ ốm đau là con lại sốt ruột thuốc thang và đưa đi thăm khám.

Khi biết tôi cưới vợ cho con trai duy nhất mà con dâu chỉ học hết cấp 3, không có công ăn việc làm ổn định, bác hàng xóm cạnh nhà hết lời khuyên can. Bởi nhà bác ấy có 3 con dâu nhưng con nào cũng học lên cao. Đi đâu bác ấy cũng tự hào có 3 con dâu thạc sĩ.

Chẳng thế mà 2 bác ấy cứ bảo, thiếu gì con dâu mà phải chấp nhận cô gái vừa nghèo, vừa quê xa. Chưa kể, con dâu ít học sẽ khiến cuộc sống gia đình xáo trộn, nhiều mâu thuẫn.

Biết 2 bác hàng xóm có ý tốt mới mở lời khuyên, nhưng 2 vợ chồng tôi đều nghĩ, chỉ cần 2 con yêu nhau thật lòng và con dâu biết cách cư xử là được. Chuyện học vấn cao thì tốt, không có điều kiện học thấp cũng không sao.

Chọn con dâu, tôi chẳng cần phải học cao mà chỉ cần con biết cách cư xử, ngoan ngoãn. (Ảnh minh họa)

Chọn con dâu, tôi chẳng cần phải học cao mà chỉ cần con biết cách cư xử, ngoan ngoãn. (Ảnh minh họa)

Sau đám cưới, các con sống chung với bố mẹ chồng. Bản thân tôi chưa bao giờ phân biệt con dâu hay con gái, luôn đối đãi công bằng. Con dâu làm gì sai hay chưa biết ăn nói, tôi đều thẳng thắn góp ý, không để bụng chuyện gì.

Riêng với thông gia ở xa, tôi cũng cố gắng thi thoảng thăm hỏi, tết nhất hay công việc dành thời gian đến thăm nên 2 bên nhà rất thân tình. Có lẽ vì vậy dần dần con dâu cũng coi nhà chồng như nhà đẻ, coi bố mẹ chồng như bố mẹ mình.

Ngoài đi làm tại công ty, con dâu còn lấy các thực phẩm ngon từ quê ngoại cháu để bán online và được khách hàng rất tin tưởng, ưa chuộng. Vì thế thu nhập của con mỗi ngày một khá.

Thời thời điểm 2 năm dịch Covid ập đến, khi công việc của cả nhà tôi bị ảnh hưởng thì con dâu tôi vẫn kiếm tiền tốt. Một tay còn nuôi cả nhà chồng suốt 2 năm dịch ấy mà không kêu ca, phàn nàn 1 lời.

Đặc biệt, con dâu tôi rất hiếu nghĩa với bố mẹ chồng. Hễ bố mẹ ốm đau là con lại sốt ruột thuốc thang và đưa đi thăm khám. Những loại thuốc bổ dù đắt tiền con vẫn luôn mua cho bố mẹ uống để bồi dưỡng sức khỏe.

Mới đây khi mang bầu lần thứ 2 được gần 3 tháng thì con dâu tôi không may bị sảy thai phải vào viện làm thủ thuật. Mặc dù bác sĩ đã khuyên con nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng 1 thời gian để hồi phục sức khỏe nhưng vừa ở viện về 3 ngày là con dâu đã đòi đi làm trở lại, phăm phăm livestream bán hàng online.

Tôi đã khuyên con dâu nghỉ ngơi rất nhiều, tạm thời ngừng bán hàng nhưng con bảo nghỉ lâu quá sợ mất khách nên vẫn cố. Tôi biết con tiếc công tiếc việc nên nóng lòng muốn làm việc nhưng nhất định tôi không đồng ý.

Tôi bắt con dâu phải nghỉ cả tháng mới cho làm vì nghĩ công việc thì có thể làm cả đời còn việc nghỉ ngơi sau khi sảy thai là việc làm cần ưu tiên. Thấy mẹ chồng kiên quyết vậy nên con dâu tôi cũng không dám trái lời, buộc phải nghỉ ngơi.

Những ngày con dâu ở nhà nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, 2 mẹ con tôi vừa cùng chăm cháu lớn vừa làm việc nhà và nấu nhiều món ngon. Cuộc sống cứ bình dị mà đầm ấm vui vẻ. Cũng những ngày này thì bác hàng xóm bên nhà tôi sang chơi. Thấy mẹ chồng con dâu nhà tôi hòa thuận thì bác không giấu được những tâm sự trong lòng mà thở dài não nề:

“Nhà tôi có 3 con dâu thạc sĩ mà tôi thấy chẳng bằng 1 phần con dâu ít học nhà bà. Chán lắm bà ạ”.

Thấy bác hàng xóm thở dài, tôi mới hỏi chuyện thì bác kể về 3 con dâu học cao, thạc sĩ nhà bác mà ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho bản thân nên bác phải cho ra riêng. Dù ở riêng nhưng 3 con dâu nhà bác làm gì cũng tị nạnh nhau, lười biếng, chỉ ăn không muốn làm, ỷ lại hết vào bố mẹ chồng. Khi bố mẹ góp ý hay chỉ bảo cho thì hỗn hào khiến họ không chịu nổi.

Sau sảy thai con cứ muốn đi làm sớm nhưng tôi bắt con phải nghỉ ngơi thêm để hồi phục sức khỏe. (Ảnh minh họa)

Sau sảy thai con cứ muốn đi làm sớm nhưng tôi bắt con phải nghỉ ngơi thêm để hồi phục sức khỏe. (Ảnh minh họa)

Bác hàng xóm còn bảo, đời này có 3 nàng dâu học cao mà ông bà xác định chẳng bao giờ nhờ vả gì được chúng nên xác định tự chăm nhau, nương tựa vào nhau đến cuối đời. Nghe bác hàng xóm kể vậy về 3 con dâu mà tôi thấy xót xa, thương cho vợ chồng già nhà bác ấy.

Thế mới biết 1 con dâu ít học nhà tôi hơn cả trăm lần 3 con dâu học cao nhà bác hàng xóm. Con vừa giỏi giang, đảm đang, tự lập, hiếu nghĩa khiến tôi chẳng chê bai được điều gì cả. Giờ cũng sắp hết 1 tháng con dâu ở nhà sau sảy thai rồi, tôi có nên cho con quay trở lại làm việc không? Phụ nữ sau sảy thai bao lâu thì đi làm được?

Phụ nữ sau sảy thai bao lâu thì đi làm được?

Thời gian cần thiết để mẹ bầu nghỉ ngơi sau khi sảy thai còn tùy thuộc vào tình trạng sức khỏe, chẳng hạn như ở tam cá nguyệt thứ mấy, sảy thai do nguyên nhân nào.

Mẹ có thể cần một tuần, vài tuần hay thậm chí là vài tháng thì sức khỏe mới hồi phục hoàn toàn. Ngày nay, y học phát triển khá tốt nên việc điều trị cho những chị em bị sảy thai tự nhiên cũng nhanh chóng và an toàn hơn.

Vậy sau sảy thai bao lâu thì đi làm được? Mỗi mẹ bầu sẽ cần một khoảng thời gian khác nhau. Cụ thể là:

- Sảy thai trong tam cá nguyệt thứ nhất, khi thai nhỏ hơn 5 tuần tuổi, không bị chảy máu nhiều: Mẹ có thể nghỉ ngơi từ 5 đến 7 ngày. Trong quá trình nghỉ ngơi, bạn cần tuân thủ chỉ định của bác sĩ chuyên khoa, kết hợp với bổ sung dinh dưỡng nhằm đẩy nhanh tốc độ hồi phục.

- Sảy thai trong tam cá nguyệt thứ hai, thai nhi đã lớn nên sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của người mẹ: Mẹ cần nghỉ ngơi nhiều hơn 1 tuần và hỏi ý kiến bác sĩ nếu muốn đi làm trở lại.

- Sảy thai còn sót nhau thai: Mẹ cần nghỉ ngơi khoảng 1 - 2 tháng và thời gian này sẽ tăng lên tùy thuộc vào tuổi thai.

Tùy thuộc vào tính chất công việc mà mẹ hãy cân đối thời gian đi làm lại sao cho hợp lý. Chẳng hạn như nếu mẹ làm việc văn phòng, không mất quá nhiều sức lực thì có thể đi làm lại sau 14 ngày. Trong trường hợp công việc yêu cầu phải bưng bê nặng nề, dùng nhiều sức thì phải nghỉ ngơi nhiều hơn để ổn định sức khỏe.

Nhà bác hàng xóm có 3 con dâu thạc sĩ mà chẳng bằng 1 phần con dâu ít học nhà tôi - 3

Từ hôm được anh hàng xóm đưa đi đẻ, tôi về chỉ muốn bỏ chồng
Từ lúc đẻ xong, tôi cứ nghĩ đến chuyện ly hôn chồng. Càng nhìn anh tôi càng thấy chán ghét.

Tâm sự bà bầu

Theo Thảo Nguyên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự bà bầu