Nhật ký mẹ Mèo: 37 tuần 5 ngày, con đã đòi ra! (P.5)

Ngày 11/05/2015 08:00 AM (GMT+7)

"Ngày hôm nay... chính là hôm nay chứ không phải ngày mai hay ngày nào khác nữa... mẹ sẽ được gặp con của mẹ!"

Mẹ được phát bộ đồ sản phụ, công nhận chưa thấy bộ đồ nào tôn dáng đến thế, mẹ đã nhìn các mẹ khác mặc nhiều lần rồi mà đến khi mình mặc sao mà bàng hoàng khó tin.

Nhật ký mẹ Mèo: 37 tuần 5 ngày, con đã đòi ra! (P.5) - 1

Bố con chắc cũng bối rối như mẹ, hồi hộp lắm, vì mọi thứ diễn ra quá nhanh. Mẹ được đẩy vào phòng mổ nhanh chóng vì đã mở tới 4 phân, con lại ngược ngôi nên nếu chậm trễ sẽ rất nguy hiểm.

Nhật ký mẹ Mèo: 37 tuần 5 ngày, con đã đòi ra! (P.5) - 2

Nhưng mẹ chẳng sợ hãi chút nào con ạ, mẹ tỉnh táo hơn bao giờ hết, và bình tĩnh răm rắp làm theo mọi hướng dẫn của bác sĩ vì mẹ đã đọc hết kinh nghiệm từ trước, bác sĩ còn ngạc nhiên cứ như mẹ đi đẻ lần này không phải lần đầu.

***

Gây tê tủy sống là một cảm giác rất đáng nói tới, mẹ sợ đau nhưng hóa ra không đau chút xíu nào, bác sĩ nói mẹ co người lại hết cỡ, chíu một cái mẹ đã thấy chân có cảm giác tê tê rồi không còn nhúc nhích được nữa. Những gì sau đó mẹ cảm nhận được chỉ là những động tác như "nhào bột" của các bác sĩ, lôi xềnh xệch, giằng co kéo đẩy, còn mẹ thì mở mắt thao láo nhìn đống bóng đèn tròn trên trần nhà.

Nhật ký mẹ Mèo: 37 tuần 5 ngày, con đã đòi ra! (P.5) - 3

(Giây phút con chào đời mẹ chỉ muốn tua đi tua lại vài lần, những xúc cảm đó là cao trào của 9 tháng mẹ chắt chiu hạnh phúc...)

Mời các mẹ xem tiếp Phần cuối: "Sự tích hạt tiêu của đời mẹ" vào 8h00 Thứ 5 ngày 14/5/2015.

Minh Phương (Theo facebook Hà Meo)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Thai nhi 37 tuần