Nhiều lần sảy thai, mất con, các mẹ xúc động chia sẻ câu chuyện về em bé cầu vồng

Ngày 28/01/2018 13:44 PM (GMT+7)

Sảy thai, thai chết lưu hay chết non là một trong những trải nghiệm đau đớn nhất đối với một người phụ nữ. Vì thế, những em bé cầu vồng đối với họ, quả thực là những thiên sứ được gửi đến từ thiên đường, là "cầu vồng" nhỏ bé thắp sáng bầu trời sau những ngày u ám.

Sảy thai, thai chết lưu hay chết non là một trong những trải nghiệm đau đớn nhất đối với một người phụ nữ. Vì thế, những em bé cầu vồng đối với họ, quả thực là những thiên sứ được gửi đến từ thiên đường, là "cầu vồng" nhỏ bé thắp sáng bầu trời sau những ngày u ám. Hãy cùng lắng nghe những câu chuyện xúc động về các em bé cầu vồng dưới đây.

Bé là chú lính tí hon của cả gia đình!

Nhiều lần sảy thai, mất con, các mẹ xúc động chia sẻ câu chuyện về em bé cầu vồng - 1

Bé Aiden Williams, hiện 11 tháng tuổi, đã chào đời sau khi mẹ Rebecca, 36 tuổi, một nữ y tá, đã trải qua 8 lần sảy thai.

Sống cùng chồng là anh Warren, 43 tuổi, một kĩ sư, tại Denbighshire, Wales, Rebecca đã trở nên chán ghét những lần thử thai và không cảm xúc khi nhìn thấy những que thử hai vạch. Tất cả những điều đó, đối với Rebecca chỉ làm gợi lại những vết thương đầy đau đớn của những lần mất con với những lí do không thể xác định chỉ trong vòng một năm kể từ khi cô gặp chồng mình.

Cuối cùng, may mắn đã chịu mỉm cười với vợ chồng cô khi bé Aiden chào đời khỏe mạnh vào tháng 2 năm ngoái. Sau khi sinh bé, Rebecca xúc động đến mức không muốn rời tay khỏi bé dù chỉ một giây. Đã trải qua quá nhiều mất mát, cô không thể tin được rằng mình có thể có được cơ hội bế một em bé khỏe mạnh của chính mình trong vòng tay.

Tuy nhiên, khi kiểm tra sức khỏe, bác sĩ thông báo rằng em bé có một lỗ nhỏ ở đỉnh tim. Lần kiểm tra tiếp theo sau đó 3 tháng cho thấy tình trạng của Aiden tệ hơn chẩn đoán ban đầu rất nhiều, bé cần phải thực hiện một ca phẩu thuật mở tim khi sáu tháng tuổi để có thể giữ được mạng sống.

Khi Aiden bốn tháng tuổi, bé bất ngờ ngừng thở và trở nên tím tái khi đang chơi với mẹ. May mắn rằng, Aiden đã dũng cảm vượt qua, và sớm khỏe mạnh trở lại khi được cấp cứu kịp thời.

Chia sẻ về câu chuyện của mình, Rebecca cho biết, Aiden chính là ánh sáng cuối con đường hầm của mình. Từng giây từng phút trôi qua, cô đều cảm thấy cực kì hạnh phúc và biết ơn khi có được bé Aiden. Bé chính là nụ cười, niềm hy vọng, và nguồn sức mạnh vĩ đại của cô và gia đình.

Vượt qua điều này khiến tôi trở nên mạnh mẽ hơn!

Nhiều lần sảy thai, mất con, các mẹ xúc động chia sẻ câu chuyện về em bé cầu vồng - 2

Bé Sienna Bryan, sinh ngày 17 tháng 3 năm ngoái chính là em bé cầu vồng của Leanne, trưởng phòng Marketing, và chồng cô, anh Alan, làm việc trong lĩnh vực tài chính, sau khi hai vợ chồng cô mất em bé đầu lòng ở tháng thứ 6 của thai kì vào tháng 5 năm 2015.

Một buổi sáng, Leanne tỉnh dậy với cơn đau khủng khiếp ở vùng bụng. Chồng cô ngay lập tức gọi cấp cứu, thế nhưng, kết quả siêu âm đã cho thấy tim thai đã ngừng đập. Tất cả những gì Leanne có thể làm khi đó là bất lực nhìn lên trần nhà với ý nghĩ "Thế là hết".

Hai vợ chồng Leanne đã mất con gái Isabella đầu lòng do một nguyên nhân cực kì hiếm gặp, khi nhau thai tách rời khỏi thành tử cung. Dù vậy, em bé vẫn được đưa ra khỏi bụng mẹ, đặt tên, và có thể ở cùng với bố mẹ trong một quãng thời gian ngắn ngủi. Mặc dù người thân và bạn bè đã cố gắng xóa sạch những "dấu vết" về em bé trong căn nhà để tránh làm tổn thương hai người, Leanne vẫn cảm thấy đầy tội lỗi. 

Phải đến 8 tháng sau, Leanne mới đủ dũng cảm để "thử lại". Bảy tháng tiếp theo trôi qua, Leanne đã có thai một lần nữa. Lần này, cô đã cố gắng ăn uống với chế độ dinh dưỡng đặc biệt, giàu đạm và dinh dưỡng để cung cấp đủ máu cho em bé. Khi thai được 37 tuần, Leanne quyết định mổ sinh sớm để phòng trừ rủi ro.

Ban đầu, Leanne đã lo rằng bé Sienna sẽ gợi nhắc cô về Isabella. Tuy nhiên, hai em bé khá khác nhau về diện mạo. Dù sao đi chăng nữa, cô vẫn cảm thấy rất biết ơn vì đã có được Isabella. Cho đến giờ, cô vẫn thường đeo dây chuyền với mặt chứa tro của Isabella bọc kính. Trải qua những biến cố như vậy khiến cô trở nên mạnh mẽ, và làm một người mẹ tốt hơn. 

Nỗi đau chưa chấm dứt, nhưng chúng tôi đã tìm được bình yên

Nhiều lần sảy thai, mất con, các mẹ xúc động chia sẻ câu chuyện về em bé cầu vồng - 3

Alesha Skye đã chào đời vào tháng 12 năm 2017 sau khi mẹ bé, Louisa Jones, 31 tuổi, trợ lý chăm sóc thai sản và chồng, anh Chris, 37 tuổi, một nhân viên bảo trì, đã có hai bé gái chết lưu trước đó là Sienna và Lexie. 

Sienna đã bị chết lưu khi được 32 tuần thai vào năm 2015, còn bé Lexie đã sớm qua đời trong bụng mẹ sau đó một năm, khi được 23 tuần tuổi. Sau đó, cô còn bị sảy thai hai lần liên tiếp.

Bởi vậy, khi phát hiện mang thai vào đầu năm ngoái, cô đã rất lo lắng, và cố gắng thực hiện các biện pháp để phòng ngừa tối đa các rủi ro có thể xảy đến. May mắn rằng, bé Alesha đã có thể chào đời khỏe mạnh. Dù vậy, với hai vợ chồng cô, cả Sienna lẫn Lexie vẫn chiếm những vị trí quan trọng và không thể thay thế.

Chuyên mục Bà bầu – nơi cung cấp những thông tin, kiến thức hữu ích về thụ thai, mang bầu, những kinh nghiệm sinh nở cho phụ nữ trước, trong và sau khi có thai.

Mời độc giả có những thắc mắc, chia sẻ, tâm sự liên quan đến vấn đề này gửi thư về địa chỉ babau@eva.vn để được chia sẻ, tư vấn từ chuyên gia.  

Nam Phương (Dịch từ Daily Mail)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức mẹ bầu