Quá đẹp bộ ảnh hành trình vượt cạn của mẹ Việt

Ngày 08/08/2014 15:13 PM (GMT+7)
Chia sẻ về những bức ảnh được chị đặt tên '9 tháng đợi mong', chị Quỳnh Dương viết: 'Sau lần mất mát, mẹ đã rút ra cho mình được nhiều bài học. Rằng con đến không phải từ chủ ý của ba hay mẹ, mà là một sự tình cờ. Rằng mẹ không thể yêu bản thân mình hơn vì mẹ còn phải sống và bảo vệ con. Rằng nếu mẹ khỏe như voi thì không có nghĩa con cũng khỏe như voi. Rằng con là một sinh linh bé bỏng, cần được mẹ bảo vệ. Rằng bất kỳ lời nói nào, hành động nào của mẹ đều có một ảnh hưởng nhất định đến con. Mẹ có nhiều lo sợ trong suốt hành trình thai nghén, nhưng may quá, mẹ còn có ba, có ông bà, mọi người bên cạnh. Vào những ngày cuối, mẹ nghĩ mình sắp chia tay với cái bụng chình ình này rồi, cũng chẳng được cảm nhận những cú gò thần sầu của con. Mẹ còn một số điều muốn làm trước khi sinh nhưng nhanh quá... chẳng kịp rồi. Chúc mừng hai mẹ con mình đã vượt qua 3 tháng sống dở chết dở, và 6 tháng ăn uống không ngừng nghỉ... Giờ đây con như là một thiên thần nhỏ nằm cạnh mẹ khi ngủ và như một bà chằng khi đói mà mẹ chưa kịp móm dzú... Đi tiếp cuộc hành trình với mẹ con nhé! Tung hoa..tung hoa... '

Chia sẻ về những bức ảnh được chị đặt tên "9 tháng đợi mong", chị Quỳnh Dương viết: "Sau lần mất mát, mẹ đã rút ra cho mình được nhiều bài học. Rằng con đến không phải từ chủ ý của ba hay mẹ, mà là một sự tình cờ. Rằng mẹ không thể yêu bản thân mình hơn vì mẹ còn phải sống và bảo vệ con. Rằng nếu mẹ khỏe như voi thì không có nghĩa con cũng khỏe như voi. Rằng con là một sinh linh bé bỏng, cần được mẹ bảo vệ. Rằng bất kỳ lời nói nào, hành động nào của mẹ đều có một ảnh hưởng nhất định đến con. Mẹ có nhiều lo sợ trong suốt hành trình thai nghén, nhưng may quá, mẹ còn có ba, có ông bà, mọi người bên cạnh. Vào những ngày cuối, mẹ nghĩ mình sắp chia tay với cái bụng chình ình này rồi, cũng chẳng được cảm nhận những cú gò thần sầu của con. Mẹ còn một số điều muốn làm trước khi sinh nhưng nhanh quá... chẳng kịp rồi. Chúc mừng hai mẹ con mình đã vượt qua 3 tháng sống dở chết dở, và 6 tháng ăn uống không ngừng nghỉ... Giờ đây con như là một thiên thần nhỏ nằm cạnh mẹ khi ngủ và như một bà chằng khi đói mà mẹ chưa kịp móm dzú... Đi tiếp cuộc hành trình với mẹ con nhé! Tung hoa..tung hoa... "

Thái Nam
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức mẹ bầu