Quá đẹp bộ ảnh hành trình vượt cạn của mẹ Việt

Ngày 08/08/2014 15:13 PM (GMT+7)
Nói về ca sinh nở của mình, chị kể: 'Khi vừa có dấu sinh là vợ chồng mình xách giỏ vô bệnh viện. Vì có tìm hiểu trước về chuyện sinh nở nên tâm lý cũng khá thoải mái. Mình nhập viện lúc 3 giờ chiều. Đến 9 giờ tối bắt đầu đau nhiều, lúc đó mình cũng sợ lắm. Lần đầu tiên đau đẻ mà. Mình đau không chịu nổi, đến 23h57 là con chào đời'.

Nói về ca sinh nở của mình, chị kể: "Khi vừa có dấu sinh là vợ chồng mình xách giỏ vô bệnh viện. Vì có tìm hiểu trước về chuyện sinh nở nên tâm lý cũng khá thoải mái. Mình nhập viện lúc 3 giờ chiều. Đến 9 giờ tối bắt đầu đau nhiều, lúc đó mình cũng sợ lắm. Lần đầu tiên đau đẻ mà. Mình đau không chịu nổi, đến 23h57 là con chào đời".

Thái Nam
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức mẹ bầu