Rút ví ra trả tiền nhà nghỉ, tôi tái mặt khi thấy tấm ảnh, vội về nhà quỳ gối xin vợ tha thứ

Thảo Nguyên - Ngày 27/03/2023 00:00 AM (GMT+7)

Trời ơi, tôi chỉ vừa vụng trộm thì đã bị vợ bắt được. Tôi đang khốn đốn quá, không biết nói sao với vợ bầu để mọi chuyện êm xuôi.

Tuy đã cưới nhau gần 2 năm nhưng vợ chồng tôi rất tôn trọng quyền riêng tư của nhau. Lương tháng tôi nộp 80% cho vợ, còn lại thì để chi tiêu cá nhân. Vợ tôi chưa 1 lần xấu tính lục ví của chồng bao giờ.

Bản thân tôi cũng luôn tôn trọng sự riêng tư của vợ. Điện thoại của em, tôi không bao giờ động đến cũng như không bao giờ tò mò kiểm tra tin nhắn, tự tiện nghe cuộc gọi. Chúng tôi sống rất thoải mái rõ ràng với nhau, nhưng vợ cứ hay đe:

“Anh đừng bao giờ làm điều gì mờ ám với em là được. Nếu chán nhau cứ nói thẳng, không được giấu vụng cặp bồ. Chỉ cần phát hiện ra bồ bịch là chúng ta chia tay ngay tức khắc”.

Nhìn cô ấy ốm nghén mệt mỏi, mặt mũi xanh xao trông không có tí sức sống nào. (Ảnh minh họa)

Nhìn cô ấy ốm nghén mệt mỏi, mặt mũi xanh xao trông không có tí sức sống nào. (Ảnh minh họa)

Thật sự hồi còn con gái, vợ tôi xinh lắm, dáng chuẩn, khuôn mặt thanh tú. Đi đâu cô ấy chỉ cần ăn diện chút, quẹt tí son môi là đã nổi bần bật. Tôi hãnh diện và quấn lấy vợ.

Nhưng thời gian vừa rồi, cô ấy mới mang bầu. Nhìn vợ ốm nghén mệt mỏi, mặt mũi xanh xao trông không có tí sức sống nào. Đã vậy, em lại chẳng thiết tha ăn diện, tóc tai rũ rượi xuề xòa nên nhìn nhợt nhạt, già đi rất nhiều. Hơn nữa, cái gì quen quá thì lâu cũng chán. Đó là lý do tôi bắt đầu giấu vụng đi đổi gió bên ngoài.

Cưa cẩm mãi một cô nhân tình trẻ, cuối cùng cô ấy cũng sa vào lưới tình của tôi. Vợ tôi đương nhiên chẳng bao giờ biết được chồng lại “đổ đốn” như thế ngay khi cô ấy bầu bí nên vẫn tin tưởng lắm.

Đã vậy tôi đi sớm về muộn vợ bầu cũng chẳng cằn nhằn vì hiểu tính chất công việc của chồng. Thời kỳ này đã hết nghén ngẩm nên cô ấy còn chủ động vào bếp nấu nướng để chờ chồng về ăn tối cùng nhau. Tuy nhiều hôm ăn cùng nhân tình chán chê bên ngoài, về nhà tôi vẫn cố ăn với vợ để cô ấy vui, chẳng chút nghi hoặc.

Hôm vừa rồi tranh thủ buổi trưa, tôi thấy nhớ bồ quá nên hẹn cô ấy đến nhà nghỉ quen. Nhưng vừa lấy được chìa khóa phòng dưới lễ tân xong thì tôi mở ví ra định lấy chứng minh thư và trả tiền cho lễ tân cho đúng thủ tục. Nào ngờ mở ví ra tôi tái mặt khi thấy đống giấy tờ trong ví hôm nay trống trơn, tiền cũng không còn đồng nào. Đang loay hoay không biết bị ai móc ví thì tôi điếng người thấy bên trong là một bức ảnh vợ bầu mặc bikini rất gợi cảm. Bức ảnh này tôi chụp cho vợ lúc cô ấy vừa hết nghén thì 2 đứa đi chơi cuối tuần ở Cát Bà.  

Định đổi gió bên ngoài chút mà tôi bị vợ bầu bắt gặp. (Ảnh minh họa)

Định "đổi gió" bên ngoài chút mà tôi bị vợ bầu bắt gặp. (Ảnh minh họa)

Hiểu ngay ra vấn đề, tôi liền vỗ vai bảo bồ tự bắt taxi về còn mình thì lao về nhà. Vừa về đến cửa, vợ bầu đã ngồi sẵn ở phòng khách mỉa mai:

“Nay về sớm thế, hết tiền thuê phòng sao không gọi vợ đem đến cho”.

Nghe vợ nói vậy tôi hoảng hốt quá, vội quỳ gối xin vợ tha thứ. Thì ra cô ấy đã biết hết mọi chuyện. Ngay sáng ấy trước khi tôi đi làm cô ấy đã lấy sạch sạch tiền và giấy tờ giấu đi rồi nhét tấm ảnh của mình vào ví.

Rồi vợ chốt: “Vợ bầu nghén ngẩm mệt mỏi như thế mà chồng không ở bên còn đi ngoại tình. Anh có biết việc này đã ảnh hưởng đến thai kỳ của tôi như thế nào không? À mà anh có ở bên cạnh vợ đâu mà biết tôi và con như thế nào. Một người đàn ông tệ bạc như vậy tôi còn cần gì chứ. Ly hôn đi, chia tài sản rồi đường ai nấy đi thôi”.

Thật sự trần đời tôi chưa thấy ai mà lại thâm với chồng ngoại tình như thế. Dù đang bầu bí mà vợ vẫn đòi ly hôn và không nghe bất cứ lời giải thích nào. Đã vậy tôi thật sự chẳng biết chồng ngoại tình thì ảnh hưởng đến vợ bầu nghiêm trọng thế nào cả. Tôi phải làm gì để cuộc hôn nhân này không tan vỡ đây?

Hậu quả của việc chồng ngoại tình khi vợ đang mang thai

Đối với mẹ bầu

Khi mang thai, các nội tiết tố trong cơ thể cũng thay đổi liên tục khiến mẹ bầu nhạy cảm hơn bình thường, khả năng chịu áp lực lại giảm đi. Từ đó, áp lực không được giải tỏa khi chồng ngoại tình gây cho mẹ những rủi ro về sức khỏe thai kỳ như:

Ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất: Mẹ bầu bị căng thẳng, lo âu có thể đi kèm với các cơn đau ngực, đau tim, đau đầu, rối loạn nhịp thở, tim đập nhanh, rối loạn tiêu hóa, giảm thị lực, tăng nguy cơ cao huyết áp,…

Ảnh hưởng đến thần kinh, tính cách: Mẹ lo lắng, bất an nhiều sẽ gây rối loạn giấc ngủ, suy giảm trí nhớ, thiếu tập trung. Hơn nữa, nếu nỗi lo dâng đến tột độ về chuyện chồng ngoại tình khi vợ đang mang thai kèm những nỗi sợ không tên sẽ khiến mẹ cảm thấy thất vọng về bản thân, giận dữ, khóc nhiều hơn. Đây cũng là nguyên nhân khiến nhiều mẹ bầu trong trường hợp này thu mình lại, ngại giao tiếp xã hội.

Nguy cơ gây sinh non: Nếu quá căng thẳng khi mang thai, mẹ có khả năng cao sẽ sinh non trong những tháng cuối của thai kỳ.

Rối loạn ăn uống: Căng thẳng chuyện chồng ngoại tình khi vợ đang mang thai kéo dài khiến mẹ bầu gặp phải rối loạn ăn uống như bỏ bữa, chán ăn,… dẫn đến đau dạ dày, viêm đường ruột và viêm ruột kích thích.

Đối với thai nhi

Nhẹ cân: Mẹ bầu căng thẳng, lo lắng sẽ có xu hướng ăn rất nhiều hoặc rất ít, thậm chí bỏ bữa. Điều này sẽ khiến thai nhi thiếu cân bằng dưỡng chất, tình trạng này kéo dài khiến bé yêu bị nhẹ cân và nguy cơ cao bị suy dinh dưỡng.

Chậm phát triển: Trong giai đoạn hình thành và hoàn thiện cấu trúc bộ não, sự căng thẳng của mẹ có thể gia tăng co bóp tử cung, kích ứng vùng nước ối, từ đó, ảnh hưởng đến não của trẻ.

Rối loạn giấc ngủ: Đồng hồ sinh học của mẹ bầu liên quan mật thiết đến thai nhi. Nếu bị bị rối loạn giấc ngủ vì bất an, lo âu thì thai nhi cũng sẽ “lãnh đủ”.

Rối loạn hành vi: Mẹ bầu quá căng thẳng về chuyện chồng ngoại tình sẽ làm ảnh hưởng đến hành vi của trẻ khi chào đời. Trẻ có nguy cơ cao bị tự kỷ, tăng động hay trầm cảm,…

Trẻ bị dị tật: Đây là những trường hợp không phổ biến tuy nhiên, trên thực tế đã có một số mẹ bầu vì quá căng thẳng trong thời kỳ mang thai dẫn đến sinh ra con bị dị tật.

Rút ví ra trả tiền nhà nghỉ, tôi tái mặt khi thấy tấm ảnh, vội về nhà quỳ gối xin vợ tha thứ - 3

Chồng mua được nhà phố nhưng tìm đủ lý do giữ chân vợ ở quê, sự thật lặng người sau 1 lần lên thăm
Chồng vẫn rất quan tâm, ân cần với vợ con, do đó tôi chưa từng nghi ngờ tình yêu của anh. Nhưng anh cứ lần nữa mãi chuyện để gia đình đoàn tụ lại khiến tôi khó hiểu.

Tâm sự bà bầu

Theo Thảo Nguyên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự bà bầu