Sinh con 3,8kg, mẹ ôm đi ngủ nhưng 13 tiếng sau nhìn môi con tái xanh mà chết lặng

Ngày 27/07/2018 19:08 PM (GMT+7)

Em bé chào đời khỏe mạnh, đáng yêu, nặng hơn 3,8kg nhưng chỉ 13 tiếng sau, bố mẹ phải nhận tin đau lòng.

Dù mới 19 tuổi nhưng Amy Harford (sống tại Wiltshire, Anh) luôn mong muốn được làm mẹ. Cuối cùng, sau 9 tháng thai kỳ khổ sở vì căn bệnh ốm nghén nặng kéo dài, niềm mong mỏi của Amy cũng thành sự thật. 

Ngày 14/5, Amy hạ sinh con gái Mia hoàn toàn khỏe mạnh, nặng gần 3,8kg. Sau khi trải qua các thủ tục cần thiết, Mia được về với mẹ và Amy đã ôm con đi ngủ. 

Sinh con 3,8kg, mẹ ôm đi ngủ nhưng 13 tiếng sau nhìn môi con tái xanh mà chết lặng - 1

Cô bé Mia chào đời khỏe mạnh, nặng 3,8kg.

Vậy nhưng khi tỉnh dậy, bà mẹ trẻ phát hiện môi con đột nhiên chuyển sang màu xanh và bé cũng phát ra những âm thanh khò khè như tiếng ngáy. Nhận thấy sự nghiêm trọng của vấn đề, các bác sĩ lập tức đưa Mia vào phòng chăm sóc trẻ sơ sinh tích cực để xét nghiệm máu. 

Kết quả cho thấy cô bé bị nhiễm vi khuẩn nhóm B từ mẹ trong quá trình sinh nở. 

"Không hề có triệu chứng nào trước khi sinh nên tôi chưa bao giờ biết mình mang vi khuẩn này. Các bác sĩ nói với tôi rằng đây không phải là lỗi của tôi nhưng tôi vẫn không thể ngừng trách mình", Amy tâm sự. 

Sinh con 3,8kg, mẹ ôm đi ngủ nhưng 13 tiếng sau nhìn môi con tái xanh mà chết lặng - 2

Nửa ngày sau khi chào đời, cô bé đột nhiên rơi vào tình trạng nguy hiểm.

Mia đã bị đột quỵ 3 lần, sau đó nhịp tim giảm mạnh và cuối cùng từ bỏ thế giới sau 13 tiếng. 

"Chúng tôi được phép gặp Mia ngay trước khi con ra đi. Tôi trao cho con một nụ hôn trên tay và sau đó nhịp tim của con lịm dần. Con bé đã chờ bố mẹ đến để nói lời tạm biệt", Amy chia sẻ. 

Sau đó, gia đình Amy được dành 2 ngày bên Mia. Trong 48 tiếng đó, họ tắm, ôm, mặc quần áo và âu yếm Mia. Nhờ tấm nệm làm mát đặc biệt của bệnh viện nên Mia nhìn vẫn y hệt như khi chào đời. 

Sinh con 3,8kg, mẹ ôm đi ngủ nhưng 13 tiếng sau nhìn môi con tái xanh mà chết lặng - 3

Mia đã rời xa bố mẹ chỉ 13 tiếng sau khi cất tiếng khóc chào đời.

Liên cầu khuẩn nhóm B (gọi tắt là GBS) là một trong nhiều loại vi khuẩn thường sống trong trong cơ thể. GBS được tìm thấy ở đoạn cuối ruột non của 15-40% phụ nữ khỏe mạnh và ở đường âm đạo hoặc trực tràng của 10-30% thai phụ.

Hầu hết đều không biết rằng GBS đang “sống” ở trong cơ thể mình bởi chúng hoàn toàn không gây hại hay có bất cứ biểu hiện nào. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, GBS có thể gây ra tình trạng viêm nhiễm nghiêm trọng như nhiễm trùng huyết, viêm màng não, viêm phổi, thậm chí gây tử vong cho trẻ sơ sinh.

Tại Mỹ, cứ 2.000 trẻ sơ sinh thì có 1 trẻ nhiễm GBS. Tuy nhiên, không phải tất cả trẻ sinh ra từ người mẹ dương tính với GBS sẽ bị nhiễm GBS. Để hạn chế thấp nhất nguy cơ lây nhiễm sang con, các mẹ bầu hãy lưu ý thường xuyên kiểm tra, xét nghiệm phần phụ và trực tràng từ tuần thai thứ 35 và 37 của thai kỳ để kịp thời phát hiện liên cầu khuẩn nhóm B. Nếu kết quả dương tính, người mẹ sẽ được khuyến cáo dùng thuốc kháng sinh từ khi bắt đầu chuyển dạ, cứ 4 tiếng uống một lần cho tới khi sinh xong đối với trường hợp sinh thường.

Nếu sinh mổ mà vẫn chưa có dấu hiệu chuyển dạ, nước ối chưa vỡ thì người mẹ có thể sẽ không cần điều trị kháng sinh trong khi phẫu thuật. 

5 năm khổ tận mới có con, mẹ Hà Nội bất ngờ với câu nói của chồng ngay sau sinh
Suốt 5 năm cố gắng có con đến hành trình mang bầu khổ cực và sau sinh, chị Nhung luôn có chồng đồng hành.
Minh An (Dịch từ Dailymail)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức mẹ bầu