Thai nhi lớn lên kỳ diệu trong bụng người mẹ không biết gì, ra đời cũng rất "hiểu chuyện"

Ngày 24/08/2018 19:11 PM (GMT+7)

Hai ngày sau sinh mổ bắt con, sản phụ hôn mê suốt 3 tháng do gặp tai nạn khi đang mang bầu 5 tháng là chị Đỗ Quỳnh Anh (29 tuổi – Hà Nội) mỗi lúc tỉnh lại đã có thể ra tín hiệu từ các ngón tay với người thân của mình.

Clip: Khoảnh khắc bé Cốm cất tiếng khóc chào đời vào chiều 22/8. (Gia đình cung cấp)

Những ngày gần đây, câu chuyện về sức sống mãnh liệt của 2 mẹ con chị Đỗ Quỳnh Anh (29 tuổi – Hà Nội) khiến nhiều người tin phép màu cuộc sống là có thật và cũng để thấy sự tồn tại thiêng liêng của sợi dây tình mẫu tử hiện hữu ngay giữa cuộc đời.

Chồng trẻ bất lực nhìn vợ nằm bất động trên giường bệnh

Nằm thở máy trên giường bệnh trong phòng hậu phẫu, chị Quỳnh Anh mắt vẫn nhắm nghiền như một thiên thần đang ngủ, thi thoảng nấc lên từng đoạn do ống xông vào liền mạch.

Hiện tại, tuy tình trạng sức khỏe chưa hồi phục, nhưng chị đã có thể mở mắt, ra tín hiệu bằng ngón tay cho người thân mình biết thay vì nằm li bì suốt 3 tháng ròng như trước đó. Chị cũng đã được ăn qua ống xông, cung cấp dinh dưỡng thông qua đường tĩnh mạch.

Tại bệnh viện, tuy đang phải gồng mình chiến đấu với cơn đau từng giờ từng phút, nhưng sau hồi sức phẫu thuật, người chồng cầm video quay lại hình ảnh về đứa con mới chào đời được gia đình ôm ấp từ trong phòng mổ cho chị xem, khuôn mặt Quỳnh Anh có phần rạng rỡ, đôi mắt mệt lả vì những cơn đau trở nên tươi tỉnh phấn khởi hơn.

Thai nhi lớn lên kỳ diệu trong bụng người mẹ không biết gì, ra đời cũng rất amp;#34;hiểu chuyệnamp;#34; - 1

Anh Cao Văn Tuấn (chồng chị Quỳnh Anh) bên bé Cốm (Ảnh: Bình An)

Vừa lấy khăn mát lau mặt cho vợ, anh Cao Văn Tuấn (chồng chị Quỳnh Anh) vừa kể: “Từ ngày gặp nạn, người Quỳnh Anh teo lại, tay chân mặt mũi cũng nhợt nhạt, người sút cân đi nhiều. Đã có lúc tôi nghĩ, suốt 90 ngày vợ nằm hôn mê li bì như vậy không biết con ở trong bụng có bị đói và còi cọc so với các bé cùng tuổi thai không…

Nhìn vợ nằm bất động, tôi chỉ biết im lặng và tự an ủi mình vượt qua, chứ chẳng còn sự lựa chọn nào khác”.

Bé con khỏe mạnh suốt 19 tuần nằm trong bụng người mẹ bị hôn mê, ra đời cũng rất hiểu chuyện

Nằm gọn giữa chiếc giường trong buồng bệnh đặc biệt của bệnh viện, bé Cốm của mẹ Quỳnh Anh ngoan ngoãn ngủ say giấc như cảm nhận được sự thật xót xa, mẹ đang rất yếu ớt nên bé dặn mình không được quấy khóc.

Nhìn cảnh tượng ấy nhiều người khó có thể cầm được nước mắt vì đáng ra em bé mới lọt lòng phải được mẹ ấp vào bầu sữa nóng thì ở đây mẹ lại nằm đó trên một chiếc giường khác nhưng xung quanh là dây dựa ống truyền, kim tiêm. Tất cả tạo nên khoảng cách thương xót hai mẹ con bé Cốm.

Bà Đỗ Thị Khánh Vân (Bác ruột chị Đỗ Quỳnh Anh) cho biết: “Từ lúc chào đời đến giờ, Cốm không quấy khóc mà ngủ ngoan, lúc tỉnh dậy bố cho ti sữa bình con vẫn bú say sưa. Mới 2 ngày tuổi nhưng nó như một đứa trẻ hiểu chuyện, biết mẹ đau ốm nên tự ý thức được bản thân không được phép quấy khóc ông bà và bố”.

Thai nhi lớn lên kỳ diệu trong bụng người mẹ không biết gì, ra đời cũng rất amp;#34;hiểu chuyệnamp;#34; - 2

Qua kiểm tra và xét nghiệm sau sinh, bé Cốm hoàn toàn khỏe mạnh (Ảnh: Bình An)

Qua kiểm tra và xét nghiệm sau sinh, bé Cốm hoàn toàn khỏe mạnh nên được các bác sỹ cho nằm cùng phòng với mẹ của bé tại khoa Cấp cứu Ngoại – Bệnh viện Thanh Nhàn. Mỗi ngày, khoa sẽ cắt cử y bác sỹ, điều dưỡng chăm sóc đặc biệt đối với trường hợp hy hữu này.

Trước mắt, sức khỏe của bé Cốm đang tiến triển theo chiều hướng tích cực, mỗi ngày bé ăn được hơn 3 lần, mỗi lần 20-30ml sữa.

Sức sống mãnh liệt kỳ diệu của 2 mẹ con 

Sợ cháu gái tỉnh dậy bất cứ lúc nào mà không có người thân bên cạnh nên bác Đỗ Thị Khánh Vân không dám rời căn phòng sau hậu phẫu đến nửa bước.

Mỗi khi ngồi lạc lõng nhìn đứa cháu gái hôn mê li bì, bà chỉ biết lau nước mắt xót thương. Thế nhưng, khi có các đoàn khách tìm đến thăm hỏi ca bệnh Đỗ Quỳnh Anh, bà cố gắng kìm nén cảm xúc, cố gắng tỏ ra lạc quan, mạnh mẽ để kể về hành trình giành giật sự sống trước “cửa tử” của cô cháu gái xinh đẹp nhưng bất hạnh.

Đứng lên khỏi giường và kịp lau vội giọt nước mắt tiến đến bên giường bệnh cháu gái, khi Quỳnh Anh bỗng nhiên nấc mạnh, bà tâm sự: “Quỳnh Anh không may gặp nạn nhưng được các y bác sỹ của BV nhiệt tình cứu chữa, may mắn hơn là cháu giữ được cái thai trong bụng để cả gia đình chúng tôi được cùng nhau mừng rơi nước mắt trong tiếng khóc chào đời của bé vào ngày hôm qua.

Quỳnh Anh bị hôn mê sâu nhưng vẫn duy trì sự sống suốt 90 ngày kể từ ngày gặp tai nạn. Cả 2 mẹ con chúng nó đều rất gan lỳ, đau đớn những vẫn  cố chịu đựng, có bầu mà phải nằm rõng rã suốt trên giường bệnh, chắc cũng có lúc chợt tỉnh nhưng vì quá đau nên nó lại thiếp đi. Phúc lớn cho cả họ nhà tôi là con bé trong bụng tim thai khỏe mạnh.

Có thể chính đứa con trong bụng đã giúp nó có thêm nghị lực để kiên cường tiếp tục cuộc sống”.

Thai nhi lớn lên kỳ diệu trong bụng người mẹ không biết gì, ra đời cũng rất amp;#34;hiểu chuyệnamp;#34; - 3

Thỉnh thoảng Quỳnh Anh nấc lên một tiếng vì ống xông truyền vào liên tục (Ảnh: Bình An)

Khựng lại trong giây lát để đón bác sỹ vào kiểm tra huyết áp bệnh nhân, bà Vân cho biết thêm: “Quỳnh Anh mạnh mẽ như chính ngoài đời sống thường nhật của nó vậy, mẹ nó mất vì ung thư, nó lấy chồng nhưng vẫn phải chạy ngược chạy xuôi lo công việc gia đình nội ngoại, một mình cáng đáng tất thảy.

Bầu bí to là vậy nhưng cháu chưa nghỉ làm một ngày nào. Cứ thứ 7 chủ nhật, muốn cháu nghỉ ngơi nhưng nó lại xin phép bố mẹ chồng được về nhà ngoại lo thuốc thang cho bố đẻ và cô em đang học Đại học năm cuối”.

Đại diện lãnh đạo bệnh viện cũng chia sẻ, các bác sỹ xác định đây là ca đặc biệt, ngay sau khi tiếp nhận, hội đồng đội ngũ y bác sỹ đã cho hội chẩn toàn bệnh viện để đưa ra phương án nhanh và tốt nhất. Để vừa có thể cứu mạng sống của mẹ lại đảm bảo thai nhi 19 tuần tuổi không bị ảnh hưởng.

Các phương án sau đó đã được đưa ra, vì thai phụ chấn thương não nên bắt buộc y bác sỹ phải tiến hành phẫu thuật điều trị. Tuy nhiên, vì mọi phương án tính đến đều phải đảm bảo không tác động đến em bé nên quá trình hồi phục và cấp cứu bệnh nhân Quỳnh Anh diễn ra không thể nhanh như những ca bệnh bình thường.

Trải lòng của ông bố ung thư giai đoạn cuối chiến đấu từng ngày để được thấy con chào đời
Khi Minh Nhật ngỡ rằng mình đã bước đến trang cuối cuộc đời thì vợ anh báo tin đang mang thai, giúp anh có thêm động lực để chiến đấu với bệnh tật.
Bình An
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Hạnh, 32 tuổi, chưa có ý định kết hôn song lo khi gặp được ý trung nhân thì đã quá tuổi sinh con, quyết định đến bệnh viện trữ đông trứng.

Tin bài cùng chủ đề Nhân vật mang bầu