Thuê giúp việc chăm con nhưng ngày nào về cũng thấy con khóc sưng mắt, tôi sững sờ biết bí mật phía sau

Diệu Thuỳ - Ngày 08/04/2023 12:00 PM (GMT+7)

Cô giúp việc không đánh mắng thằng bé, nhưng hành động của cô ấy thì tôi không thể chấp nhận được.

Tôi vừa sinh con được 3 tháng. Vì khối lượng công việc ở cửa hàng nhiều, giao cho nhân viên thì không yên tâm nên tôi quyết định đi làm sớm. Gia đình tôi neo người, mẹ chồng đã qua đời, mẹ đẻ thì ở quê phải chăm bà nội nằm liệt giường, nên tôi đành thuê giúp việc. 

Cô Huệ là hàng xóm của nhà tôi ở quê, còn trẻ, không vướng bận gì vì không lập gia đình nên tôi khá ưng ý. Đi làm khi con còn quá nhỏ, tôi thương con lắm. Tôi chấp nhận trả cô Huệ một mức lương nhỉnh hơn mặt bằng chung, chỉ mong cô chăm con tôi thật chu đáo. 

Vì chủ quan cô Huệ là người quen, tôi cũng bận công việc nên chưa kịp lắp camera. Thời gian đầu, tôi thường xuyên về nhà buổi trưa xem con thế nào, thấy bé ăn ngoan, ngủ ngoan. Tôi vui và yên tâm lắm, cuối tháng không quên thưởng thêm cho cô Huệ 500 nghìn đồng. 

Sinh nghi nên tôi đã theo dõi cô giúp việc thì biết được sự thật khó tin. (Ảnh minh họa)

Sinh nghi nên tôi đã theo dõi cô giúp việc thì biết được sự thật khó tin. (Ảnh minh họa)

Bẵng đi một thời gian, công việc nhiều nên tôi không về buổi trưa nữa. Chiều tối khi về đến nhà, tôi thấy mắt con sưng húp, đỏ hoe như thể vừa khóc rất lâu. Tôi hỏi thì cô Huệ nói em bé ở nhà hay khóc, cô dỗ dành mãi mà không được. Tôi hướng dẫn cô một vài cách để dỗ em bé khóc, tuy nhiên tình trạng nói trên vẫn xảy ra khiến tôi rất lo lắng, còn dự định đưa con đi khám xem em bé có bị làm sao không? 

Có điều lạ là vài lần, tôi nghỉ ở nhà với con thì chẳng thấy bé khóc gì cả, ăn, ngủ, chơi rất ngoan. Hay những ngày bình thường tôi đi làm, tối về chăm con cũng chẳng thấy con khóc tiếng nào. Lấy làm lạ, tôi bắt đầu sinh nghi. 

Hôm ấy, tôi ra ngoài đi làm như bình thường. Khoảng 15h chiều, tôi bất ngờ về nhà không báo báo trước thì chẳng thấy cô Huệ đâu, chỉ có một mình con tôi đang nằm khóc ở trong cũi. Tôi vào dỗ con, cho con bú rồi ru bé ngủ. Bực mình lắm nhưng tôi cố nhịn, ở nhà gần 2 tiếng đồng hồ mà không thấy cô ấy về. Đợi con ngủ rồi tôi lại rời đi. 

Tối về, tôi hỏi: “Hôm nay thằng bé có khóc không cô?”, thì cô bảo: “Ôi nay trộm vía nó đỡ khóc hơn, cô phải dỗ dành lắm mới được vậy đấy”. 

Hôm sau, tôi lại đi làm như bình thường, nhưng chỉ đến cửa hàng một lúc rồi quay ngược về nhà, ngồi ở quán cà phê đối diện xem xét tình hình. Khoảng 13h, có một người đàn ông dừng trước sảnh chung cư nhà tôi, gọi điện và chỉ ít phút sau thì thấy cô Huệ đi xuống. Sau đó, cả hai chở nhau đến một khu nhà trọ. Cô Huệ vào trong phòng trọ với người đàn ông kia. 

Tôi lặng lẽ quay về nhà ngồi chờ. Con tôi lúc đó đang ngủ, nhưng đến hơn 15h thằng bé lại dậy, khóc ngặt vì đói và đi vệ sinh ra bỉm mà không được thay rửa. Tôi thay bỉm, cho con ăn, chơi cùng rồi tắm cho bé xong xuôi, đến 17h mới thấy cô Huệ về. 

Vừa nhìn thấy tôi, cô giúp việc giật bắn mình, miệng lắp bắp: “Ơ cháu về từ bao giờ thế?”. 

- “Cô vừa đi đâu về thế ạ?”. 

- “À cô xuống mua mấy cái đồ linh tinh nhưng mà họ không có, vừa chạy xuống có một tí”. 

- “Một tí của cô là 4 tiếng? Cháu đã về từ lúc 13h, bây giờ là 17h, cô đi đâu 4 tiếng vậy ạ?”. 

Tôi lập tức cho cô giúp việc nghỉ vì không thể tin tưởng giao con cho một người như vậy nữa. (Ảnh minh họa)

Tôi lập tức cho cô giúp việc nghỉ vì không thể tin tưởng giao con cho một người như vậy nữa. (Ảnh minh họa)

Cô giúp việc cứng họng hoàn toàn, không trả lời được câu hỏi. Tôi cũng nói cho cô biết là tôi đã biết chuyện cô đi ra khỏi nhà từ lúc hơn 13h với một người đàn ông. Lúc này, cô Huệ mới thú nhận với tôi rằng đó là bạn trai của cô. Hai người mới quen nhau, thời gian gần đây cô thường hay lui tới phòng trọ của ông ta chơi. 

Cô Huệ xin lỗi rối rít, hứa sẽ không tái phạm nữa. Nhưng rất tiếc, tôi không còn một chút niềm tin nào để trao con cho cô chăm sóc nữa. Tôi cho cô nghỉ việc ngay vào buổi tối hôm đó. 

Sự việc xảy ra, tôi cũng ân hận vô cùng vì quá tham công tiếc việc mà con mình phải chịu thiệt thòi. Bản thân tôi vừa sinh xong đã đi làm lại quá sớm, áp lực công việc nhiều nên cơ thể mệt mỏi, stress nhiều. Do đó, tôi quyết định giảm tải công việc, chủ yếu điều hành từ xa để có thời gian nghỉ ngơi và chăm sóc em bé. 

Mẹ có nên đi làm trở lại sau sinh sớm?

- Thông thường, các chị em được nghỉ thai sản 6 tháng trước khi quay trở lại làm việc. Với các mẹ muốn đi làm trở lại sớm hơn thời gian này thì cần cân nhắc kỹ càng. Những biến chứng trong quá trình sinh nở, đặc biệt là sinh mổ sẽ mất nhiều thời gian để hồi phục hơn nếu mẹ không được nghỉ ngơi đầy đủ. 

- Cơ thể người phụ nữ khi mang thai thay đổi nhiều về nội tiết và tâm sinh lý. Việc này có thể gây ra cho mẹ sự mệt mỏi. Bên cạnh đó, việc chăm sóc một em bé sơ sinh cũng không đơn giản, nếu không được giải tỏa, giúp đỡ sẽ khiến mẹ có nguy cơ đối diện với trầm cảm sau sinh hay rối loạn cảm xúc. 

- Trước 6 tháng tuổi, em bé cần được bú mẹ hoàn toàn, bất đắc dĩ mới nên uống sữa công thức. Do đó, việc mẹ đi làm sớm cũng có thể ảnh hưởng đến nguồn sữa cho con bú, khiến lịch trình sinh hoạt của bé ít nhiều bị thay đổi. 

- Mẹ cần lắng nghe cơ thể mình và cả em bé xem hai mẹ con đã thực sự sẵn sàng với việc mẹ sẽ đi làm sớm hay chưa? Đồng thời, mẹ nên tham khảo ý kiến từ bác sĩ chuyên khoa để được lắng nghe lời khuyên tốt nhất cho bản thân mình. 

Thuê giúp việc chăm con nhưng ngày nào về cũng thấy con khóc sưng mắt, tôi sững sờ biết bí mật phía sau - 3
 

Theo Diệu Thuỳ
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự bà bầu