Vợ chỉ bán cá ở chợ mà sau ly hôn nửa tháng, tôi lác mắt nhìn em tậu biệt thự 10 tỷ

Thảo Nguyên - Ngày 25/04/2023 00:00 AM (GMT+7)

Bỗng dưng nhìn vợ con mình từng ruồng bỏ giờ sống sung sướng trong biệt thự mà tôi đã biết mình bị lừa.

7 năm trước, chẳng hiểu sao tôi lại phải lòng vợ. Bởi khi ấy em chẳng xinh đẹp, nghề ngỗng cũng không có, chỉ làm phục vụ bàn cho một quán ăn hải sản.

Chính vì thế ngày đưa vợ về ra mắt, cả nhà tôi phản đối dữ dội. Nhất là bố mẹ tôi còn nói thẳng mặt em:

“Nhà này không bao giờ chấp nhận một người con dâu không nghề nghiệp ổn định bước vào cái nhà này”.

Tôi cầu viện đến các bác, các anh chị trong họ nói giúp vào cho bố mẹ đừng quá gay gắt thì họ còn bảo:

“Sao bao nhiêu con gái ngoài xã hội kia hơn hẳn mà cứ nhất quyết phải đâm đầu yêu và lấy bằng được người này à sao? Hay là anh bị cho ăn bùa mê thuốc lú rồi”.

Từ khi con gái nhỏ chào đời, vợ tôi nhìn càng tàn tạ. (Ảnh minh họa)

Từ khi con gái nhỏ chào đời, vợ tôi nhìn càng tàn tạ. (Ảnh minh họa)

Cuối cùng sau bao lời bàn ra tán vào và cấm cản, chúng tôi vẫn lấy nhau cho bằng được. Nhưng sau cưới, cuộc sống của 2 đứa đã không hạnh phúc vì sự chênh lệch trình độ học vấn xa nhau quá. Cô ấy ít học nên cách cư xử cứ thế nào ấy mọi người ạ.

Sau kết hôn, tôi vẫn đi làm quản lý nhân sự cho một công ty Nhật Bản với mức lương 35-40 triệu đồng. Còn vợ dồn hết vốn liếng sau cưới mua 1 gian hàng nhỏ ở chợ gần nhà và bắt đầu bán tôm cua cá nhập từ quê vùng biển của cô ấy gửi ra.

Do suốt ngày bán tôm cá ngoài chợ nên vợ tôi lúc nào cũng đầu bù tóc rối, hôi tanh mùi cá. Nhất là từ khi con gái nhỏ chào đời, cô ấy nhìn càng tàn tạ. Nhìn vợ vất vả, lam lũ như vậy mà nhiều khi ngày cuối tuần biết em bán hàng đông khách, tôi ngại mặt chẳng ra phụ giúp. Đến nỗi vợ phải bỏ tiền ra thuê thêm 1 người bán cá nữa.

Nhờ bán tôm cá ở chợ mà vợ cũng tự trang trải được chi tiêu gia đình, tôi không cần tôi phải đưa thêm tiền. Nhưng cô ấy lúc nào cũng lôi thôi, xấu bẩn nên suốt 7 năm qua dù có với nhau 1 con nhưng 2 đứa chưa chụp chung bất cứ 1 bức ảnh nào. Cô ấy bị u nang buồng trứng phát triển mỗi ngày to lên nên mãi không có bé thứ 2 tôi cũng chẳng thiết tha bảo em đi khám. Vợ thì bận bán hàng, tham công tiếc việc nên chưa thu xếp đi được.

Và chuyện gì đến cũng phải đến, tôi phải lòng 1 người đàn bà đẹp, lúc nào cũng thơm phức và biết nói lời ngọt ngào. Tôi quyết định ly hôn sau khi lén lút qua lại với cô ta được gần 3 năm mà vợ không hề hay biết.

Do cảm nhận rõ tình cảm của chồng đối với mình đã không như trước nên vợ tôi quyết định ký đơn ly hôn nhanh chóng. Cô ấy cũng không đòi hỏi gì, chỉ xin quyền được nuôi con mà không cần chu cấp. Tôi còn cười khẩy vì thấy vợ dại quá. Sau ly hôn, cô ấy dắt con ra khỏi nhà, tôi còn nghĩ sẽ sớm phải quay lại cầu xin chu cấp cho con không sớm thì muộn:

“Nếu sau này thấy cần đến tiền thì cứ bảo đưa cho mà nuôi con nhé. Dù gì vợ chồng hết tình còn nghĩa. Với cả cần tiền chữa trị u nang thì cứ nói với tôi”.

Tôi nói thế mà vợ chẳng thèm đếm xỉa gì cứ rời lên taxi đi. Cô ấy vẫn tiếp tục bán cá ở chợ.  Ấy vậy mà vừa sau nửa tháng ly hôn chồng, tôi đã nghe bố mẹ rồi các anh chị trong họ kháo nhau vợ tôi đã mua đứt một biệt thự trị giá 10 tỷ đồng. Không tin vào tai mình nghe thấy, tôi đến tận nơi xem thì thấy vợ đưa con đi lớp về. Nhìn vợ con sống trong căn biệt thự lớn mà tôi không thể tin nổi. Thấy tôi đến cô ấy còn hất hàm:

“Anh đừng có quá kinh ngạc như thế. Tuy tôi lam lũ và hôi tanh mùi tôm cá cả ngày nhưng nhờ có nó mà tôi mua được biệt thự để 2 mẹ con sớm ổn định cuộc sống”.

Không tin vào tai mình, tôi đến tận nơi xem. (Ảnh minh họa)

Không tin vào tai mình, tôi đến tận nơi xem. (Ảnh minh họa)

Nghe cô ấy nói mà tôi choáng váng. Thì ra bao lâu nay chỉ nhờ bán tôm cá ngoài chợ đắt khách mà em kiếm được bộn tiền, hơn cả tôi đi làm gấp bao lần. Bỗng dưng hình ảnh cô bồ thơm tho trong tôi cứ lu mờ dần đi. Không biết có phải tiếc rẻ không mà tôi giờ chỉ muốn quay về với vợ con mình nhưng chưa biết bắt đầu mở lời từ đâu. Hay là cứ giả bộ giục em và đưa em đi khám u nang buồng trứng nhỉ. Bởi u nang buồng trứng để lâu cũng ảnh hưởng tới khả năng sinh sản lắm đúng không mọi người? Nhưng nếu làm thế thì tự tôi cũng cảm giác bản thân mình quá trơ trẽn nên chưa biết tính sao.

U nang buồng trứng ảnh hưởng đến khả năng sinh sản như thế nào?

U nang buồng trứng là loại khối u thường gặp, chiếm gần 4% các bệnh phụ khoa và cũng là một trong những nguyên nhân gây vô sinh nữ hàng đầu.

Theo các bác sĩ sản phụ khoa: U nang buồng trứng được chia làm 2 loại là: u nang cơ năng và u nang thực thể.

- U nang cơ năng thường ở dạng lành tính và ít gây ảnh hưởng tới sức khỏe sinh sản của phụ nữ. Các khối u sẽ tiêu biến sau một thời gian phát triển.

- U nang thực thể là những u nang phát triển và khó có thể tự biến mất, cần phải có sự can thiệp ngoại khoa. Những u nang này thường xuất hiện nhiều biến chứng hơn do không teo đi mà phát triển to lên. U nang buồng trứng thực thể khi phát triển lớn có thể biến chứng ảnh hưởng đến việc sinh sản, làm giảm khả năng thụ thai cũng như gây vô sinh ở nữ giới. Nếu khối u phát triển quá lớn ở cả 2 buồng trứng và không còn nang lành, chị em sẽ mất khả năng sinh sản hoàn toàn.

Nguy hiểm hơn, khi đang mang thai, u nang kích thước lớn sẽ chèn ép tử cung, kích thích làm tử cung co bóp gây sảy thai, khó khăn trong việc sinh nở. Bên cạnh đó, các biến chứng như xoắn nang, vỡ nang, ung thư hóa... cũng gây ảnh hưởng không nhỏ tới khả năng sinh sản của chị em.

Vợ chỉ bán cá ở chợ mà sau ly hôn nửa tháng, tôi lác mắt nhìn em tậu biệt thự 10 tỷ - 3

4 năm sau ly hôn tôi cưới chồng mới, ngày về ra mắt tôi ngượng cứng miệng vì gọi chồng cũ là em rể
Tôi chẳng bao giờ nghĩ được, vợ chồng tôi lại gặp nhau trong tình cảnh oái oăm đến thế, sau ly hôn tưởng đã thoát nợ mà vẫn còn dây dưa đến nhau thế này.

Tâm sự bà bầu

Theo Thảo Nguyên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự bà bầu