Vừa đưa vợ đi đẻ vừa xem bóng đá: “Vợ mình cũng đã ghi một bàn thắng tuyệt đẹp”

Ngày 28/01/2018 11:01 AM (GMT+7)

Dù kết quả thế nào thì 27/1 vẫn là một ngày lịch sử của bóng đá Việt Nam, và U23 mãi là niềm tự hào của hàng triệu trái tim người hâm mộ.

Cảm xúc của các ông bố vừa xem bóng đá vừa chăm vợ đẻ.

Trận đấu chung kết U23 châu Á 2018 giữa U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan đã khép lại nhưng hình ảnh "những người hùng áo đỏ" thi đấu đầy nhiệt huyết, nỗ lực trong bối cảnh tuyết rơi dày, trắng xóa mặt sân vẫn để lại trong lòng mỗi người những cảm xúc khó tả. Và hàng ngàn cổ động viên kéo về sân vận động Mỹ Đình để tiếp lửa cho U23 Việt Nam, hay tạm gác lại mọi công việc theo dõi trận đấu ở bất cứ nơi đâu đã tạo nên không khí vô cùng sôi nổi mà đã rất lâu mới lại xuất hiện. Không khí trước, trong và sau trận đấu vẫn là những mạch cảm xúc còn đọng mãi.

Vừa đưa vợ đi đẻ vừa xem bóng đá: “Vợ mình cũng đã ghi một bàn thắng tuyệt đẹp” - 1

Mẹ bầu cùng người thân cùng chăm chú theo dõi trận chung kết.

Hình ảnh những ông bố vừa ôm đứa con mới sinh vừa xem bóng đá trong bệnh viện, hay những người chồng vừa lo lắng khi vợ chuẩn bị sinh, vừa hồi hộp với từng đường bóng lăn đã thể hiện tình yêu bóng đá mãnh liệt. Vì thế mà thắng thua không đã còn quan trọng nữa, các chàng trai U23 Việt Nam đã là những người hùng, là những nhà vô địch trong lòng người hâm mộ.

Vừa đưa vợ đi đẻ vừa xem bóng đá: “Vợ mình cũng đã ghi một bàn thắng tuyệt đẹp” - 2

Anh Việt vui mừng vì vào viện chăm vợ nhưng cũng không bị bỏ lỡ trận chung kết lịch sử.

Vừa hạnh phúc vừa hồi hộp khi xem bóng đá trong bệnh viện

Trước khi trận chung kết diễn ra, màu đỏ dường như phủ khắp phố phường Hà Nội. Khi mọi người đang hồ hởi kéo nhau đi tiếp lửa cho đội tuyển U23 Việt Nam thì anh Lê Như Thương (Hà Nội) lại đưa vợ đi đẻ. Khi bé cất tiếng khóc chào đời cũng là lúc tiếng còi bắt đầu trận đấu vang lên, niềm vui của gia đình anh được nhân đôi. Vừa đón con trở về phòng, anh lập tức “dán mắt” vào màn hình ti vi trong phòng bệnh để theo cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam.

Cảm xúc vui buồn lẫn lộn vì đưa vợ đi sinh thì sinh mổ nên rất hồi hộp, sau khi mẹ tròn con vuông rồi thì rất sung sướng, nhất là cậu bé nhà mình sinh ra đúng giờ phút bóng lăn để cổ vũ cho đội nhà, cảm thấy quá là hạnh phúc và tuyệt vời”, anh Thương chia sẻ.

Vừa đưa vợ đi đẻ vừa xem bóng đá: “Vợ mình cũng đã ghi một bàn thắng tuyệt đẹp” - 3

Anh Thương không giấu được sự vui mừng khi con trai chào đời đúng trước giờ bóng lăn.

Không chỉ riêng anh Thưởng mà rất nhiều các ông chồng đưa vợ đi đẻ đều có cảm xúc như vậy. Không khí bóng đá tại khoa Sản, bệnh viện Bưu Điện không quá nồng nhiệt như ở ngoài, nhưng những tiếng vỗ tay, những lời bình luận thì không ngớt. Họ xem bóng đá theo một cách rất riêng, không quá ồn ào mà vẫn dạt dào cảm xúc, vui buồn theo từng đường bóng lăn. 

Khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, Đội tuyển U23 Uzbekistan dành chiến thắng, cả phòng bệnh im lặng vài phút vì tiếc nuối, nhưng người hâm mộ không thất vọng và vẫn luôn đặt niềm tin vào các cầu thủ U23 Việt Nam.

Vừa đưa vợ đi đẻ vừa xem bóng đá: “Vợ mình cũng đã ghi một bàn thắng tuyệt đẹp” - 4

Dù tiếc nuối nhưng chị Vân Anh vẫn rất vui vì đội tuyển U23 đã đá quá xuất sắc. 

Chị Trần Thị Vân Anh (Hưng Yên) với gương mặt thất thần nói: “Tôi hơi buồn vì Việt Nam thua và cảm thấy tiếc cho đội tuyển nhưng thấy đội tuyển đã thi đấu như thế là xuất sắc lắm rồi”.

Chị Nguyễn Thị Phượng (Hà Nội) cũng chia sẻ: “Em có chút tiếc nuối cho đội tuyển U23, nhưng trong lòng em đội tuyển vẫn là nhà  vô địch rồi”. 

“Vợ mình vừa ghi một bàn thắng tuyệt đẹp”

Cảm xúc của các mẹ trước và sau trận đấu.

Có lẽ hình ảnh đẹp nhất trong phòng bệnh là cảnh người bố ôm đứa con vừa mới chào đời trong lòng mà mắt không dời khỏi màn hình ti vi. Anh Trần Văn Hiệp (Nam Định) nói: “Cảm xúc rất khó tả, rất tuyệt vời vợ mình vừa ghi một bàn thắng tuyệt đẹp. Mình sinh em bé đã rất vui rồi lại cộng thêm được cùng với tất cả mọi người trong viện xem, được ôm bé vào lòng và xem trận bóng đá này mình cảm thấy rất tuyệt vời”.

Vừa đưa vợ đi đẻ vừa xem bóng đá: “Vợ mình cũng đã ghi một bàn thắng tuyệt đẹp” - 5

Niềm vui nhân đôi khi đội tuyển thi đấu hết mình và vợ cũng "ghi bàn tuyệt đẹp".

Có lẽ chỉ duy nhất ngày 27/1, khoa sản bệnh viện bưu điện mới có không khí khác hẳn ngày thường như vậy. Tất cả các ti vi trong các phòng bệnh đều mở một kênh duy nhất, tất cả ánh mắt và tấm lòng đều hướng về một tình yêu bóng đá mặc dù họ đang lo lắng cho sự đau đớn của vợ khi vừa sinh xong, và đang vui mừng khi đón con yêu chào đời. Khác hẳn với những giận hờn, trách móc ngày thường khi chồng bỏ bê vợ con hay công việc để xem bóng đá, mà thời khắc đó, họ nhận được sự ủng hộ của vợ khi cùng chồng dõi từng giây từng phút diễn biến trận đấu. Đó là điều mà chỉ có U23 Việt Nam mới làm được.

Vừa đưa vợ đi đẻ vừa xem bóng đá: “Vợ mình cũng đã ghi một bàn thắng tuyệt đẹp” - 6

Đối với chị Phượng, đội tuyển U23 Việt Nam đã là nhà vô địch. 

Chúng ta đã thua đầy tiếc nuối trong những phút chót hiệp phụ thứ 2. Dù hụt hẫng nhưng từ trước khi trận chung kết bắt đầu, không cần biết kết quả ra sao thì đối với hàng triệu cổ động viên cả nước thì những chàng trai U23 Việt Nam đã là nhà vô địch. Dù để vuột mất chiếc cúp vào phút cuối nhưng chắc chắn không một cổ động viên nào thất vọng vì họ đã có một giải đấu thành công, đã cho người hâm mộ những phút giây sống trọn với tình yêu bóng đá.

Chuyên mục Bà bầu – nơi cung cấp những thông tin, kiến thức hữu ích về thụ thai, mang bầu, những kinh nghiệm sinh nở cho phụ nữ trước, trong và sau khi có thai.

Mời độc giả có những thắc mắc, chia sẻ, tâm sự liên quan đến vấn đề này gửi thư về địa chỉ babau@eva.vn để được chia sẻ, tư vấn từ chuyên gia.  

Thanh Loan
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức mẹ bầu