Cưới xong chồng yêu cầu một việc, vợ quyết định ly hôn chỉ sau 7 ngày cưới, lý do gây tranh cãi

Cẩm Tú - Ngày 28/04/2023 11:44 AM (GMT+7)

Mâu thuẫn không thể giải quyết nên hai vợ chồng ly hôn chỉ sau 7 ngày cưới.

Hôn nhân không phải là trò đùa của trẻ con mà là sự kiện trọng đại của cả đời người, cả hai nên tìm hiểu thật kỹ về nhau cũng như hoàn cảnh của nhau trước khi tiến đến hôn nhân. Song không ít người lại không đặt nặng vấn đề này, tìm hiểu một cách qua quýt rồi rồi sau khi cưới lại hối hận. 

Sau khi tốt nghiệp cấp 3, anh Lưu (sống tại Trung Quốc) đã cùng một người bạn rời thôn đi làm ăn, thu nhập hàng tháng rơi vào khoảng 6.000 tệ (khoảng 20 triệu đồng). Đến tuổi “dựng vợ gả chồng”, anh vẫn chưa tìm được đối tượng thích hợp vì gia cảnh khó khăn, bố mẹ là nông dân không có nhiều tiền tiết kiệm. 

Hơn nữa, trong nhà còn có một anh trai chưa lập gia đình đang sống chung. Chính vì những lý do đó mà các cô gái không đủ tự tin về làm vợ anh Lưu. 

Nhiều lần mẹ anh tìm người mai mối nhưng kết quả không được như ý, thậm chí bà mối còn chê bai gia đình không có nhà cao cửa rộng, xe hơi nên không muốn dắt ai đến xem mắt. Thế nhưng trước sự năn nỉ của mẹ anh Lưu, bà mối cũng miễn cưỡng giới thiệu cho anh Lưu một cô gái họ Tôn. 

Vì gia cảnh nghèo khó nên mãi anh Lưu không có đối tượng để kết hôn. (Ảnh minh họa)

Vì gia cảnh nghèo khó nên mãi anh Lưu không có đối tượng để kết hôn. (Ảnh minh họa)

Anh Lưu khá ấn tượng với cô gái này, hai người nói chuyện rất hợp nhau nên nhanh chóng xác định mối quan hệ yêu đương. Sau hơn nửa năm hẹn hò, cả hai quyết định tiến đến hôn nhân, nhưng chị Tôn yêu cầu nhà trai phải đưa khoản sính lễ 380.000 tệ (gần 1,3 tỷ đồng) mới chịu làm đám cưới. 

Vì gia đình nghèo khó, bản thân cũng không có tiền nên anh Lưu phải chạy vạy vay mượn khắp nơi để lấy tiền cưới vợ, dự tính sau khi đám cưới kết thúc sẽ trả lại. Nhờ đó đám cưới của cặp đôi diễn ra suôn sẻ trong lời chúc phúc của gia đình, bạn bè hai bên. 

Tuy nhiên hạnh phúc chẳng tày gang, sau đám cưới anh Lưu yêu cầu vợ lấy một phần tiền sính lễ để trả khoản nợ anh vay nóng. Chị Tôn rất tức giận, nói rằng đó là tiền riêng của mình, có số tiền đó chị mới chấp nhận lấy anh làm chồng nên không đời nào chị trả khoản tiền đó cho anh. 

Dẫu vậy, người chồng vẫn nhất nhất bắt vợ phải bỏ số tiền đó ra. “Bây giờ chúng ta đã là người một nhà, em nên góp sức cùng anh trả nợ mới phải”, anh Lưu nói. 

Sau ngày cưới chồng yêu cầu vợ đưa tiền sính lễ để anh trả nợ nhưng người vợ không đồng ý. (Ảnh minh họa)

Sau ngày cưới chồng yêu cầu vợ đưa tiền sính lễ để anh trả nợ nhưng người vợ không đồng ý. (Ảnh minh họa)

Mâu thuẫn về tiền bạc khó giải quyết, mối quan hệ vợ chồng trở nên lãnh đạm, cuối cùng cả hai quyết định ly hôn chỉ sau 7 ngày cưới. Anh Lưu yêu cầu vợ hoàn trả loại toàn bộ tiền sính lễ khiến chị Tôn vô cùng bức xúc. 

Chị cảm thấy chồng đã dựng lên một màn kịch để lừa dối chị, đạt được mục đích rồi anh lại quy trách nhiệm trả nợ nên người chị, khi chị không đồng ý thì sẵn sàng ly hôn và đòi lại sính lễ. Cuối cùng, cuộc hôn nhân của họ đi đến hồi kết. 

Câu chuyện sau khi được đăng tải lên mạng xã hội đã nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Có người trách chị Tôn nên tìm hiểu hoàn cảnh của anh Lưu trước khi kết hôn, nếu biết gia đình anh khó khăn thì không nên thách cưới cao như vậy. Bên cạnh đó, số khác lại trách anh Lưu không thương lượng tiền sính lễ với vợ trước khi cưới, dẫn đến cuộc hôn nhân tan vỡ nhanh chóng. 

“Biết người ta hoàn cảnh mà vẫn thách cưới cao như vậy thì khác gì làm khó nhau. Thách cưới cao vậy giống như mua bán hơn là cưới xin”, “Đã là vợ chồng thì nên vui buồn cùng chia, không nên ly hôn bồng bột như vậy”, “Nếu khó khăn tại sao anh ta không thương lượng trước với vợ, biết khó còn cố, đến khi lại ép vợ trả nợ cho mình, như vậy là không tôn trọng đối phương”,... là một số bình luận của cư dân mạng.

Còn bạn, bạn nghĩ sao về câu chuyện này? Nếu là chị Tôn, bạn có đồng ý đưa tiền sính lễ của mình giúp chồng trả nợ không hay sẽ ly hôn?

Chê thông gia nghèo, nhưng lúc đứng trước căn biệt thự 300m2 mẹ chồng ngơ ngác rồi thay đổi thái độ
Suốt 2 năm nay, lúc nào mẹ chồng cũng thái độ với bên nhà con dâu tương lai vì chê họ ở quê nghèo hèn.

Tâm sự bà bầu

Theo Cẩm Tú
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hôn nhân gia đình