Lấy chồng kém 21 tuổi nghèo rớt, sau cưới người phụ nữ nghẹn ngào nói một câu

Cẩm Tú - Ngày 07/06/2024 09:39 AM (GMT+7)

Chỉ sau 2 tháng hẹn hò, cặp đôi "cô - cháu" này đã kết hôn.

Tuổi tác là một vấn đề khá nhạy cảm trong tình yêu và hôn nhân. Với những cặp đôi chênh lệch quá nhiều tuổi, nhất là vợ lớn hơn chồng nhiều tuổi càng dễ bị người xung quanh chỉ trỏ, bàn tán. 

Chị Lý (41 tuổi) sinh ra trong một gia đình khá giả ở Trung Quốc. Là con một trong nhà nên bố mẹ kỳ vọng rất nhiều vào chị, hi vọng chị sẽ thành công trong sự nghiệp và có một cuộc sống hạnh phúc.

Chị Lý đã sống không phụ sự kỳ vọng của bố mẹ. Sau khi tốt nghiệp đại học, chị làm gám sát viên với thu nhập hàng tháng hơn 20.000 tệ (hơn 70 triệu đồng). Chị đã có nhà, có ô tô và có điều kiện tài chính tốt. Tuy nhiên, đường tình duyên của chị lại không mấy suôn sẻ.

Chị Lý và chồng cũ quen biết nhau qua mai mối. Họ hợp nhau về mọi mặt và được người ngoài công nhận là cặp đôi kiểu mẫu. Nhưng “ở trong chăn mới biết chăn có rận”, chị Lý và chồng cũ có nhiều quan điểm khác nhau trong nhiều vấn đề, thói quen sinh hoạt cũng rất khác nhau.

Sau khi kết hôn, họ thường xuyên cãi vã, mâu thuẫn. Theo thời gian, những bất mãn trong lòng ngày càng nhiều và cuối cùng cặp đôi đã ly hôn.

Chị Lý và người chồng hiện tại.

Chị Lý và người chồng hiện tại. 

Chị Lý một mình nuôi con. Chị vừa phải kiếm tiền nuôi gia đình, vừa chăm sóc cậu con trai nhỏ, gánh nặng trên vai rất lớn. Tuy nhiên, người phụ nữ này luôn tràn đầy năng lượng cũng như niềm tin vào cuộc sống. Chị tin rằng chỉ cần mình làm việc đủ chăm chỉ, mình đủ mạnh mẽ thì có thể nuôi dạy được con cái và có được cuộc sống hạnh phúc.

Tuy nhiên, khi nhìn những gia đình khác hạnh phúc, chị Lý cũng không giấu nổi sự ghen tị, chạnh lòng. Thời gian trôi qua, chị cảm thấy rất cô đơn và mong muốn lớn nhất là tìm được một người bạn đời có cùng tần số với mình. Sau vài lần hẹn hò, cuối cùng chị tiến đến mối quan hệ xa hơn với chàng trai trẻ hơn mình 20 tuổi.

Chị Lý cho biết, chị gặp được người chồng hiện tại là anh Trần (21 tuổi) trong một bữa tiệc tối của một người bạn. Mặc dù anh Trần tuổi còn trẻ nhưng rất chín chắn, ăn nói khéo léo và có kinh nghiệm sống khá phong phú. Cả hai nói chuyện rất hợp nhau, đồng thời có nhiều sở thích và mục tiêu sống giống nhau.

Chị bị thu hút bởi vẻ ngoài đẹp trai của anh, ngược lại anh Trần lại quý mến tính cách nhiệt tình, vui vẻ của chị Lý. Cả hai trở thành bạn tốt, nói chuyện với nhau về mọi thứ trên đời và họ dần nảy sinh tình cảm. “Anh ấy toát lên vẻ quyến rũ vô tận”, chị Lý nói.

Chị Lý cho biết chị quen chồng kém tuổi trong một buổi tiệc.

Chị Lý cho biết chị quen chồng kém tuổi trong một buổi tiệc. 

Chính vì thế, chị Lý sẵn sàng chi tiền cho bạn trai kém 20 tuổi của mình. Chị luôn đưa anh đi mua quần áo hàng hiệu, đi du lịch khắp nơi và ăn nhiều món ngon. Chị tìm mọi cách để lấy lòng anh Trần, thể hiện ưu điểm của mình mà không hề dè dặt như những cô gái mới lớn. Và cuối cùng, chị đã chiếm trọn trái tim của chàng trai trẻ này.

Chỉ sau 2 tháng hẹn hò, cặp đôi đã kết hôn, dù anh Trần không có nhà, không có tiền cũng như không có công việc ổn định. Hiểu hoàn cảnh của anh Trần, khi cưới chị cũng không thách cưới. Chị chỉ cần chồng yêu thương mình sẵn sàng chung sống hòa thuận cùng mình trong suốt quãng đời còn lại.

Sau khi kết hôn, chị Lý vẫn đối xử tốt với chồng trẻ như trước. Chị không cần chồng ra ngoài kiếm tiền, cũng không cần anh kiếm tiền nhiều tiền để nuôi sống gia đình. Ngược lại, anh Trần cũng chiều chuộng vợ hết mực.

Lấy chồng kém 21 tuổi nghèo rớt, sau cưới người phụ nữ nghẹn ngào nói một câu - 3

Hiện tại, chị Lý đang đắm chìm trong hạnh phúc, ngọt ngào của tình yêu mỗi ngày. Cặp đôi lúc nào cũng dính lấy nhau như sam, thường xuyên thể hiện tình cảm trên mạng xã hội và khoe cuộc sống đời thường. Nhìn tình cảm thắm thiết của cặp đôi, nhiều người không khỏi ghen tị.

Anh ấy chính là món quà tuyệt vời nhất mà Chúa ban tặng cho tôi. Cuộc sống hiện tại mà tôi có được chính là điều mà tôi từng mơ ước”, chị Lý hạnh phúc nghẹn ngào nói.

Cư dân mạng có nhiều ý kiến ​​khác nhau về cuộc hôn nhân của chị Lý và anh Trần. Nhiều người đồng tình với cách chọn bạn đời của chị Lý là tìm người có cùng tần số, còn tuổi tác chỉ là con số. Tuy nhiên, nhiều người không lạc quan về cuộc hôn nhân này.

Theo Cẩm Tú
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Câu chuyện tình yêu