21 tuổi bị chồng "gài" dính bầu, 9X Việt lên giảng đường vừa học vừa kéo áo hút sữa

Minh An - Ngày 13/08/2021 12:11 PM (GMT+7)

Việc mang bầu và sinh con không hề ảnh hưởng gì đến việc học của Thảo Hiền, cô thậm chí còn mang con mới sinh lên giảng đường đi học cùng mình.

Khách mời trong chương trình Chat với mẹ bỉm sữa tập 94 là Thảo Hiền, 23 tuổi, sống tại California, Mỹ. Hiện tại Thảo Hiền đang là sinh viên nhưng cũng đồng thời là mẹ của một bé gái 14 tháng tuổi. Mang bầu và sinh con sớm nhưng 9X vẫn duy trì việc học đều đặn, không hề bị ngắt quãng. Tham gia chương trình, cô chia sẻ về những kỉ niệm thú vị khi mang thai và sinh con tại Mỹ. 

Thảo Hiền đang là sinh viên tại Mỹ.

Thảo Hiền đang là sinh viên tại Mỹ.

Thảo Hiền cho biết việc mang bầu sớm không nằm trong kế hoạch của cô nhưng lại là "âm mưu" của chồng. Vì ông xã hơn cô 8 tuổi nên rất nôn nóng chuyện con cái. Tuy không chủ động nhưng khi phát hiện mang thai, Thảo Hiền chỉ có chút hồi hộp chứ không quá bất ngờ hay lo lắng. 

"May mà em bé rất ngoan, không làm em bị nghén hay mệt mỏi gì hết nên vẫn có thể mang bụng bầu đi học bình thường. Đây cũng không phải chuyện hiếm tại các trường đại học ở Mỹ nên bạn bè hay thầy cô không có ai để ý hết", Thảo Hiền chia sẻ. 

Gần như cả thai kỳ Thảo Hiền đều khỏe mạnh. Tuy vậy, cô có vấn đề về cột sống cong bẩm sinh nên khi em bé phát triển trong tử cung làm đè lên dây thần kinh, khiến cô bị tê chân và đi lại khó khăn. Khi đi kiểm tra, các bác sĩ cho biết cô chỉ có thể "sống chung" với vấn đề này bởi đang mang bầu không thể dùng thuốc. 

Ông xã hơn cô 8 tuổi nên mong có con sớm.

Ông xã hơn cô 8 tuổi nên mong có con sớm.

Trải qua thai kỳ khá nhẹ nhàng nhưng Thảo Hiền cho biết ca sinh của cô thì đầy li kỳ và vài lần "hú tim". Cô kể: "Mang bầu lần đầu không có nhiều kinh nghiệm nên em thường lên mạng xem những video chia sẻ chuyện đi đẻ của những mẹ bỉm sữa khác. Có nhiều trường hợp mẹ thấy đau nhưng cổ tử cung mở chưa đủ thì bác sĩ cũng không cho nhập viện, vậy là em tự nhủ mình phải đợi bao giờ thật đau, không chịu nổi nữa mới vào viện. Đến sáng hôm đó em bắt đầu bị đau bụng nhưng chưa đến ngày dự sinh nên chỉ nghĩ ăn nhầm đồ gì thôi, đi khám bác sĩ cũng nói cổ tử cung chưa mở nên em yên tâm về nhà. Mà trong lúc đau bụng như thế, 20 phút một cơn nhưng em vẫn dọn nhà, nấu ăn. Vừa nấu vừa thở hồng hộc vì đau, tới 2 tiếng em mới nấu xong nồi canh". 

Đến khi Thảo Hiền thấy cơn đau dồn dập và đã bung nút nhầy, ông xã đưa cô vào viện nhưng y tá kiểm tra cho biết cổ tử cung mới mở 2cm nên chưa thể nhập viện. Y tá khuyên cô đi lại, đợi mở đủ 4cm rồi quay lại kiểm tra. Ai ngờ đâu Thảo Hiền đi lại cả mấy tiếng đồng hồ mà vẫn không mở thêm. Sau nhiều lần khám mà không được sinh, vợ chồng cô đành quay về đợi tiếp. 

"Về nhà nhưng em vẫn đau, đâu có ngủ được. Gần 3 giờ sáng em buồn đi vệ sinh nên vào ngồi. Lúc này em chợt nghĩ hay mình cũng thử khám trong như y tá xem sao, vậy là cho tay xuống dưới kiểm tra. Ai ngờ đâu sờ đúng phải phần đầu của em bé đang nhô ra ngoài, hơi cứng cứng, em mới tá hỏa gọi chồng dậy đưa đến bệnh viện gấp. Lúc đến nơi thì cổ tử cung đã mở 8cm rồi, không hiểu sao lại nhanh vậy. Làm xong thủ tục là em mở 9cm và được đẩy vào phòng sinh luôn, không kịp tiêm thuốc giảm đau. Nằm lên bàn đẻ, em không cần nghe hiệu lệnh của y tá mà tự rặn luôn, đúng 2 hơi là bé ra", Thảo Hiền chia sẻ. 

21 tuổi bị chồng amp;#34;gàiamp;#34; dính bầu, 9X Việt lên giảng đường vừa học vừa kéo áo hút sữa - 3

Con gái Thảo Hiền ngoan ngoãn, theo mẹ đi học từ khi mới 2 tháng tuổi.

Con gái Thảo Hiền ngoan ngoãn, theo mẹ đi học từ khi mới 2 tháng tuổi.

Là một bà mẹ trẻ, còn đang là sinh viên, nhiều người nghĩ Thảo Hiền sẽ sợ hãi trong lần đầu gặp con. Vậy nhưng Thảo Hiền cho biết lần đầu gặp con, dù bé còn nguyên máu mé và gây trắng nhưng cô thấy con dễ thương, xinh xắn chứ không hề sợ hãi, xa lạ. 

Sau khi sinh, trong tháng đầu Thảo Hiền có sự hỗ trợ chăm con của mẹ chồng và em chồng. Từ tháng thứ 2 là cô một mình chăm con hết. Thậm chí, 9X không cần "ở cữ" đủ 3 tháng như quan niệm của các mẹ xưa ở Việt Nam mà quay lại đi học luôn và còn mang cả con lên giảng đường. 

"Lúc đó đâu có ai giúp chăm em bé, chồng thì phải đi làm nên em mang con 2 tháng tuổi đi học luôn. Em để bé nằm trong nôi ở cạnh mình. May mắn là bé rất ngoan, không hề quấy khóc, hầu như chỉ ngủ thôi, thức dậy thì em đút bình sữa vào miệng là bé nằm ngoan luôn, không ảnh hưởng đến ai. Vì giờ học thường kéo dài 3-4 tiếng nên em cũng đem theo cả máy hút sữa, lúc đang học mà thấy ngực căng tức quá thì dùng vải che lại rồi lắp máy hút, vừa viết bài vừa hút sữa luôn. Bạn bè thì hầu như đều thông cảm và không có vấn đề gì. Họ thường khen con em dễ thương nữa", Thảo Hiền tâm sự. 

Thảo Hiền từng có giai đoạn căng thẳng sau sinh nhưng sau đó ông xã đã kịp thay đổi, giúp cô chăm con nhiều hơn.

Thảo Hiền từng có giai đoạn căng thẳng sau sinh nhưng sau đó ông xã đã kịp thay đổi, giúp cô chăm con nhiều hơn.

Vừa lo chuyện học hành, vừa chăm con ở độ tuổi khá trẻ nên tâm lý Thảo Hiền cũng có chút thay đổi. Cô cho biết sau sinh mình dễ bị nổi nóng, hay cáu giận và nói nhiều hơn, đặc biệt là mỗi khi đêm phải dậy dỗ con mà chồng vẫn nằm ngủ ngon lành. Ông xã Thảo Hiền tuy thấy vợ hay "càm ràm" nhưng không hề phản ứng gay gắt mà lặng lẽ thay đổi. Anh hỗ trợ vợ chăm con nhiều hơn, gần gũi với bé để bé không quá quấn mẹ. Từ đó Thảo Hiền cảm thấy thoải mái hơn, tinh thần tốt lên và không rơi vào tình trạng xấu là trầm cảm sau sinh.

Hiện tại, Thảo Hiền đang có cuộc sống viên mãn bên ông xã và con gái. Cô vẫn tiếp tục việc học và đã chuẩn bị tốt nghiệp. 

Lấy chồng đào hoa, chân dài được Khắc Tiệp cưng giờ không ngủ cùng chồng, bế bụng bán quần áo
Nhìn hiện tại quá khác xa, ít ai có thể ngờ được cô từng là "gà cưng" của ông bầu Vũ Khắc Tiệp.

Sao Việt có bầu, sinh con

Minh An
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Chat với mẹ bỉm sữa