22 năm ngồi xe lăn, mẹ liều mình sinh con, nhắc đến bé thứ 2 đành lau nước mắt

Ngày 11/02/2020 05:22 AM (GMT+7)

Một lần mang thai đầy khó khăn, vất vả, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng đã khiến Sang Lan không dám nghĩ đến việc có thêm con.

Sang Lan (sinh năm 1981, sống tại thành phố Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc) từng là một vận động viên thể dục dụng cụ tiềm năng. 13 tuổi, cô đã được chọn đi thi toàn quốc, 16 tuổi giành giải vô địch quốc gia và còn tham gia giải vô địch Mỹ 2 năm liên tiếp. Vậy nhưng một tai nạn xảy ra trong quá trình khởi động đã cướp đi mọi cơ hội tỏa sáng của Sang Lan, khiến cô bị chấn thương cột sống nghiêm trọng, dẫn đến liệt hoàn toàn nửa thân dưới. Và từ đó, cuộc sống của Sang Lan gắn liền với chiếc xe lăn. 

22 năm ngồi xe lăn, mẹ liều mình sinh con, nhắc đến bé thứ 2 đành lau nước mắt - 1

Sang Lan từng là một vận động viên thể dục dụng cụ đầy triển vọng nhưng không may gặp tai nạn.

Cuộc đời và sự nghiệp đang phát triển tràn trề hy vọng bỗng bị buộc vào chiếc xe lăn, đã có thời điểm Sang Lan suy sụp, thất vọng. Vậy nhưng nhờ sự động viên của gia đình, bạn bè và đặc biệt là bạn trai, nữ vận động viên đã vượt qua mọi sóng gió để tiếp tục sống. Năm 2013, cô lên xe hoa.

Dù sức khỏe không đảm bảo và sinh hoạt có nhiều bất tiện nhưng Sang Lan vẫn luôn mơ ước được trở thành mẹ như bao người phụ nữ khác. Tháng 1/2014, Sang Lan đăng tải một bức ảnh chụp bụng bầu lên mạng xã hội khiến nhiều người ngạc nhiên. Thời điểm đó cô 33 tuổi, cơ thể lại không được khỏe mạnh nhưng vẫn bất chấp mọi lời khuyên từ bác sĩ, gia đình, bạn bè để mang thai đứa con của riêng mình. 

22 năm ngồi xe lăn, mẹ liều mình sinh con, nhắc đến bé thứ 2 đành lau nước mắt - 2

Sang Lan đã bất chấp mọi khó khăn để mang thai đứa con đầu lòng.

22 năm ngồi xe lăn, mẹ liều mình sinh con, nhắc đến bé thứ 2 đành lau nước mắt - 3

Cô sinh bé thành công vào năm 2014.

Và Sang Lan đã cán đích thành công, sinh một bé trai kháu khỉnh, khỏe mạnh. Sự mạo hiểm và niềm khát khao làm mẹ của Sang Lan khiến ai cũng phải khâm phục.

Đến nay, con trai Sang Lan đã được 6 tuổi. Bà mẹ khuyết tật không thể tiếp tục niềm đam mê với thể dục dụng cụ nhưng đã có những thành công nhất định trong lĩnh vực kinh doanh và diễn viên truyền hình. Trên trang cá nhân, cô cũng nhiều lần bày tỏ nỗi niềm muốn có con thứ 2. 

22 năm ngồi xe lăn, mẹ liều mình sinh con, nhắc đến bé thứ 2 đành lau nước mắt - 4

Sang Lan nhiều lần thể hiện niềm khát khao được có thêm con.

Vậy nhưng mới đây, khi tham gia chương trình truyền hình và được hỏi về vấn đề này, Sang Lan chỉ đành lặng lẽ lau nước mắt. Cô cho biết bản thân dù muốn nhưng khó có thể thực hiện ước nguyện sinh thêm con. Cô cho biết khi mang bầu bé đầu lòng, bản thân đã trải qua không ít khó khăn. Cô bị tiểu đường thai kỳ, 3 lần sốt cao hơn 40 độ và phải nhập viện. Ngoài ra, huyết áp của cô cũng không ổn định, lúc cao đến 220, lúc lại hạ thấp xuống 120. Năm nay Sang Lan cũng đã 39 tuổi. Vì vậy các bác sĩ đã khuyến cáo Sang Lan tuyệt đối không được liều mang thai nữa.

22 năm ngồi xe lăn, mẹ liều mình sinh con, nhắc đến bé thứ 2 đành lau nước mắt - 5

Bà mẹ khuyết tật không dám "làm liều" một lần nữa vì các bác sĩ đã khuyến cáo nhiều nguy cơ.

Với suy nghĩ của một người đã làm mẹ, Sang Lan đành gác lại ước nguyện có thêm con. Cô lo sợ nếu mình lại mạo hiểm và xảy ra bất trắc, con trai sẽ không thể gặp lại mẹ. 

Bầu 3 tháng, diễn viên Tiếng Sét Trong Mưa vẫn chạy xe hơn 100km, chịu bị đánh khi đi diễn
Dù đang mang bầu nhưng tất cả những cảnh quay diễn viên Thúy Anh trong vai Lành phim Tiếng Sét Trong Mưa bị đánh đều là thật.
Minh An (T/h)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Nhân vật mang bầu