Bầu 2 tháng muốn ly hôn vì chồng ngoại tình nhưng mẹ đẻ can: Đừng để cháu tôi không có bố!

Nắng - Ngày 22/06/2024 18:00 PM (GMT+7)

Ngày trước tôi quyết lấy chồng tôi bây giờ chủ yếu là mạnh ở bố mẹ vun vào. Nhất là mẹ tôi, bà ham thông gia khá giả, nhà nhiều đất thì con mình về đó làm dâu sẽ sướng.

“Thằng Duẩn nó được tất cả các mặt, cao ráo đẹp trai, công việc, nhà cửa đường hoàng, bố mẹ thì buôn bán kinh doanh tiền không thiếu. Lấy nó hưởng 1 đời”.

Thời điểm ấy tôi cũng 28 tuổi, gia đình giục quá nên thôi đành chấp nhận cưới cho xong đi. Vậy nhưng làm vợ rồi, tôi mới hiểu chọn chồng không thể vội, lại càng không thể dựa vào tiêu chí tiền bạc mà kết hôn.

Nhà chồng tôi đúng là giàu có nhưng sống bạc lắm. Trong mắt họ lúc nào tiền cũng có giá hơn người. Nhất là tôi, gia cảnh không tương xứng lại càng bị coi thường.

Hôm cưới tôi được nội ngoại đôi bên cho 4 cây vàng, trong đó chủ yếu là bên nội trao nhiều chứ ngoại cho được 5 chỉ. Cưới xong chồng tôi bảo luôn:

“Tiền, vàng cưới em gửi mẹ hết đi. Tiền ấy chủ yếu của bên nhà này cho chứ bên kia được mấy đồng”.

Tôi nghe tím mặt nhưng vẫn nhẹ nhàng.

“Giờ vợ chồng là gia đình riêng, tài chính phải tự quản sao lại đưa mẹ được”.

Anh liền quát:

“Anh nói thế nào thì cứ làm thế đó. Anh chỉ tin tưởng mẹ giữ chứ vợ cũng chỉ là người dưng, tin sao được”.

Nghe câu ấy là tôi hiểu tương lai đời mình sẽ ra sao nhưng tất cả đều đã muộn quá rồi. Sau cưới vài tháng tôi có bầu nhưng được 9 tuần lại phát hiện chồng có bồ. Cay đắng hơn cả, tôi yêu cầu chấm dứt mối quan hệ ngoài luồng thì anh ta ngang nhiên thách thức:

“Cô không có quyền cấm đoán tôi bất cứ việc gì. Nói thẳng ra tôi quen người ta trước, cô mới là người đến sau”.

Sốc với thái độ của chồng tôi bị sảy thai ngay sau đó. Bố mẹ chồng thấy vậy chẳng thương con dâu còn thi nhau chì chiết tôi là loại dâu đoảng vừa không biết giữ chồng, vừa không biết giữ con.

Sốc với thái độ của chồng tôi bị sảy thai ngay sau đó. (Ảnh minh họa)

Sốc với thái độ của chồng tôi bị sảy thai ngay sau đó. (Ảnh minh họa)

Đợt ấy tôi đã nản muốn ly hôn luôn rồi nhưng gia đình nhà đẻ tôi không đồng ý. Nhất là mẹ tôi, bà vừa biết con gái có ý bỏ chồng liền gọi về mắng:

“Con trưởng thành rồi, đừng có làm việc theo cảm tính. Đàn bà đã có chồng như bát nước hất đi, không phải cứ thích là ly hôn. Đàn ông ăn chơi bên ngoài chán rồi vẫn sẽ về với gia đình. Con cứ sinh 1 đứa con là nó tự có trách nhiệm làm chồng, làm cha”.

Nghe lời mẹ, tôi cố gắng nhẫn nhịn để cứu vãn cuộc hôn nhân. 1 năm sau, tôi mang thai 2 lần nhưng cả 2 lần đều không giữ được vì quá stress tâm lý, mẹ chồng xét nét, chồng vô tâm, tệ bạc.

Cách đây 3 tháng tôi lại có bầu. Vì bản thân có tiền sử sảy thai nhiều lần, tôi phải cẩn trọng giữ gìn rất kỹ, cố gắng kiêng khem, tránh đi lại. Buồn rằng chồng tôi không thấu hiểu, không hỗ trợ vợ còn mỉa mai tôi chỉ đẻ đứa con cũng không xong.

Hôm đó, anh ta uống rượu về đòi gần gũi vợ nhưng tôi không đồng ý, nói phải giữ cho con. Ai ngờ anh quay ra chửi mắng rồi đuổi tôi ra ngoài đường giữa lúc nửa đêm.

Uất ức quá, tôi bắt xe về ngoại nói với cả nhà cương quyết ly hôn. Vậy mà mẹ tôi vẫn ra sức can ngăn, khuyên tôi cứ giả câm giả điếc quay về sống bên chồng. Bà bảo:

“Mẹ còn phải nói với con bao nhiêu lần nữa. Mình là vợ, chịu thiệt thòi một chút có sao. Các cụ vẫn nói ‘cáo chết 3 năm quay đầu về núi’ mà. Giờ con ly hôn để bố mẹ mang tiếng có con gái bỏ chồng à? Chúng ta còn mặt mũi nào nhìn hàng xóm. Với con phải biết nghĩ cho đứa con trong bụng chứ. Đừng vì sự nông cạn hiếu thắng của mình mà để con chưa chào đời đã không có bố. Mẹ nói luôn, bố mẹ không dung túng cho cái tính bốc đồng trẻ con của con đâu. Nếu con một mực ly hôn, đừng giờ nghĩ tới chuyện về đây sống”.

Nghe những lời của mẹ, tôi tủi thân vô cùng. Thực sự, nếu có ly hôn tôi cũng sẽ không làm phiền bố mẹ. Cái tôi cần là sự động viên tinh thần nhưng dường như họ lại chỉ sợ bị liên lụy khi con cái bỏ chồng. Có điều, dù thế nào đi nữa, lần này tôi quyết tâm ra tòa, làm mẹ đơn thân, khó khổ mấy tôi cũng chấp nhận. Chỉ mong thai lần này sẽ khỏe mạnh cho tới khi em bé chào đời. Mọi việc khác tôi không quan tâm nữa.

Cần làm gì để ngăn ngừa sảy thai liên tiếp?

Để hạn chế tối đa nguy cơ bị sảy thai và sảy thai liên tiếp, mẹ hãy áp dụng những lời khuyên dưới đây:

Nên đi khám sức khỏe tiền hôn nhân trước khi mang bầu để nắm bắt tình hình sức khỏe, nếu có vấn đề gì cần điều trị trước khi mang thai để giảm thiểu nguy cơ gặp các bất thường trong thai kỳ

Khi mang thai, cần bổ sung đầy đủ dinh dưỡng, nhất là protein, đạm, vitamin, khoáng chất, ăn nhiều trái cây, rau xanh… vì lúc này mẹ không chỉ nuôi bản thân mà còn nuôi một sinh linh bé bỏng trong bụng. Nếu không ăn uống đủ chất, thai nhi sẽ không có chất dinh dưỡng để phát triển

Nên đi khám thai định kỳ thường xuyên để phát hiện các bất thường sớm nhằm đưa ra giải pháp xử lý kịp thời. Đồng thời, qua mỗi lần khám thai, bác sĩ sẽ tư vấn cho mẹ bầu chế độ dinh dưỡng, tập luyện phù hợp để có được một thai kỳ khỏe mạnh

Nếu mẹ đã từng bị sảy thai trước đó, hãy đi khám trước khi có ý định mang thai lần sau

Trong suốt thai kỳ, mẹ bầu tuyệt đối không được uống rượu bia, hút thuốc lá hay đứng cạnh người hút thuốc vì chúng là những chất độc hại gây nguy hiểm cho thai nhi

Giữ tinh thần thoải mái trong suốt thai kỳ vì yếu tố tâm lý ảnh hưởng lớn đến quá trình mang thai

Khi mang thai, mẹ nên dành nhiều thời gian nghỉ ngơi, thư giãn, cân đối hợp lý giữa lao động và nghỉ ngơi để đảm bảo sức khỏe

Điều quan trọng nữa là, từ lúc biết mình mang thai, nếu có bất cứ dấu hiệu bất thường nào mẹ cũng nên đi khám, đừng chủ quan cho rằng những bất thường đó là nhỏ, không đáng ngại.

Bầu 2 tháng muốn ly hôn vì chồng ngoại tình nhưng mẹ đẻ can: Đừng để cháu tôi không có bố! - 2

Tiểu tam nóng bỏng sinh liền 4 con với tỷ phú, thách thức chính thất rồi nhận kết cục bẽ bàng
Người phụ nữ 5 năm sinh 4 con cho tỷ phú với mong muốn có được danh phận chính thức nhưng lại nhận kết cục hết sức bẽ bàng.

Câu chuyện mang thai

Theo Nắng
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự bà bầu