Bầu với trai tân kém tuổi, mẹ đơn thân đẻ mổ nguy kịch, bác sĩ liên tục tát vào mặt

Bình An - Ngày 02/12/2020 06:49 AM (GMT+7)

Sau khi gây tê xong chị Trang bị tụt huyết áp, nhịp tim chậm và dần chìm vào hôn mê, bác sĩ, y tá liên tục gọi, cấu, tát mạnh và bảo: "Không được nhắm mắt, nếu không sẽ không thấy con đâu”.

Năm 2014, chị Hà Huyền Trang (35 tuổi) đưa hai con gái rời Hà Nội về quê ở thành phố Thái Nguyên sống sau khi ly hôn. Vết sẹo tình cảm khiến người phụ nữ từng nghĩ sẽ chẳng bao giờ "bước chân vào hôn nhân thêm một lần nữa". Thế nhưng, duyên phận đã đưa chị quen biết và nên duyên với người chồng kém 11 tuổi – anh Hoàng Giáp Nhật.

Vượt qua không ít sóng gió trước khi về chung nhà, hiện tại chị đang có tổ ấm nhỏ bên ông xã, bé Nam Anh (13 tuổi), Thư Kỳ (10 tuổi), Ngọc Hân (8 tuổi) và bé Thiên Ân (9 tháng tuổi) – trái ngọt hạnh phúc của 2 người. Để có được hạnh phúc trọn vẹn, người phụ nữ ấy đã từng phải chịu rất nhiều mất mát và hy sinh, thậm chí có cả nỗi đau khi một bé con của chị rời xa mẹ lúc mới 8 tháng tuổi.

Bầu với trai tân kém tuổi, mẹ đơn thân đẻ mổ nguy kịch, bác sĩ liên tục tát vào mặt - 1

Chị Hà Huyền Trang từng trải qua 5 lần mang bầu và sinh con.

Bầu với trai tân kém tuổi, mẹ đơn thân đẻ mổ nguy kịch, bác sĩ liên tục tát vào mặt - 2

Chị Huyền Trang tâm sự, bốn năm sau ngày ly hôn, chị tình cờ gặp Nhật, chàng thanh niên ở cách nhà mẹ con chị chỉ 2km. Gặp chị Trang trái tim của chàng trai trẻ liền lỗi nhịp. Anh tìm đủ mọi cách để có được số điện thoại của chị và kết bạn trên mạng xã hội.

Sau một chuyến picnic chung cùng nhóm bạn, khi hai người thân thiết hơn một chút, Nhật thường lấy cớ sang nhà chị Trang chơi với các cháu mỗi tối. Sự xuất hiện của Nhật trong căn nhà vốn chỉ có mấy mẹ con bỗng chốc trở nên vui tươi, rộn ràng hơn hẳn. Để có cớ qua lại, Nhật nhận thêm việc mỗi sáng có mặt ở nhà Trang từ lúc hơn 6 giờ, đưa các con chị đi học. Có hôm mẹ hai bé bận, buổi chiều anh đến trường đón chúng rồi quay lại chỗ làm.

Lâu dần chính những đứa trẻ trong nhà đã gắn kết tình cảm của người lớn. Hai người mở lòng, hiểu nhau nhiều hơn. Thay vì xưng hô chị - em, sau một tháng Nhật nhanh chóng chuyển qua xưng “anh – mình ơi” không cần biết chị có đồng ý làm người yêu không và thản nhiên coi chị là người yêu, gọi bằng vợ.

Bầu với trai tân kém tuổi, mẹ đơn thân đẻ mổ nguy kịch, bác sĩ liên tục tát vào mặt - 3

Bầu với trai tân kém tuổi, mẹ đơn thân đẻ mổ nguy kịch, bác sĩ liên tục tát vào mặt - 4

Để về chung một nhà với người mình yêu, Giáp Hoàng Nhật không những phải vượt qua dư luận mà còn phải chiếm được cảm tình từ ba con riêng của chị.

Chị Trang bộc bạch: “Thời điểm đó Nhật rất thẳng thắn thú nhận thích người hơn tuổi vì chững chạc, cho anh cảm giác an toàn. Anh thích một gia đình có được cuộc sống ổn định, hơn nữa anh yêu trẻ con nên khi mình có nhiều con anh còn bảo đỡ phải đẻ, thậm chí khi bắt đầu yêu, mình nói thẳng không đẻ được nữa, anh cũng không hỏi lý do”.

Câu chuyện tình yêu của hai người sau một thời gian nhanh chóng đến tai gia đình hai bên, bố mẹ Nhật không phản đối vì họ biết con trai mình rất cá tính, nhưng hiểu chuyện. Nhưng bố mẹ Trang thì lo lắng và liên tục khuyên con gái từ bỏ vì sợ chị sẽ lại giẫm lên vết xe đổ thêm một lần nữa. Mọi người không muốn chị mạo hiểm với một người trẻ con, không có tương lai và nếu có cũng không mang lại được hạnh phúc lâu bền cho chị, sớm muộn gì cũng tan vỡ một lần nữa.

Để thuyết phục gia đình mình, chị Trang đã đưa anh Nhật đến gặp gia đình và bố mẹ chị không còn phản đối nữa sau câu nói “hạnh phúc của con con tự lựa chọn, sướng khổ sau này không được kêu bố mẹ”. Dẫu vậy vợ chồng chị vẫn gặp muôn vàn khó khăn với sự phản đối của bạn bè 2 bên và đã có lúc chị muốn buông tay. Thế nhưng, Nhật luôn ở bên động viên để chị có được ngày hôm nay và đến giờ mọi người cũng đã công nhận rằng chị chọn đúng người.

Bầu với trai tân kém tuổi, mẹ đơn thân đẻ mổ nguy kịch, bác sĩ liên tục tát vào mặt - 5

Bầu với trai tân kém tuổi, mẹ đơn thân đẻ mổ nguy kịch, bác sĩ liên tục tát vào mặt - 6

Mang bầu bé Thiên Ân, chị được ông xã yêu thương, chiều chuộng nên tâm lý thoải mái, vui vẻ, ăn uống được nên tăng đến 18kg

Bầu với trai tân kém tuổi, mẹ đơn thân đẻ mổ nguy kịch, bác sĩ liên tục tát vào mặt - 7

Ngày 20/10 là sinh nhật chị Trang, đây cũng là ngày đặc biệt khi cả hai cùng nhau đi đăng ký kết hôn. Đầu năm 2020 chị có thai và sinh em bé Thiên Ân. Nhắc nhớ lại hành trình làm mẹ của mình, chị cho biết tính cả bé Thiên Ân chị đã trải qua 5 lần sinh nở, trong đó có một bé rời xa mẹ lúc mới 8 tháng tuổi, tất cả đều sinh mổ, trong đó có 3 lần dù là vỡ kế hoạch nhưng các con vẫn có duyên với chị. Điều khiến chị tiếc nuối nhất là phải sinh mổ, nếu sinh thường chắc chắn chị sẽ đẻ thêm vì rất yêu trẻ con.

Những lần trước mang thai, chị Trang gặp không ít chuyện buồn nên ảnh hưởng tâm lý. Đến lần bầu bé Thiên Ân, chị được ông xã yêu thương, chiều chuộng nên tâm lý thoải mái, vui vẻ, ăn uống được nên tăng đến 18kg. Bác sĩ phải liên tục nhắc nhở chị Trang chuyện ăn uống để không bị tăng cân quá nhiều. Vì thai to, mẹ tăng cân nhiều cũng nặng nề, mệt mỏi nên khi em bé được 37 tuần 4 ngày thì chị quyết định mổ chủ động.

Khi sinh mổ người con thứ 5 thì khó khăn ập đến, chị kể: “Sau khi gây tê xong, bác sĩ rạch dao bắt đầu mổ thì mình bị tụt huyết áp, nhịp tim chậm và dần chìm vào hôn mê. Mình cảm thấy rất buồn ngủ, cố thở hắt ra nói: "Cho em ngủ một lát thôi" nhưng bác sĩ, y tá liên tục gọi, cấu, tát mạnh và bảo: "Không được, không được nhắm mắt, nếu em nhắm mắt lại sẽ không thấy con em đâu, cố lên vì con không được ngủ".  Lúc đó như có một sức mạnh nào đó chạy dọc từ sống lưng lên đến đầu, mình mở choàng mắt ra hít thật sâu, thở mạnh, ho một cái rồi tỉnh dần, nhịp tim ổn hơn và huyết áp trở lại trạng thái bình thường. Bác sĩ và y tá đều hết hồn vì suýt chút nữa thì cả khoa phải bật báo động đỏ cấp cứu cho mình. Rồi con cũng chào đời khỏe mạnh, được da kề da với con mà nước mắt mình cứ chảy vì hạnh phúc”.

Bầu với trai tân kém tuổi, mẹ đơn thân đẻ mổ nguy kịch, bác sĩ liên tục tát vào mặt - 8

Bầu với trai tân kém tuổi, mẹ đơn thân đẻ mổ nguy kịch, bác sĩ liên tục tát vào mặt - 9

Dù còn trẻ tuổi song Hoàng Nhật cho thấy mình là một ông bố đảm, chăm chút con nhỏ rất chu đáo.

Đến khi ấy, chị Trang càng hiểu rõ sinh con vất vả, nguy hiểm thế nào và càng trân trọng hơn “gia tài con cái” quý báu đang có được. Sau sinh chị Trang được ông xã giúp đỡ rất nhiều trong việc chăm con. Mặc dù Hoàng Nhật còn trẻ tuổi nhưng chăm con rất khéo, từ việc pha sữa, cho con ăn, tắm, thay bỉm, nấu cơm cữ, giặt quần áo... đều một tay anh làm được hết.

Theo lời chị Trang, em bé ăn sữa công thức hoàn toàn, cứ 3 tiếng bé lại ăn một lần nhưng dù đang ngủ say cỡ nào thì đến giờ là ông bố trẻ cũng bật dậy pha sữa cho con như một thói quen. “Ông xã mình nhắm mắt cũng pha được sữa, vừa chuẩn về liều lượng lại chuẩn cả về độ nóng của sữa luôn” – mẹ 8X tự hào nói.

Làm mẹ của 4 người con đã là điều đặc biệt nhưng chị Trang còn được ngưỡng mộ nhiều hơn ở những điều khác như nhan sắc trẻ trung, xinh đẹp, phong cách sành điệu… Chị hoàn toàn không phải tuýp phụ nữ quanh quẩn ở nhà chăm con. Chị vẫn kinh doanh, vẫn làm ra tiền và vẫn vun vén gia đình hạnh phúc, đủ đầy. Chị bảo, bản thân chẳng có bí quyết gì đặc biệt, chỉ là chị may mắn có được người chồng biết san sẻ và hai bên gia đình nội ngoại yêu con, thương cháu.

8X Sóc Trăng đi khám thai phải sinh mổ gấp, nghe mẹ chồng nói một câu liền khóc nức nở
Vì bị huyết áp cao, siêu âm thai hơi yếu, dây rốn thắt lại bất lợi cho em bé nên chị Tố Loan được chỉ định mổ gấp trong khi còn hơn 1 tháng nữa mới...
Bình An (Ảnh: NVCC)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Câu chuyện mang thai