Biết con gái bầu nghiện khoai lang, bố đẻ gửi cho cả tải, mẹ chồng bĩu môi mở ra thấy thứ này bà đon đả ngay

Thảo Nguyên - Ngày 30/10/2022 19:01 PM (GMT+7)

Cầm phong bì tiền ông ngoại cho mà em buồn quá. Có lẽ biết em bầu bì không có đồng nào phòng thân nên ông mới cố cho em khoản này.

Biết con gái bầu nghiện khoai lang, bố đẻ gửi cho cả tải, mẹ chồng bĩu môi mở ra thấy thứ này bà đon đả ngay - 1

Nếu có ai hỏi giờ được chọn lại có lấy chồng xa không thì em trả lời thẳng thắn là không. Em sẽ nghe lời bố đẻ mà lấy chồng gần. Vì lấy chồng xa nhiều nỗi tủi thân nơi đất khách quê người chẳng ai thấu được.

Tới thời điểm này em cưới được 1 năm rồi. Hiện tại em cũng đang có bầu 7 tháng. Do chồng là con trưởng trong gia đình nên sau cưới chúng em vẫn ở chung với bố mẹ anh.

Gần 1 năm rồi mà chưa 1 lần em được về thăm nhà ngoại. Trong khi bà ngoại đã mất 5 năm trước, ở nhà chỉ còn bố và 3 đứa em thơ. Mấy em còn nhỏ vẫn đang tuổi ăn học nên bố em vất vả lắm. Suốt cả năm ông cứ làm lụng đồng áng rồi tranh thủ nhận các công trình xây dựng ở làng bên để làm mướn cho người ta nuôi các con thơ ăn học nên người.

Từ ngày em lấy chồng, ở nhà chỉ còn bố và 3 đứa em thơ (Ảnh minh họa)

Từ ngày em lấy chồng, ở nhà chỉ còn bố và 3 đứa em thơ (Ảnh minh họa)

Do nhà em nghèo, lại ở huyện giáp miền núi và cách nhà chồng tận 200km nên mẹ chồng lúc nào cũng khinh thường ra mặt. Không nhắc đến thì thôi, nhiều lúc nhắc đến quê con dâu, bà lại chê:

“Cái thứ quê nghèo xác nghèo xơ, giao thông đi lại không thuận tiện chút nào. May mà cô được làm dâu nhà này nên mới thoát”.

Bố mẹ chồng có 1 xưởng sản xuất gỗ khá lớn, vì thế từ ngày về làm dâu, em phải bỏ việc kế toán ở công ty đang làm để ở nhà phụ sổ sách xuất nhập gỗ. Được bao tiền hàng ngày, em đều đưa hết cho ông bà và ghi chép cẩn thận. Buôn bán được bao nhiêu, bà cũng giữ hết có cho em được đồng nào đâu. Ấy thế mà thỉnh thoảng bà vẫn bóng gió:

“Lấy chồng và có bầu rồi nên phải toàn tâm toàn ý mà lo cho nhà chồng, đừng có hơi tí hướng về nhà ngoại hay dấm dúi mang về cho các em”.

Thú thật từ ngày lấy chồng, ở nhà làm cho bố mẹ anh như vậy, em nào có đồng nào. Thậm chí chồng em đi làm được bao tiền cũng phải đưa bà một nửa. Vợ chồng vì thế chi tiêu rất hạn hẹp. Nhiều lúc bầu bí nhạt mồm nhạt miệng, thèm ăn thứ nọ thứ kia mà chẳng có tiền mua. Hay có lúc muốn mua bộ quần áo bầu mới mặc cho tươm tất cũng không có tiền. Cũng may trước đó em toàn mua quần áo freesize nên vẫn có cái mà mặc.

Tháng nào vợ chồng dắt díu nhau đi khám thai định kỳ, bà lại bảo “Vẽ chuyện, vẫn ăn uống bình thường, đi lại khỏe như vâm ra đi khám lắm làm gì tốn tiền. Tụi con giờ chỉ nghĩ cách tiêu tiền là giỏi”.

Vì có mẹ chồng như vậy nên nhiều lúc em chán và mệt mỏi lắm. Song em cũng chẳng biết kêu than với ai vì ở đây nào có người thân quen. Tuy thường xuyên gọi điện cho bố đẻ nhưng chẳng bao giờ em dám hé răng kể một lời về bầu bí thiếu thốn như nào. Em vẫn nói dối ở đây được đối xử tốt và sống thoải mái.

Hôm trước bố đẻ gọi hỏi con gái thèm ăn gì nhất, em bảo chỉ nghiện ăn khoai lang nướng. Ai ngờ hôm sau ông gửi xe cho em cả tải khoai lang mật. Lúc nhà xe đi qua cổng thì họ vứt tải khoai vào sân nhà chồng.

Biết tải khoai ông ngoại gửi cho con gái mà mẹ chồng em bĩu dài môi:

“Người ta mua sữa nọ sữa kia bồi bổ cho con cho cháu, đằng này chỉ được tải khoai mật. Ở đây đầy, thiếu gì. Bầu ăn khoai lang cũng đâu có chất gì”.

Thừa hiểu tính bà, em mặc kệ lời mẹ chồng nói đi cởi tải khoai để lấy vài củ đưa đi nướng trước 1 mẻ ăn thử. Nào ngờ thấy trong túi khoai có 1 phong bì, bên trong chứa toàn tờ 500 ngàn. Bỏ ra đếm thì được cả thảy 30 triệu đồng.

Sợ bố bỏ nhầm tiền vào tải khoai, em gọi điện ngay thì bố bảo:

“Bố không để nhầm đâu, tiền công trình làm thuê cho người ta vừa lấy được nên cho con gái tất. Để mà ít nữa có tiền đi đẻ cho yên tâm con ạ”.

Hôm trước bố đẻ gọi hỏi con gái thèm ăn gì nhất, em bảo chỉ nghiện ăn khoai lang nướng. Ai ngờ hôm sau ông gửi xe cho em cả tải khoai lang mật (Ảnh minh họa)

Hôm trước bố đẻ gọi hỏi con gái thèm ăn gì nhất, em bảo chỉ nghiện ăn khoai lang nướng. Ai ngờ hôm sau ông gửi xe cho em cả tải khoai lang mật (Ảnh minh họa)

Em cúp máy mà bật khóc nghẹn ngào. Còn mẹ chồng thấy phong bì 30 triệu thông gia gửi cho con gái thì đon đả thay đổi thái độ ngay:

“Khiếp, ông ngoại nghèo mà quan tâm đến con cháu quá. Còn 2 tháng nữa cháu mới chào đời mà đã cho dự phòng khoản viện phí khủng rồi”.

Cầm phong bì tiền ông ngoại cho mà em buồn quá. Có lẽ biết em bầu bì không có đồng nào phòng thân nên ông mới cố cho em khoản này. Lấy chồng xa đã chẳng cho bố và các em được đồng nào, chưa một ngày báo đáp được mà giờ bố còn phải cho tiền đi đẻ. Em tệ quá phải không mọi người?

Những lợi ích khi bà bầu ăn khoai lang

Khoai lang là loại thực phẩm đem đến rất nhiều lợi ích về sức khỏe. Nếu mang thai không thêm khoai lang vào chế độ ăn thì sẽ là một thiếu sót rất lớn. Khoai lang giàu dưỡng chất sau:

Giàu vitamin A: Vitamin A là dưỡng chất rất quan trọng đối với sự phát triển của thai nhi, dưỡng chất này có tác dụng hỗ trợ sự phát triển các cơ quan của thai nhi như tim, phổi, gan, thận… Mỗi ngày, nếu bà bầu ăn khoảng nửa cốc khoai lang nướng thì sẽ đáp ứng được điều này.

Giàu chất xơ: Khoai lang có chứa rất nhiều chất xơ, các axit amin, giúp  ngăn ngừa táo bón khi mang thai. Mỗi ngày, bà bầu cần tiêu thụ khoảng 30g chất xơ và khoảng 1/3 trong số đó có thể được hấp thu từ một chén khoai lang.

Giàu vitamin B6: Vitamin B6 (pyridoxine) là dưỡng chất rất cần thiết cho sự hình thành não bộ và hoạt động của hệ thần kinh ở thai nhi. Ngoài ra, dưỡng chất này còn có tác dụng ngăn ngừa chứng ốm nghén ở phụ nữ mang thai. Một chén khoai lang có thể cung cấp khoảng 1/3 lượng pyridoxine mà cơ thể cần mỗi ngày.

Mangan: Một chén khoai lang có thể cung cấp cho bạn gần một nửa lượng mangan mà cơ thể cần. Mangan là một khoáng chất rất cần thiết giúp phát triển xương và sụn ở thai nhi.

Vitamin C: Theo khuyến cáo, bà bầu nên bổ sung khoảng 90mg vitamin C mỗi ngày. Bà bầu ăn một chén khoai lang sẽ cung cấp được 1/3 trong số đó. Vitamin C có nhiều vai trò khác nhau như thúc đẩy hoạt động của enzyme, hỗ trợ sự tăng trưởng của xương và gân, giúp phát triển da… 

Mặc dù khoai lang rất tốt cho sức khỏe của mẹ và bé nhưng bạn vẫn chỉ nên ăn ở mức vừa phải. Nếu bà bầu ăn khoai lang nhiều, bạn có thể gặp phải một số nguy cơ: Ngộ độc vitamin A, sỏi thận, đau dạ dày...

Mỗi ngày bà bầu chỉ nên ăn 1 củ khoai lang/ngày và nên ăn vào buổi sáng hoặc buổi trưa. Nguyên nhân là do lượng canxi trong khoai lang phải mất 4 – 5 giờ để tiêu hóa. Ăn vào thời điểm này sẽ giúp cơ thể hấp thụ toàn bộ canxi trước bữa tối, nên sẽ không ảnh hưởng đến lượng dinh dưỡng hay canxi mà bạn nạp vào từ những thực phẩm khác. Ăn khoai lang vào buổi tối còn có thể khiến bạn dễ bị đầy bụng vào buổi tối.

Vợ đi sinh, chồng khiến mọi người cười lăn vì những câu hỏi ngô nghê
Chị Dung, 27 tuổi, ở Ý Yên, Nam Định vừa sinh bé đầu lòng được hơn tháng đã chia sẻ câu chuyện được chồng đưa đi sinh khiến nhiều chị em cười chảy nước mắt.

Câu chuyện đi đẻ

Theo Thảo Nguyên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Chăm sóc bà bầu