Biết tôi có con riêng, bạn trai lặn mất tăm, hôm quay lại anh khóc nghẹn đưa tờ xét nghiệm ADN

Thảo Nguyên - Ngày 15/12/2023 11:00 AM (GMT+7)

Cứ tưởng sẽ chẳng bao giờ có thể gặp được người đàn ông yêu mình thực sự nhưng tôi đã nhầm.

Huy không phải là mối tình đầu của tôi. Tình đầu của tôi chính là Kiên - một người đàn ông tôi yêu khi còn học năm cuối đại học. Kiên hơn tôi 7 tuổi nên rất chín chắn, từng trải. Yêu nhau gần 2 năm tôi để lỡ có bầu. Cứ nghĩ đám cưới sẽ nhanh chóng được tổ chức trong nay mai cũng là lúc Kiên tàn nhẫn rũ bỏ tôi không thương tiếc.

Để bắt tôi bỏ thai, Kiên đưa ra hàng vạn lý do khác nhau. Khi mọi lý do không thuyết phục được thì anh mới thú nhận đã có vợ con ở quê, không thể đám cưới với tôi được. Tin đó như cú sốc sét đánh ngang tai, chẳng còn cách nào khác, tôi buộc phải buông tay mối tình đầu đầy đau khổ của mình. Thời điểm ấy tôi đã bầu 5 tháng.

Để bắt tôi bỏ thai, Kiên đưa ra hàng vạn lý do khác nhau nhưng tôi kiên quyết giữ con lại. (Ảnh minh họa)

Để bắt tôi bỏ thai, Kiên đưa ra hàng vạn lý do khác nhau nhưng tôi kiên quyết giữ con lại. (Ảnh minh họa)

Gia đình biết chuyện, ai cũng khuyên bỏ đứa bé nhưng tôi không can tâm vì thực tế con không có tội. Giận con gái dại dột không nghe lời, bố mẹ đẻ từ tôi và cắt mọi khoản trợ cấp hàng tháng. Tôi một thân một mình bụng mang dạ chửa sống giữa thành phố tấp nập ôm bụng bầu cố học nốt năm cuối và làm thêm đến tận ngày đi đẻ.

Hôm sinh xong tại viện, tôi bế con đỏ hỏn trên tay mà chẳng biết phải đi đâu về đâu, nuôi nấng thế nào. Vì thế tôi đã ngu ngốc bỏ con lại ở một ngôi chùa làng nhỏ cách chỗ tôi trọ gần 20km.

Từ phút bỏ rơi con, lòng tôi lúc nào cũng ân hận và bị dằn vặt. Sau 2 tháng, tôi vội chạy xe về ngôi chùa ấy để xin nhận lại con thì họ bảo đã chuyển con vào một trại trẻ mồ côi. Quá tuyệt vọng, tôi xin địa chỉ trại trẻ và tìm về tận nơi nhưng họ cũng bảo đã cho con cho 1 gia đình khác nuôi dưỡng và không thể tiết lộ danh tính, địa chỉ gia đình này.

Tìm con không thành, tôi chán chường và tuyệt vọng. Suốt 2 năm nay tôi không có tâm trạng để yêu ai hay chấp thuận tình cảm của bất cứ người nào. Chỉ đến khi gặp Huy tôi mới rung động trước tấm chân tình của anh

Sau nhiều tháng kiên trì theo đuổi tôi, Huy ngỏ lời yêu. Tôi cũng thú nhận cho Huy biết đã từng lỡ dở có 1 con riêng. Tôi kể hết cho Huy nghe về lầm lỗi cho con của mình và hành trình tìm con đi vào ngõ cụt. Mặc dù vậy Huy vẫn yêu và cầu hôn tôi.

Nhưng ngay sau tối Huy cầu hôn xong thì anh biệt tăm biệt tích không thể liên lạc cũng như không thấy bóng dáng. Tôi đã buồn và thất vọng nghĩ anh cũng chỉ cao chạy xa bay như mọi người đàn ông khác mà thôi.

Sau 2 tháng biệt tăm tích, anh bất ngờ xuất hiện lại trước mặt tôi. Trên tay anh còn cầm tờ giấy xét nghiệm ADN rồi khóc nghẹn reo lên:

“Anh đã tìm con về cho em đây. Con thật sự là con của em đấy. Mai 2 chúng ta sẽ đến đón con nhé”.

Nghe Huy nói mà tôi còn chưa hiểu sự việc thế nào. Thì ra biết tôi luôn canh cánh về đứa con riêng trong lòng nên Huy quyết định lên kế hoạch đi tìm con cho bạn gái. Anh tìm đến trại trẻ mồ côi kia và tìm cách hỏi bằng được gia đình nhận nuôi con. Thương tình, họ đã nói cho anh biết. Anh đến địa chỉ nhà vợ chồng người nhận nuôi cháu còn cẩn thận xét nghiệm ADN xem có cùng huyết thống với tôi không, sau mới nói cho tôi biết.

Cũng may gia đình vợ chồng người nhận nuôi con tôi cũng có 2 con của riêng mình. Biết tôi ân hận nên họ cũng tạo điều kiện cho tôi nhận lại con đẻ mình.

Khi cả nhà đã được đoàn tụ, 3 chúng tôi ôm nhau khóc. Anh bảo:

“Giờ đã sẵn sàng làm đám cưới được chưa vợ?”.

Thì ra biết tôi luôn canh cánh về đứa con riêng trong lòng nên Huy quyết định lên kế hoạch đi tìm con cho bạn gái. (Ảnh minh họa)

Thì ra biết tôi luôn canh cánh về đứa con riêng trong lòng nên Huy quyết định lên kế hoạch đi tìm con cho bạn gái. (Ảnh minh họa)

Tôi gật đầu trong hạnh phúc vì biết đã tìm được đúng người đàn ông tốt. Hiện 2 chúng tôi vừa lên kế hoạch đám cưới vừa  lên kế hoạch sinh thêm 1 em bé nữa để con có chị có em. Tôi đang lo, hơn năm vừa rồi qua lại với anh, tôi luôn uống thuốc tránh thai phòng tránh. Giờ bắt đầu ngừng uống thì sau bao lâu mới có thể mang bầu lại mọi người nhỉ?

Ngừng thuốc tránh thai bao lâu thì có thai?

Trên thực tế, không ít phụ nữ nghĩ cần phải mất rất nhiều thời gian để thụ thai sau khi ngừng thuốc tránh thai. Thế nhưng, nghiên cứu cho thấy, tỷ lệ có thai đối với các trường hợp dùng thuốc tránh thai tương đương với những phụ nữ đã sử dụng các biện pháp ngừa thai khác như bao cao su. Cụ thể, có đến 96% phụ nữ từng sử dụng thuốc viên đã mang thai trong vòng một năm.

Chính vì thế, việc mang thai sớm sau khi ngưng sử dụng thuốc tránh thai là điều hoàn toàn có thể. Tuy nhiên, để xác định được khoảng thời gian cụ thể mà bạn có thể mang thai sau khi ngừng thuốc tránh thai, cần biết được loại thuốc được sử dụng trước đây là gì.

Thuốc tránh thai kết hợp

Trường hợp dùng thuốc tránh thai kết hợp, ngừng thuốc tránh thai bao lâu thì có thai? Câu trả lời là sau khi ngưng thuốc, các hormone từ loại thuốc viên này sẽ dần biến mất khỏi cơ thể bạn trong vòng một tuần. Nhờ vậy mà hầu hết chu kỳ của phụ nữ sẽ trở lại bình thường khá nhanh chóng, thường là từ trong khoảng 1 đến 3 tháng. Kể từ thời điểm ngừng sử dụng thuốc, khoảng 50% phụ nữ có thể mang thai trong 3 tháng đầu tiên và đa số phụ nữ có thể mang thai trong vòng một năm. Thậm chí, một số phụ nữ còn có thể mang thai ngay sau khi ngừng thuốc tránh thai kết hợp liều thông thường hoặc liều thấp.

Thuốc tránh thai đơn chất

Trong trường hợp bạn sử dụng thuốc tránh thai đơn chất, nhờ cơ chế hoạt động đặc biệt của thuốc nên ngay khi bạn ngừng thuốc tránh thai, lớp niêm mạc tử cung của bạn sẽ bắt đầu dày trở lại. Điều này đồng nghĩa với việc, có thể chỉ một vài ngày sau đó, cơ thể của bạn sẽ bắt đầu rụng trứng trở lại và bạn hoàn toàn có thể mang thai chỉ trong vòng vài ngày sau đó. Phương pháp này dường như không làm trì hoãn khả năng sinh sản, nên hầu hết phụ nữ sẽ có thai trong vòng 6 tháng sau khi ngừng sử dụng thuốc.

Biết tôi có con riêng, bạn trai lặn mất tăm, hôm quay lại anh khóc nghẹn đưa tờ xét nghiệm ADN - 3

Đêm tái hôn mở phong bì của vợ cũ, tôi lặng người nhìn thứ bên trong
Tôi hận bản thân mình đã vô tâm quá, đã vậy còn hận vợ cũ bao năm qua. Chỉ tiếc giờ 2 đứa đã hết duyên và muộn màng mất rồi.

Tâm sự bà bầu

Theo Thảo Nguyên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự bà bầu