Người đàn ông từng sợ sinh con giờ đây đã có một gia đình hạnh phúc và đang mong chờ từng ngày để đón con yêu chào đời.
Wang Yanzhao (sống tại Thành phố Cáp Nhĩ Tân thuộc tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc) mắc bệnh bẩm sinh mucopolysaccharidosis - một rối loạn bẩm sinh hiếm gặp có xu hướng ảnh hưởng đến hầu hết các mô và cơ quan của cơ thể khiến con người chậm phát triển nên rất sợ lấy vợ, sinh con vì nỗi lo bệnh tật có thể di truyền cho con.
Wang Yanzhao từng được bác sĩ dự đoán sẽ không thể sông qua 10 tuổi nhưng anh đã chiến đấu hết sức với bệnh tật và năm nay đã 26 tuổi như một kỳ tích.
Trong gia đình Wang Yanzhao còn có người em trai cũng mắc căn bệnh này và đã không thể qua khỏi, qua đời vì nhiễm trùng gan sau khi ghép tủy xương vào tháng 5 năm ngoái. Sự việc này khiến Wang Yanzhao không khỏi suy nghĩ bởi bố mẹ anh vô cùng buồn bã lo sợ một ngày anh cũng ra đi như em trai thì bố mẹ anh sẽ vô cùng cô đơn.
Từ một người chưa bao giờ nghĩ tới chuyện kết hôn, Wang Yanzhao đã phải cân nhắc đến việc này. Anh quyết định tham gia một chương trình hẹn hò và bất ngờ là sự hài hước của Wang Yanzhao đã khiến nhiều cô gái chú ý trong đó có Wang Qiuyu. Sau 2 tháng tìm hiểu, cặp đôi rất ưng ý nhau và quyết định về chung một nhà hồi tháng 2 vừa qua.
Sau khi kết hôn, cặp vợ chồng trẻ phải đối mặt với vấn đề sinh con. Vì biết căn bệnh của mình có khả năng di truyền rất cao, Wang Yanzhao không dám mạo hiểm. Anh cho biết dù việc không sinh con là bất hiếu với cha mẹ nhưng anh không muốn vợ và con anh sau này phải khổ. Cho đến tháng 5 vừa qua, cặp đôi vô tình biết được kỹ thuật sàng lọc nhiễm sắc thể di truyền và loại bỏ các vấn đề dị tật cả khả năng xảy ra. Anh Wang đã vô cùng vui mừng. Mặc dù tỷ lệ thành công của phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm chỉ là 40% và chi phí đặc biệt cao, vợ chồng Wang vẫn muốn thử.
Cặp đôi đã chi số tiền lên tới 130.000 nhân dân tệ (hơn 400 triệu VNĐ) không dễ gì có được để đến Bắc Kinh thực hiện phương pháp này. Khi Wang nhìn thấy vợ trong quá trình làm các bước thụ tinh, anh đã không cần nổi nước mắt.
May mắn, vào ngày 30/7 vừa qua, vợ Wang đã thụ thai thành công với một phôi thai khỏe mạnh khiến anh vô cùng xúc động và bác sĩ cũng rất vui mừng.
Từ ngày vợ có thai, Wang dành hết việc nhà để làm giúp vợ. Thậm chí, từ một người chưa bao giờ nấu ăn, anh học học đi chợ, nấu ăn, rửa bát, dọn nhà và bón thức ăn từng bữa cho vợ trẻ. Nhìn bụng bầu của vợ lớn lên từng ngày, Wang luôn tủm tỉm cười hạnh phúc.
Trong lần đi khám thai gần đây, em bé trong bụng Yanzhao đã có tim thai. Khi nghe nhịp tim của con, anh đã bật khóc và nắm chặt tay vợ. Người đàn ông từng sợ sinh con giờ đây đã có một gia đình hạnh phúc và đang mong chờ từng ngày để đón con yêu chào đời.