Chồng bị vô sinh khiến vợ buồn tủi nhưng vài năm sau cô khóc òa khi phát hiện sự thật

Chương Ngọc - Ngày 23/08/2024 00:00 AM (GMT+7)

Người vợ bất ngờ về sự thật mình phát hiện được.

Cô Trương Lê (đến từ Trung Quốc) được biết đến là một người vợ chịu thương chịu khó, vô cùng đảm đang. Tuy nhiên, cô đã phải đối mặt với áp lực rất lớn đó là sinh con đầu lòng. Sau 3 năm kết hôn, cô Trương Lê vẫn không thể mang thai. Trong thời gian đầu khi kết hôn với anh Lý Cường, vợ chồng cô vẫn “kế hoạch” để tập trung gây dựng sự nghiệp và đảm bảo kinh tế gia đình vững chắc. Về sau, họ để mọi thứ thuận theo tự nhiên nhưng tin vui vẫn chưa đến.

Bà Vương, mẹ chồng của cô Trương Lê, ngày càng tỏ ra khó chịu và thậm chí là đối xử gay gắt, hà khắc với con dâu vì cô vẫn chưa sinh được con. Anh Lý Cường là một người chồng tâm lý, cố gắng hết sức để bảo vệ vợ mình nhưng vẫn không thể nào xoa dịu được mẹ đẻ. Không khí trong gia đình ngày một căng thẳng, vợ chồng cô Trương Lê quyết định đến bệnh viện để kiểm tra xem sức khỏe của cả hai có vấn đề gì không. Kết quả khám bệnh cho thấy anh Lý Cường mắc chứng vô sinh, không thể có con. Lúc này, bao nỗi tủi nhục của cô Trương Lê mới được giải tỏa.

Người phụ nữ bị mẹ chồng cay nghiệt vì không sinh được con. (Ảnh minh họa)

Người phụ nữ bị mẹ chồng cay nghiệt vì không sinh được con. (Ảnh minh họa)

Trở về nhà, đứng trước khuôn mặt khó chịu của mẹ chồng, cô Trương Lê đã nói ra kết quả kiểm tra y tế. Bản thân anh Lý Cường cũng nói rõ với mẹ của mình nhưng người phụ nữ không chịu tin vào sự thật này. Bà đòi xem kết quả kiểm tra y tế nhưng anh Lý Cường nói mình đã xé nó thành đống giấy vụn vì không muốn đối diện với sự thật đau lòng này.

Ban đầu, cô Trương Lê tỏ ra oán hận chồng vì chính anh đã khiến cô sống khổ sở một thời gian dài. Sau đó, cô bớt chì chiết chồng và cảm thấy thương anh nhiều hơn. Bà Vương cuối cùng cũng phải đón nhận thông tin không mấy vui vẻ này và bắt đầu tìm kiếm đủ mọi phương thuốc để chữa trị cho con trai. Bà đã ép Lý Cường cùng con dâu Trương Lê uống hết bát thuốc đắng này đến bát thuốc khác. Tuy nhiên, không có bất kỳ tiến triển nào. Cuối cùng cặp đôi quyết định nhận nuôi một em bé, sự xuất hiện của đứa trẻ đã giúp gia đình trở nên dễ chịu hơn.

Người vợ từng hiểu lầm chồng mình là bị vô sinh. (Ảnh minh họa)

Người vợ từng hiểu lầm chồng mình là bị vô sinh. (Ảnh minh họa)

Vài năm sau đó, mẹ chồng qua đời, trong lúc thu dọn đồ đạc của gia đình, cô Trương Lê vô tình phát hiện ra một bản báo cáo y tế. Cô đã bị sốc khi phát hiện ra đó là kết quả kiểm tra trước đây. Nó cho thấy, người gặp vấn đề sức khỏe sinh sản là cô, không phải anh Lý Cường. Lúc này, người chồng thú nhận rằng, anh đã làm giả kết quả để không muốn cô Trương Lê đau khổ, cả hai bị ép phải ly hôn. Mục đích của anh là muốn vợ trở nên thoải mái hơn, không còn bị mẹ chồng đối xử hà khắc nữa.

Cô Trương Lê cảm thấy rất xúc động khi biết được tình yêu bao la và sự hy sinh của chồng mình. Dù biết vợ mình bị vô sinh, anh không tỏ ra ghét bỏ mà còn thông cảm và thấu hiểu, bao dung cô. Đây là điều mà không phải bất cứ ai cũng có thể làm được.

Những nguyên nhân khiến phụ nữ bị vô sinh, hiếm muộn: 

- Rối loạn phóng noãn: Đây là nguyên nhân chiếm đến 25% trường hợp vô sinh nữ. Tình trạng này xảy ra khi việc điều hòa rụng trứng gặp trục trặc tại vùng dưới đồi-tuyến yên hoặc tai buồng trứng.

- Lạc nội mạc tử cung: Bệnh này có thể làm tắc ống dẫn trứng, ảnh hưởng đến việc thụ thai,

- Tắc ống dẫn trứng: Việc ống dẫn trứng bị tắc nghẽn khiến trứng và tinh trùng không thể thụ tinh.

- Suy buồng trứng sớm: Bệnh lý này thường do di truyền, hóa trị hoặc bệnh nhân từng có làm phẫu thuật tác động lên buồng trứng.

- Hội chứng buồng trứng đa nang: Gây mất cân bằng nội tiết tố và ảnh hưởng đến quá trình rụng trứng. 

Chồng bị vô sinh khiến vợ buồn tủi nhưng vài năm sau cô khóc òa khi phát hiện sự thật - 3

Cắn răng lấy chồng 50 tuổi, đêm tân hôn tôi thót tim khi thấy thứ này trên giường
Ở độ tuổi này, chuyện đêm tân hôn có lẽ không còn nhiều sự tò mò, bởi chúng tôi đều đã là những người từng trải.

Tâm sự bà bầu

Theo Chương Ngọc Dịch từ Sohu
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Hà Nội - Ngồi bần thần ở hành lang bệnh viện phụ sản, Sương, 22 tuổi, đọc đi đọc lại chẩn đoán, không tin mình sẽ khó có con do cạn kiệt...

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự bà bầu