Chồng mất được 6 tháng, vợ 8X phát hiện mang bầu, danh tính bố em bé gây bất ngờ

Hà Phương - Ngày 31/07/2021 09:03 AM (GMT+7)

Người phụ nữ này đã phát hiện mang thai sau khi chồng qua đời 6 tháng.

Cách đây không lâu, chị Sarah Shellenberger (40 tuổi), một giáo viên đến từ bang Oklahoma, miền nam nước Mỹ, đã hạ sinh một cậu con trai kháu khỉnh tên là Hayes. Tuy nhiên, điều gây chú ý là đứa trẻ này lại chào đời sau khi chồng chị đã qua đời được 14 tháng. Nhiều người bắt đầu nghi ngờ về danh tính bố em bé, xì xào xung quanh việc chị Sarah có người mới khi chồng vừa mất.

Vậy nhưng bà mẹ này khẳng định em bé mới sinh chắc chắn là con của cô và chồng. Hóa ra, sau cái chết đột ngột của chồng, chị Sarah đã thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm.

Người a classTextlinkBaiviet hrefhttps://eva.vn/phụ nữ/a này đã sinh con của chồng sau khi chồng qua đời được 14 tháng.

Người phụ nữ này đã sinh con của chồng sau khi chồng qua đời được 14 tháng. 

Chia sẻ với phóng viên, bà mẹ một con cho biết, chị gặp chồng mình là anh Scott (41 tuổi, giáo viên) lần đầu tiên tại Đại học Nam Nazarene, nhưng mối tình giữa hai người chỉ bắt đầu vào năm 2017, khi anh Scott chủ động liên hệ với chị qua Facebook. Sau 4 tháng hẹn hò ngắn ngủi, cả hai biết rằng đối phương là mảnh ghép còn lại của trái tim mình nên quyết định đính hôn. Tới tháng 9/2018, cặp đôi kết hôn và bắt đầu lên kế hoạch sinh con.

Cả hai chúng tôi đều muốn có ít nhất 3 đứa trẻ và chúng tôi thực sự rất hào hứng khi bắt đầu lập gia đình”, Sarah chia sẻ. Thế nhưng, con đường tìm con của cặp vợ chồng này lại không hề dễ dàng. Sau nhiều lần cố gắng thụ thai nhưng không thành công, bác sĩ nói rằng hy vọng duy nhất để họ được làm bố làm mẹ chính là thụ tinh ống nghiệm.

Sarah bên cạnh chồng của mình.

Sarah bên cạnh chồng của mình. 

Do chi phí thụ tinh trong ống nghiệm ở Mỹ quá cao nên hai vợ chồng đã đến Trung tâm sinh sản Barbados (một đảo quốc độc lập ở phía tây Đại Tây Dương) để thực hiện quá trình này. Lần đầu tiên họ thụ tinh trong ống nghiệm là vào tháng 12/2019.

Chúng tôi nhận được một phôi thai khỏe mạnh ngay từ lần đầu tiên và đó chính là Hayes. Trước Giáng sinh, vợ chồng tôi đã rất vui mừng khi biết được đó là một bé trai và chúng tôi thường xuyên tìm tên để đặt cho con trai. Tới tháng 2/2020, chúng tôi quay trở lại đó một lần nữa để làm thụ tinh lần 2, hy vọng sẽ có nhiều phôi thai thành công”, Sarah chia sẻ.

Trong chuyến đi lần này, nữ giáo viên đi cùng mẹ mình là bà Sherry (64 tuổi) vì chồng chị đã nghỉ hết ngày phép. Thế nhưng, khi vừa xuống sân bay, người phụ nữ lại nhận được tin dữ rằng chồng chị lên cơn đau tim khi đang dạy học.

Góa phụ quyết định a classTextlinkBaiviet hrefhttps://eva.vn/ba-bau-c85.htmlmang thai/a sau khi chồng qua đời được 6 tháng.

Góa phụ quyết định mang thai sau khi chồng qua đời được 6 tháng. 

Sarah chia sẻ: "Khi tôi hạ cánh xuống sân bay Toronto và kết nối được với WiFi, điện thoại của tôi như muốn nổ tung. Tôi nhận được rất nhiều tin nhắn, tin nhắn đầu tiên là từ một người đồng nghiệp của chồng, nói rằng họ đang tập trung cầu nguyện cho Scott. Tôi lập tức gọi điện thoại cho mẹ chồng, tới lúc này tôi mới biết Scott bị đau tim, được chuyển đến phòng ICU và đến giờ vẫn chưa tỉnh”.

Câu nói của mẹ chồng như sét đánh ngang tai, vì chị không thể tin được người chồng vốn khỏe mạnh của mình lại có thể chết vì một cơn đau tim. “Tôi rất buồn và lo lắng nhưng tôi thực sự không nghĩ rằng anh ấy sẽ chết. Anh ấy rất khỏe mạnh và còn rất trẻ”, người phụ nữ đau đớn nói.

Sarah nhanh chóng về nước và vào bệnh viện chăm sóc chồng. Bác sĩ nói rằng Scott đã chết não và anh đang phải sử dụng máy hỗ trợ sự sống. “Tôi không thể tin nổi vào tai mình nữa, không có từ ngữ nào có thể diễn tả được cảm giác lúc đó. Tôi quyết định hiến tạng của anh ấy nên tôi đã điền vào các thủ tục. Ngày 21/2, tôi phải nói lời tạm biệt với anh ấy. Đó là điều khó khăn nhất tôi từng phải làm”, góa phụ đau xót nhớ lại.

Sarah hạ sinh bé Hayes khỏe mạnh vào ngày 3/5.

Sarah hạ sinh bé Hayes khỏe mạnh vào ngày 3/5.

Anh Scott đã hiến gan và thận của mình, cứu sống được 3 người. Một tuần sau đám tang của anh, phòng khám liên lạc với Sarah và nói rằng vợ chồng chị còn một phôi thai nữa.

Tôi rất hy vọng chúng tôi có thêm ít nhất một phôi thai nữa trong lần thụ tinh ống nghiệm thứ 2, vì tôi biết đó là cơ hội cuối cùng để có con với chồng. Đó là ước mơ lớn nhất của chúng tôi, Scott muốn trở thành muốn người bố”, Sarah nói.

Trước đó, trước khi bắt đầu quá trình chuyển phôi, cặp vợ chồng đã hoàn thành các thủ tục giấy tờ liên quan, bao gồm cả những gì sẽ xảy ra với phôi thai nếu một trong người sẽ qua đời. Cụ thể, người còn lại có quyền quyết định sẽ làm gì với phôi thai đó.

Đứa trẻ này giờ đây chính là liều thuốc tốt nhất để chữa lành trái tim của góa phụ.

Đứa trẻ này giờ đây chính là "liều thuốc" tốt nhất để chữa lành trái tim của góa phụ.

Vào tháng 8, tức 6 tháng sau khi chồng qua đời, Sarah đã tiến hành chuyển phôi. Hai tuần sau đó, chị vô cùng vui mừng khi phát hiện mình đã mang thai. Tới ngày 3/5, chị hạ sinh bé Hayes.

Mặc dù rất vui khi được ôm con trai trong lòng nhưng chị cũng cảm thấy đau nhói khi nghĩ tới việc người chồng quá cố sẽ không bao giờ được gặp đứa con bé bỏng của mình. Nhưng dù sao đi chăng nữa thì đứa trẻ vẫn là “liều thuốc tốt nhất” để chữa lành trái tim của góa phụ này.

Con gái nằm liệt giường bỗng có bầu, người mẹ liền gọi cảnh sát khi biết tác giả cái thai
Thấy bụng đứa con gái bị liệt nhiều năm bỗng dần lớn lên, người mẹ vô cùng lo lắng nên nhanh chóng đưa con tới bệnh viện kiểm tra và không ngờ rằng...

Tin tức mẹ bầu

Hà Phương (Dịch từ The Sun)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan