Có con sau 5 lần hỏng thai, mẹ Hưng Yên dùng 8 que thử vẫn không tin vào mắt mình

Như Loan - Ngày 23/03/2021 06:00 AM (GMT+7)

Để có được niềm vui trọn vẹn như ngày hôm nay, vợ chồng chị Oanh, anh Kiên đã phải trải qua rất nhiều thử thách, khó khăn.

Mang thai và sinh con khỏe mạnh là mong ước của tất cả các cặp vợ chồng. Dẫu vậy, đã có không ít chị em không may mắn khi bị sảy thai, thậm chí là sảy thai liên tiếp trở thành nỗi ám ảnh, lo sợ. Hành trình làm cha mẹ của vợ chồng chị Nguyễn Thị Oanh (26 tuổi) và anh Phạm Trung Kiên (39 tuổi) ở Hưng Yên cũng nhiều gian nan, thử thách như vậy khi tới 5 lần hỏng thai cùng vô vàn những khó khăn mới sinh được 2 em bé Minh Châu, Minh Ngọc kháu khỉnh như hiện tại.

Có con sau 5 lần hỏng thai, mẹ Hưng Yên dùng 8 que thử vẫn không tin vào mắt mình - 1

2 em bé Minh Châu, Minh Ngọc là thành quả sau một thời gian dài bố mẹ vất vả "tìm kiếm".

Có con sau 5 lần hỏng thai, mẹ Hưng Yên dùng 8 que thử vẫn không tin vào mắt mình - 2

Năm 2016, cũng giống như bao cô gái khác, chị Oanh chính thức lên xe hoa về nhà chồng ở độ tuổi đẹp nhất của đời người. Những tưởng tổ ấm nhỏ ấy sẽ vẹn tròn hơn sau ngày cưới khi có thêm tiếng khóc cười của con thơ. Vậy nhưng, niềm vui dường như quá ngắn với đôi vợ chồng trẻ. Trong vòng 3 năm chị Oanh đã có thai 5 lần song đều bị sảy sớm.

Kết quả thăm khám vô sinh vào tháng 9/2019 cho thấy chồng chị bị nhiễm sắc thể số 1, chính sự bất thường này đã dẫn đến tình trạng sảy thai liên tiếp trước đó. Đầu năm 2020, vợ chồng anh chị tìm đến một bệnh viện ở Hà Nội để được hỗ trợ bằng phương pháp IVF. May mắn mọi thứ diễn ra khá thuận lợi, chị Oanh đậu hai thai ngay lần đầu tiến hành chuyển phôi.

Có con sau 5 lần hỏng thai, mẹ Hưng Yên dùng 8 que thử vẫn không tin vào mắt mình - 3

Chị kể lại: “Khi chuyển phôi được sáu ngày mình đi mua que về thử, lúc đầu không thấy vạch thứ hai hiện lên mình đã khóc trong nhà vệ sinh một mình, được một lúc quay lại thấy vạch thứ hai mờ mờ, lúc đó mình cho phép bản thân hy vọng.

Hôm sau chồng lại mua thêm que thử, lần này thấy vạch đỏ hơn, hai vợ chồng ôm nhau khóc, vừa vui vừa hạnh phúc. Đến ngày thứ tám mình thử que nhưng không thấy rõ vạch, mình lo thai bị sinh hoá nên cả ngày hôm đó mình thử hết 8 que vẫn không tin vào mắt mình. Để chắc chắn mình vào viện xét nghiệm, nồng độ beta hCG được hơn 200mIU/ml làm mình yên tâm phần nào. Hai hôm sau nồng độ beta hCG cao gấp đôi hôm trước. Khi có kết quả chính thức có thai, hai vợ chồng khóc òa vì hạnh phúc”.

Có con sau 5 lần hỏng thai, mẹ Hưng Yên dùng 8 que thử vẫn không tin vào mắt mình - 4

Gần 5 năm sau ngày cưới, 2 vợ chồng anh Kiên, chị Oanh mới lên chức bố mẹ.

Từng mang bầu 5 lần song các con lại rời xa bố mẹ mãi mãi nên vợ chồng chị Oanh hiểu hơn ai hết tầm quan trọng của việc giữ gìn em bé khi còn nằm trong bụng. Sau chuyển phôi chị Oanh không may bị nấm nhiễm khuẩn ngứa hết phần mông và đùi nhưng không dám dùng thuốc do lo sợ ảnh hưởng đến thai.

Trong tam cá nguyệt đầu chị bị ốm nghén chẳng thể ăn được gì bởi mỗi lần nạp vào lại nôn ra hết. Chưa kể, suốt 4 tháng đầu thai kỳ người mẹ ấy còn thường xuyên bị ra huyết phải nhập viện theo dõi. Có lần vì máu chảy nhiều chồng chị phải chạy xe đưa lên Hà Nội để truyền thuốc giảm co.

Do bầu đôi lại thai to nên khi bước vào tuần thai thứ 20 chị đứng trước nguy cơ bị tụt cổ tử cung và tiểu đường thái kỳ. Càng về những tháng cuối chỉ số đường huyết càng tăng cao, không thể tiêm trưởng thành phổi khiến chị lo lắng hơn.

Có con sau 5 lần hỏng thai, mẹ Hưng Yên dùng 8 que thử vẫn không tin vào mắt mình - 5

Có con sau 5 lần hỏng thai, mẹ Hưng Yên dùng 8 que thử vẫn không tin vào mắt mình - 6

Dù bận rộn nhưng anh Kiên luôn biết cách thu xếp công việc để phụ vợ chăm 2 em bé song sinh.

Có con sau 5 lần hỏng thai, mẹ Hưng Yên dùng 8 que thử vẫn không tin vào mắt mình - 7

Đến tuần 34, dù chưa tới ngày dự kiến sinh nhưng chị Oanh bất ngờ bị vỡ ối, cả nhà cuống quýt chuẩn bị đồ sau đó lên thẳng Hà Nội. Sau nhiều giờ chuyển dạ, hai em bé Minh Châu, Minh Ngọc với cân nặng lần lượt là 2kg và 2,1kg khỏe mạnh cất tiếng khóc chào đời trong niềm vui của toàn thể gia đình và các bác sĩ.

Sau sinh do mẹ không có sữa về nên các con được cho bú sữa công thức hoàn toàn. Chăm con sinh non lại song sinh nên khó khăn dường như tăng lên gấp bội. Nhờ có ông xã tâm lý lại yêu thương vợ con hết mực nên chị Oanh đỡ vất vả hơn nhiều.

“Sau khi sinh hai vợ chồng tự túc chăm con hết, do nhà ngoại ở xa còn bà nội thì bận bán hàng nên ngày thì mẹ trông hai con tối đi làm về bố lại phụ mẹ giặt giũ, chơi cùng hai bé. Thật sự chăm con sinh đôi rất mệt mỏi nhưng nhiều lúc nhìn thấy con cười tươi là động lực để em vượt qua tất cả” – mẹ 9X bộc bạch.

Có con sau 5 lần hỏng thai, mẹ Hưng Yên dùng 8 que thử vẫn không tin vào mắt mình - 8

Có con sau 5 lần hỏng thai, mẹ Hưng Yên dùng 8 que thử vẫn không tin vào mắt mình - 9

Thạc sỹ, Bác sĩ Lê Thị Thu Hiền bế em bé Minh Châu khi gia đình đưa các con tới thăm bệnh viện.

Hai em bé giờ đây được hơn 3 tháng và nặng 6kg, trộm vía các con rất cứng cáp. Hàng xóm không ngớt lời khen dành cho cặp song sinh rằng: “Các cháu đáng yêu”, “xinh gái giống mẹ”, đặc biệt chị Oanh còn được mọi người khen là “Siêu nhân”.

Nhìn hai cô con gái đang nằm ngủ ngoan trên trong vòng tay yêu thương của bố, chị Oanh vẫn chưa thể tin nổi cuối cùng mình đã được lên chức. Chị xúc động nói: “Cho đến tận bây giờ nhiều lúc mình vẫn cứ nghĩ đây là giấc mơ. Vậy là sau hành trình dài tìm con vất vả, cuối cùng các bé cũng đã về với bố mẹ, cuộc sống của gia đình chúng mình từ nay đã bước sang một trang mới”.

Từ hành trình tìm kiếm con yêu của bản thân, chị Oanh hy vọng các mẹ đang trên hành trình tìm con hãy cố gắng vượt qua tất cả để được đón bé yêu bởi: “Đủ duyên con sẽ về bên bố mẹ”.

Mẹ 9X gần một thập kỷ mới có bầu, đậu ba thai nhưng nuốt nước mắt giảm thiểu một bé
8 năm hiếm muộn, một lần thai lưu, một lần thai sinh hoá và nhiều lần chuyển phôi đầy vất vả là hành trình mà chị Trịnh Huyền từng trải qua.
Như Loan (Ảnh: NVCC)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hiếm muộn - Vô sinh