Lấy chồng Hàn, cô gái 18 tuổi đi đẻ một mình, con 2 tháng chưa được gặp mặt cha

Ngày 22/06/2020 06:18 AM (GMT+7)

Đến bây giờ khi sinh con trai được hơn 2 tháng, Thanh Nhi vẫn chưa được gặp ông xã Hàn Quốc vì dịch COVID-19.

Về Việt Nam để tẩm bổ thai kỳ nào ngờ Thanh Nhi (18 tuổi, Sài Gòn) lại bất ngờ sinh sớm ở tuần thứ 37. Vì dịch COVID-19 nên ông xã Hàn Quốc cũng không thể sang Việt Nam để cùng cô vượt cạn. Mặc dù đi sinh không có chồng, hơn nữa lại vừa bước qua cửa tử vì bị băng huyết nhưng nhìn thấy sự quan tâm hỏi han của ông xã qua màn hình điện thoại nên cô cũng được an ủi phần nào.

Lấy chồng Hàn, cô gái 18 tuổi đi đẻ một mình, con 2 tháng chưa được gặp mặt cha - 1

Thanh Nhi và con trai hơn 2 tháng tuổi. 

Mang bầu 37 tuần nhỏ như không, ai nhìn cũng ngỡ ngàng

Thanh Nhi và ông xã Hàn Quốc gặp nhau lần đầu tiên quận 7, TP. HCM. Khi ấy, cô vô tình đụng trúng anh khiến anh rơi chìa khóa nhà. Trong khi chạy theo để đưa lại, ông xã đã chủ động xin số điện thoại của cô để liên lạc. Kể từ đó, cả 2 bắt đầu trò chuyện, tìm hiểu nhau.

Thanh Nhi sang Hàn Quốc sinh sống cùng chồng sau thời gian tìm hiểu chín muồi. Khi chuẩn bị tổ chức đám cưới, cô bất ngờ nhận tin vui nên đành hoãn lại để đến sau sinh. Thanh Nhi chia sẻ, nhận tin chuẩn bị làm mẹ ở tuổi 18, cô bất ngờ với muôn vàn cảm xúc đan xen, vừa mừng lại vừa lo. Cô lo vì mình chưa sẵn sàng trở thành mẹ, sợ mình sẽ là một người mẹ không tốt còn ông xã cô thì ngược lại, vỡ òa hạnh phúc khi hay tin.

Khoảng thời gian đầu thai kỳ, mặc dù không bị nghén như nhiều mẹ bầu khác nhưng Thanh Nhi lại có hơi chút khó thở. Vì thức ăn Hàn Quốc không hợp khẩu vị, khó tẩm bổ nên bầu tháng thứ 3 cô quyết định xin về Việt Nam dưỡng thai.

Bầu bí không có chồng ở bên dẫu có chút tủi thân nhưng được ở bên gia đình mình, được mẹ chăm sóc và được ăn những món Việt yêu thích cô cũng được an ủi phần nào. Đặc biệt, ông xã luôn luôn quan tâm, ngày nào cũng điện thoại ân cần hỏi han cô cần gì, thích gì để gửi về khiến cô không còn cảm thấy có khoảng cách nào.

Lấy chồng Hàn, cô gái 18 tuổi đi đẻ một mình, con 2 tháng chưa được gặp mặt cha - 2

Bầu những tháng đầu cô vẫn rất quyến rũ và gợi cảm, không ai phát hiện ra. 

Được biết, cả thai kỳ Thanh Nhi tăng 14kg, tuy nhiên nhiều người bất ngờ với cơ thể của cô ở tuần 37 vì bụng bằng nhiều người mang bầu ở tuần 18, người cô vẫn rất thon gọn, không bị phá nét hay phù chân tay.

Chia sẻ về bí quyết của mình, Thanh Nhi cho biết, cô chia nhỏ bữa ăn của mình thành 6 bữa một ngày. Ngoài ra, cô ăn chủ yếu bông cải, cá hồi, đồng thời ăn rau và thức ăn nhiều, uống sữa tươi không đường và hạn chế ăn tinh bột nên dinh dưỡng hấp thụ nhiều vào con, mẹ không bị béo. Chính vì vậy, vóc dáng mang bầu của cô khiến không ít người ngưỡng mộ.

Lấy chồng Hàn, cô gái 18 tuổi đi đẻ một mình, con 2 tháng chưa được gặp mặt cha - 3

Lấy chồng Hàn, cô gái 18 tuổi đi đẻ một mình, con 2 tháng chưa được gặp mặt cha - 4

Thanh Nhi bầu 37 tuần giống như bầu 18 tuần. 

Đi sinh một mình hốt hoảng nghe bác sĩ hét “sản phụ băng huyết”

Thanh Nhi sinh thường ở tuần thứ 37, em bé nặng 3,1kg. Vì máu bị loãng nên cô quyết định lựa chọn sinh con ở bệnh viện Từ Dũ. Chia sẻ về câu chuyện đi sinh của mình, Thanh Nhi kể, cô sinh con đúng vào đợt dịch COVID-19 bùng phát ở Việt Nam và Hàn Quốc, mọi chuyến bay quốc tế dừng khai thác nên ông xã không thể sang được cùng cô vượt cạn. Cô đi sinh chỉ có dì và mẹ đi cùng mà không có ông xã ở bên.

Lần đầu tiên mang bầu vì không có kinh nghiệm nên khi thấy ra huyết hồng cô phải gọi điện thoại hỏi mẹ rồi cùng dì vào viện cấp cứu ngay sau đó. “Vì cổ tử cung dài và hẹp nên mình phải ráng rặn mới sinh thường được. Mình ráng rặn đến 5 hơi phải có người đè bụng giúp mình. Nghe tiếng khóc của con mình mừng rơi nước mắt luôn. Bác nói bé mình trộm vía 3kg1 dài đòn”, Thanh Nhi cười.

Lấy chồng Hàn, cô gái 18 tuổi đi đẻ một mình, con 2 tháng chưa được gặp mặt cha - 5

Cô bị băng huyết khi sinh. 

Những tưởng nghe tiếng khóc của con là được mẹ tròn con vuông nào ngờ Thanh Nhi bị băng huyết khi lấy nhau thai. Đến bây giờ cô vẫn còn nhớ tiếng xà lớn và tiếng phụ tá hốt hoảng kêu lớn “Băng huyết, ở đây bị băng huyết”. Nghe vậy, cô thực sự sợ, đặc biệt khi y tá kêu cô ôm con thật chặt ở trong lòng khi da kề da. Lúc ấy cô chỉ biết ôm và nhìn con cầu nguyện mong mình có thể khỏe mạnh để được ở bên chăm sóc con.

“Bác sĩ tới xử lý băng huyết, rồi truyền kháng sinh liên tục và nhờ người nhà mua cháo cho mình. Mấy chị phụ tá sợ mình ăn không nổi kêu mình ráng ăn. Mấy chị nói mình giỏi quá vì thường bị băng huyết không ăn uống nổi mà mình ăn hết hộp cháo và xin thêm nước. Mình nằm đó chờ truyền hết 3 bình kháng sinh thì được chuyển ra phòng. Sau 4 ngày nằm viện mình được về”, Thanh Nhi nhớ lại khoảnh khắc nguy hiểm khi đi sinh của mình.

Thanh Nhi tâm sự, đi sinh có chồng chăm sóc tất nhiên sẽ vui hơn nhưng vì dịch bệnh chồng cô không thể sang với vợ nên cô phải luôn giữ tinh thần vui vẻ. May mắn có dì ở lại chăm sóc nên cô cũng đỡ vất vả. Hơn nữa, chồng cô luôn quan tâm điện thoại cho vợ, nhìn chồng qua điện thoại cô cũng cảm thấy vui hơn, đỡ tủi thân.

“Sinh xong chồng đã gọi hỏi em bé khỏe không vì biết mình sinh sớm ở tuần 37. Anh cũng an ủi mình, nói mình đã làm rất tốt và khuyên mình nghỉ ngơi lấy lại sức khỏe. Biết mình ít sữa bé không đủ uống, anh hỏi con uống sữa gì để gửi về cho con nữa. Mình gửi hình con qua điện thoại chồng còn bất ngờ vì con đẹp trai không có tóc nhiều giống ba”, Thanh Nhi chia sẻ hành động ân cần của ông xã ở phương xa.

Lấy chồng Hàn, cô gái 18 tuổi đi đẻ một mình, con 2 tháng chưa được gặp mặt cha - 6

Lấy chồng Hàn, cô gái 18 tuổi đi đẻ một mình, con 2 tháng chưa được gặp mặt cha - 7

Lấy chồng Hàn, cô gái 18 tuổi đi đẻ một mình, con 2 tháng chưa được gặp mặt cha - 8

Ông xã cô bất ngờ vì con đẹp trai quá khi xem ảnh con.

Sau sinh Thanh Nhi cũng gặp khá nhiều khó khăn, cô bị áp xe ngực, mỗi lần mát xa để cục áp xe tan cô lại chảy nước mắt nhưng vì con cô chịu đựng tất cả để có sữa mẹ tốt nhất. Làm mẹ lần đầu cô may mắn con ngoan không quấy nhiều nên không gặp nhiều khó khăn. Để có sữa cho con cô cũng cố gắng ăn uống đầy đủ, bổ sung rau, thịt bò, cá, bông cải, ăn thức ăn nhiều hơn tinh bột và uống nhiều nước. Vì chăm vắt sữa cho con nên cô cũng nhanh lấy lại vóc dáng. Sau sinh một tháng cô giảm xuống 9kg. Và khi bé hơn 2 tháng đã về lại số ký ban đầu 51kg.

Lấy chồng Hàn, cô gái 18 tuổi đi đẻ một mình, con 2 tháng chưa được gặp mặt cha - 9

Vóc dáng gợi cảm sau 1 tháng sinh của Thanh Nhi. 

Hiện tại con trai đã được hơn 2 tháng tuổi, ông xã cô vẫn chưa thể sang được Việt Nam gặp trực tiếp con trai và bế con vào lòng. Cô hy vọng sắp tới khi dịch COVID-19 qua đi, mẹ con cô cùng ông xã Hàn Quốc sẽ có thể đoàn tụ với nhau.

Chồng Hàn Quốc nói vợ: Ai đẻ chẳng đau, đến khi vào phòng sinh mới hối hận xin lỗi
Sinh con đầu lòng ở Việt Nam, ông xã Hàn Quốc của chị Dịu không hề hay biết những khó khăn vợ đã trải qua nên đã nói một câu khiến chị tủi thân.
Hồng Nhung (Ảnh: NVCC)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Câu chuyện mang thai