Tưởng lấy được chồng tử tế, bỗng 1 hôm đi công tác về, tôi sững sờ khi thấy cô gái lạ trong phòng ngủ

Thy Dung - Ngày 12/02/2025 18:00 PM (GMT+7)

Tôi từng nghĩ mình là người phụ nữ may mắn khi lấy được một người chồng tử tế và gia đình chồng yêu thương.

Gia đình tôi cũng không đến nỗi tệ, bố mẹ kinh doanh trái cây ở thành phố, tôi có một người em trai ngoan ngoãn. Tôi tin rằng chỉ cần mình cố gắng vun vén, gia đình sẽ luôn hạnh phúc. Nhưng rồi mọi thứ đổ vỡ chỉ sau một cú ngã định mệnh.

Sau khi kết hôn, tôi nhanh chóng mang thai chỉ sau nửa năm. Chồng tôi khi ấy rất vui mừng và chăm sóc tôi từng chút một. Thương vợ đi làm vất vả, anh bảo tôi nghỉ việc ở nhà dưỡng thai. Tôi nghĩ mình thật sự may mắn khi có một người chồng tâm lý và quan tâm đến gia đình như vậy.

Khi tôi mang thai được năm tháng, chồng đề nghị đón mẹ anh về sống cùng để tiện chăm sóc tôi. Anh nói: “Mẹ anh ở nhà 1 mình buồn lắm, đón mẹ lên chăm sóc em, hai mẹ con có nhau cho vui”. Tôi không ngần ngại đồng ý vì nghĩ rằng gia đình sống cùng nhau sẽ càng thêm gắn kết.

Mẹ chồng tôi ban đầu cũng tỏ ra quan tâm, nhưng chỉ sau vài tuần, bà bắt đầu soi mói và yêu cầu tôi làm đủ thứ việc lặt vặt trong nhà. Tôi mang thai bụng đã lớn, nhưng vẫn phải nấu cơm, dọn dẹp và giặt giũ. Tôi nghĩ chỉ cần nhẫn nhịn một chút, mọi thứ rồi sẽ ổn.

Sự xuất hiện của mẹ chồng khiến tôi càng cảm thấy phiền toái. (Ảnh minh họa)

Sự xuất hiện của mẹ chồng khiến tôi càng cảm thấy phiền toái. (Ảnh minh họa)

Một ngày nọ, khi tôi đang lau nhà, mẹ chồng bất ngờ kêu tôi xuống bếp lấy đồ cho bà. Trong lúc vội vàng bước xuống cầu thang, tôi không để ý và trượt chân ngã mạnh. Cơn đau lan khắp cơ thể, tôi ôm bụng mà cảm giác như thế giới sụp đổ trước mắt. Máu bắt đầu chảy ra, và tôi biết điều tồi tệ nhất đã xảy ra.

Chồng tôi lập tức đưa tôi đến bệnh viện, nhưng đã quá muộn. Đứa con đầu lòng của chúng tôi không giữ được. Bác sĩ thông báo tôi bị tổn thương tử cung nghiêm trọng, khả năng mang thai lại sau này là rất thấp. Cảm giác mất mát và đau đớn khiến tôi rơi vào trầm cảm suốt nhiều tháng sau đó.

Tôi cứ nghĩ sau cú sốc này, chồng sẽ ở bên cạnh động viên và an ủi tôi. Nhưng không, anh dần trở nên xa cách và lạnh nhạt. Thậm chí, anh còn chuyển sang phòng khác ngủ với lý do “muốn để tôi có không gian nghỉ ngơi”. Mẹ chồng tôi thì ngày càng khó chịu hơn, bà bắt đầu bóng gió rằng phụ nữ không sinh được con thì không làm tròn bổn phận.

Tôi cố gắng quay lại làm việc để quên đi nỗi đau và tìm lại chính mình. Nhưng mỗi lần về nhà, không khí ngột ngạt giữa tôi và mẹ chồng khiến tôi nghẹt thở. Tôi bắt đầu cảm nhận rõ ràng rằng, tôi không còn là một phần của gia đình này nữa.

Một buổi tối sau chuyến công tác dài ngày, tôi mở cửa bước vào nhà và chết lặng khi thấy chồng mình đang ngồi cùng một cô gái lạ mặt trong phòng ngủ. Điều khiến tôi sững sờ hơn cả là bụng cô ta đã nhô lên rõ ràng, chắc cũng đã mang thai khoảng 5, 6 tháng.

Tôi sốc điếng khi nhìn thấy người phụ nữ lạ trong phòng. (Ảnh minh họa)

Tôi sốc điếng khi nhìn thấy người phụ nữ lạ trong phòng. (Ảnh minh họa)

Trước khi tôi kịp hỏi điều gì, mẹ chồng tôi từ trong bếp bước ra, thản nhiên nói như thể đó là điều hiển nhiên: “Nó đang mang thai cháu nội của mẹ. Con nghĩ xem, con không sinh được thì để người khác sinh. Mẹ nghĩ con nên ly hôn đi, để nhường chỗ cho người khác”.

Tôi cảm giác như mình vừa bị ai đó tát vào mặt. Cả chồng và mẹ chồng đứng đó, không ai buồn giải thích hay tỏ ra áy náy. Họ coi việc tôi rời đi là điều đương nhiên. Tôi nhìn chồng, mong anh nói một lời nào đó để cứu vãn tình hình, nhưng anh chỉ im lặng cúi đầu.

Tôi nhìn họ một lượt, cảm giác đau đớn trong lòng đã nhường chỗ cho sự bình thản lạ thường. Tôi không còn muốn níu kéo hay giải thích bất cứ điều gì nữa.

“Tôi đồng ý ly hôn”, tôi nói thẳng thắn, nhìn thẳng vào mắt chồng. “Nhưng hãy nhớ rằng, dù tôi không thể sinh con, tôi cũng không phải người đáng bị đối xử như vậy. Các người sẽ phải trả giá cho những gì đã làm”.

Sau khi ly hôn, tôi quay trở lại công việc và tập trung vào bản thân. Bố mẹ tôi đã sớm mua cho tôi một căn hộ riêng ở thành phố. Họ luôn ở bên cạnh động viên và giúp tôi vượt qua khoảng thời gian khó khăn nhất.

Nghe đâu sau này, cuộc sống của chồng cũ tôi không hề êm đẹp. Người phụ nữ kia sinh con nhưng liên tục gây chuyện, khiến gia đình anh ta lúc nào cũng căng thẳng. Mẹ chồng tôi từng tự hào về “cháu nội” thì giờ phải ngày ngày lo lắng vì con dâu mới không chịu yên ổn. Họ sống trong cảnh “gà bay chó sủa”, chẳng còn chút bình yên nào.

Còn tôi, sau tất cả, tôi đã học cách yêu thương và trân trọng chính mình. Dù sau này có tái hôn hay không, có may mắn được làm mẹ thêm lần nữa hay không, tôi vẫn sẽ đón nhận mọi điều bằng sự bình thản và biết ơn, bởi tôi hiểu rằng hạnh phúc lớn nhất chính là sống trọn vẹn với chính bản thân mình.

Bài tâm sự được gửi từ độc giả có email: binhyenhe…@gmail.com

Những trường hợp sảy thai nào có thể khiến phụ nữ gặp khó khăn trong việc mang thai lại?

Phụ nữ sau khi sảy thai có thể gặp khó khăn trong việc mang thai lại tùy thuộc vào nguyên nhân và mức độ tổn thương xảy ra. Một số trường hợp có nguy cơ ảnh hưởng đến khả năng sinh sản bao gồm:

- Sảy thai do tổn thương tử cung: Nếu sảy thai gây ra tổn thương nghiêm trọng đến niêm mạc tử cung hoặc để lại sẹo (hội chứng Asherman), việc trứng làm tổ và phát triển sau này sẽ gặp khó khăn.

- Nhiễm trùng sau sảy thai: Nhiễm trùng vùng chậu hoặc tử cung sau khi sảy thai không được điều trị kịp thời có thể làm tổn thương cơ quan sinh sản, dẫn đến tắc nghẽn ống dẫn trứng hoặc viêm nhiễm tử cung mãn tính.

- Sảy thai liên tiếp nhiều lần (thai lưu tái diễn): Nếu phụ nữ bị sảy thai từ 2-3 lần liên tiếp, nguyên nhân có thể liên quan đến bất thường di truyền, nội tiết, miễn dịch hoặc cấu trúc tử cung, làm tăng nguy cơ hiếm muộn.

- Sảy thai do các bệnh lý nền: Các vấn đề sức khỏe như hội chứng buồng trứng đa nang, rối loạn tuyến giáp, tiểu đường không kiểm soát... có thể khiến phụ nữ khó mang thai lại nếu không điều trị đúng cách.

- Tuổi tác cao khi sảy thai: Phụ nữ trên 35 tuổi khi sảy thai sẽ gặp nhiều khó khăn hơn trong việc mang thai lại do chất lượng và số lượng trứng suy giảm.

Nếu gặp phải các trường hợp trên, phụ nữ nên đến bác sĩ chuyên khoa để được thăm khám và tư vấn kịp thời, từ đó có hướng điều trị phù hợp giúp phục hồi khả năng sinh sản.

Tưởng lấy được chồng tử tế, bỗng 1 hôm đi công tác về, tôi sững sờ khi thấy cô gái lạ trong phòng ngủ - 3

Đưa con trai đi học, tôi gặp đứa trẻ giống y hệt mình, lén theo dõi thì điếng người khi biết sự thật
khi đưa con trai đi học mẫu giáo, tôi vô tình bắt gặp 1 đứa trẻ khác trong lớp. Đứa bé đó giống tôi đến kỳ lạ – từ ánh mắt, nụ cười đến cả dáng đi hay...

Tâm sự bà bầu

Theo Thy Dung
Nguồn: [Tên nguồn]12/02/2025 16:50 PM(GMT+7)

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự bà bầu