Đón cặp song sinh từ tay y tá, chồng bất ngờ hét lên: "Bác sĩ ơi, nhầm rồi!"

Ngày 28/05/2022 15:00 PM (GMT+7)

Anh chồng này còn quả quyết: "Đây không phải là con của chúng tôi" sau khi cúi xuống nhìn con lần đầu.

Chắc hẳn ông bố bà mẹ nào cũng từng ít nhất một lần tưởng tượng con mình khi sinh ra cũng sẽ bụ bẫm, trắng hồng như những em bé hay xuất hiện trên tivi, mạng xã hội hay phim ảnh. Song, thực tế thì khi mới ra khỏi “kén” là bụng mẹ, các em bé hầu hết đều mang một diện mão không mấy xinh đẹp, thậm chí, có bé còn dọa bố mẹ sợ khiếp.

Khi bắt đầu mang thai, Lý Hiểu (26 tuổi, sống ở Trung Quốc) đã nghỉ việc chỉ ở nhà dưỡng thai theo yêu cầu của gia đình. Dưới sự chăm sóc chu đáo của mẹ chồng, sự chiều chuộng của chồng nên thai kỳ của mẹ bầu này trôi qua một cách nhẹ nhàng và nhanh chóng.

Đến ngày đi sinh, vốn dĩ chồng của Lý Hiểu sẽ vào phòng sinh cùng vợ, nhưng vì đã từng nhận được nhiều lời khuyên từ các chị em là không nên để chồng tận mắt chứng kiến cảnh mình “khai hoa nở nhụy”, kẻo lại ảnh hưởng hạnh phúc gia đình nên Lý Hiểu cương quyết không đồng ý. Thay vào đó, mẹ ruột của cô sẽ là người ở bên con gái lúc lâm bồn.

Đón hai con sinh đôi từ y tá, chồng Lý Hiểu đột nhiên hét toáng lên: Đây không phải là con chúng tôi.

Đón hai con sinh đôi từ y tá, chồng Lý Hiểu đột nhiên hét toáng lên: "Đây không phải là con chúng tôi".

Khoảng 1 giờ sau, y tá bế hai em bé ra ngoài thông báo: “Chúc mừng gia đình nha. Chị ấy đã sinh đôi, một trai một gái”. Khỏi phải nói, ông xã Lý Hiểu vui mừng như thế nào, vội vàng đón hai tay hai đứa con ôm vào lòng. Tuy nhiên, 1 phút sau, anh đã hét toáng lên: “Bác sĩ, bác sĩ ơi, Nhầm rồi, đây không phải là con của chúng tôi”. Cô y tá sững sờ hỏi: “Sao lại không phải con của anh? Vợ anh vừa sinh ra mà”.

Cúi xuống nhìn con lần nữa, chồng Lý Hiểu giải thích: “Vợ chồng tôi đều da trắng, cả dòng họ cũng chẳng có ai đen, mà sao hai đứa trẻ này lại đen thui, đã thế, da lại nhăn nheo như ông bà lão ấy. Nên chắc chắn là cô giao nhầm con cho tôi rồi”. Đến lúc này, y tá bật cười giải thích: “Đứa trẻ nào mới sinh ra mà chẳng thế, từ từ rồi các bé lớn lên và sẽ đẹp như bố mẹ”.

Cũng vừa hay, khi ấy mẹ chồng của Lý Hiểu đến, nhìn hai đứa cháu một trai một gái, bà vui vẻ nói: “Ôi, giống bố hồi bé như tạc”. Nghe vậy, chồng của Lý Hiểu mới thở phào nhẹ nhõm mà tận hưởng hạnh phúc của mình.

Tại sao em bé vừa chào đời lại "đen nhẻm"?

Hầu hết trẻ sơ sinh mới chào đời đều trông đen nhẻm vì nhiều nguyên nhân.

Hầu hết trẻ sơ sinh mới chào đời đều trông "đen nhẻm" vì nhiều nguyên nhân.

Trên thực tế, có không ít trẻ sơ sinh khi mới chào đời đã khiến bố mẹ bất ngờ vì làn da đen nhẻm của mình. Tuy nhiên, theo các bác sĩ, việc em bé có làn da bị thâm đen hay tím sẫm là do tình trạng thiếu oxy trong quá trình sinh nở gây ra. Có nghĩa là thời gian chuyển dạ quá dài đã khiến em bé bị thiếu oxy hoặc do em bé quá to nên bị rặn lâu nên da con bị chuyển sang màu thâm tím.

Bên cạnh đó, da của trẻ sơ sinh cũng trông bị “xỉn màu” do bé bị vàng da. Nguyên nhân của hiện tượng này là do các bé mới sinh có số lượng tế bào hồng cầu cao, những tế bào này lại thường xuyên bị phá vỡ để thay mới. Trong khi đó, gan của trẻ lại chưa đủ trưởng thành để đào thải hết Bilirubin ra khỏi máu. Vì vậy hiện tượng vàng da xảy ra. Tuy nhiên, bố mẹ không cần quá lo lắng, vì khi con được 2 tuần tuổi thì gan của con đã phát triển đầy đủ hơn và sẽ xử lý được hết Bilirubin. Khi ấy, em bé sẽ trở nên trắng trẻo, hồng hào.

Ngoài ra, vì phải ngâm mình trong nước ối 9 tháng 10 ngày, da của trẻ sơ sinh cũng sẽ nhăn nheo như ông bà lão. Nhưng chỉ sau vài ngày ra khỏi bụng mẹ, tình trạng nhăn nheo sẽ hết.

Nói tóm lại, em bé sơ sinh vừa chào đời có làn da đen nhẻm, xấu xí, nhăn nheo cũng là chuyện bình thường. Và theo thời gian, các con sẽ lớn dần lên, da dẻ sẽ trở về đúng màu da theo gen di truyền, đồng thời, vẻ nhăn nheo già nua cũng sẽ biến mất.

9X mang 3 thai trong bụng không đi lại nổi, con chào đời bác sĩ không cho mẹ xem mặt
Nằm trên bàn mổ, chị Trân vừa háo hức, vừa lo lắng cho các con nhưng đến lúc bắt 3 em bé ra ngoài bác sĩ lại không cho mẹ xem mặt.

9 tháng 10 ngày khổ tận cam lai

Theo Thùy Dương (Dịch từ 163)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Câu chuyện đi đẻ