Có bầu với trai Mexico, 9X đau đớn khi nhìn tay chân bé, chồng nghi ngờ không phải con mình

Minh An - Ngày 17/08/2020 12:20 PM (GMT+7)

"Lúc này chồng em đứng bên cạnh mới báo tin là con có 6 ngón tay, 6 ngón chân ở tất cả các chi", bà mẹ trẻ kể lại.

Khách mời trong chương trình Chat với mẹ bỉm sữa tập 42 là Lê Minh Thái Bình (24 tuổi, hiện đang sống tại Mỹ). Còn khá trẻ nhưng Thái Bình đã là mẹ của một em bé lai Mexico năm nay 1,5 tuổi. Câu chuyện về quá trình mang thai, sinh em bé này cũng rất đặc biệt với cô.

Trước tiên, Thái Bình cho biết cô mang thai là “ngoài ý muốn”, khi mới quen bạn trai người Mexico được vài tháng. Ban đầu, tin vui bất ngờ khiến cô khá lo lắng, không dám nói với gia đình vì bố mẹ sống tại Việt Nam vốn có tư tưởng truyền thống, khó chấp nhận việc quan hệ trước hôn nhân. Vậy nhưng cô không ngờ khi bố mẹ biết chuyện đã có bầu lại rất tinh ý, tránh mắng chửi mà chấp nhận để Bình kết hôn khi em bé được 6 tháng. Cùng với đó, vì bụng đã khá lớn nên Thái Bình phải nghỉ học giữa chừng để ở nhà dưỡng thai, sinh con. 

Có bầu với trai Mexico, 9X đau đớn khi nhìn tay chân bé, chồng nghi ngờ không phải con mình - 1

Thái Bình mang bầu khi mới 21 tuổi và còn đang đi học.

Có bầu với trai Mexico, 9X đau đớn khi nhìn tay chân bé, chồng nghi ngờ không phải con mình - 2

Con trai lai của Thái Bình và chồng Mexico.

Chia sẻ về phản ứng của bạn trai người Mexico, nữ du học sinh cho biết: "Trong khi em khá hoang mang, lo sợ thì anh ấy lại không thể hiện ra là quá sốc hay là quá vui mừng. Anh ấy chỉ nói rất bình thường là vậy thì sinh con rồi nuôi thôi. Có vẻ như bản thân anh ấy cũng đã sẵn sàng với việc có con". 

Về thai kỳ của mình, Thái Bình tâm sự cô chỉ nghén trong khoảng 1-2 tháng đầu, sau đó thì ăn uống tốt và ngủ cũng rất nhiều. Ông xã cũng luôn ở bên cạnh chăm sóc, động viên bà mẹ trẻ khiến cô thấy thai kỳ suôn sẻ, thoải mái hơn. 

Nói tiếp về câu chuyện ngày đi sinh, Thái Bình cho biết cô sinh bé khi đã quá ngày dự sinh hơn 1 tuần. Sau khi đi khám, bác sĩ cho biết cô phải sinh mổ vì khung xương chậu nhỏ, không phù hợp với kích cỡ của em bé. Cuối cùng, bà mẹ trẻ chấp nhận mổ và em bé chào đời nặng gần 4kg. 

"Lần đầu gặp con của em cũng kì lạ lắm. Trong tưởng tượng trước đó khi mang bầu là em bé con lai sẽ mũi cao, mắt sâu, vậy mà đến lúc nhìn mặt con thì y chang châu Á luôn, mắt nhỏ, mũi tẹt. Chồng em mãi gần đây mới tiết lộ là lúc đó nhìn con anh ấy còn nghi hay không phải con mình", bà mẹ 24 tuổi kể lại. 

Có bầu với trai Mexico, 9X đau đớn khi nhìn tay chân bé, chồng nghi ngờ không phải con mình - 3

Em bé chào đời mang đậm nét châu Á khiến Thái Bình bất ngờ và ông xã có nghi ngờ.

Vậy nhưng ngoại hình giống châu Á hay châu Mỹ của em bé không phải là điều khiến Thái Bình phải bận lòng nhiều bằng việc sau đó cô đau đớn phát hiện ra con còn có điều đặc biệt hơn. Bà mẹ trẻ nhớ lại: "Lúc sinh xong, bác sĩ bế bé đến để em cho bé bú xong em mới bất ngờ thấy sao cái ngón tay con mình nó kì kì, cứ như bị ai bẻ ra ngoài vậy. Lúc này chồng em đứng bên cạnh mới báo tin là con có 6 ngón tay, 6 ngón chân ở tất cả các chi". 

Tuy vậy, Thái Bình không buồn quá lâu vì bác sĩ nói con vẫn có sức khỏe tốt, ổn định. Với cô, con mình đã chào đời với sự khác biệt chứ không có gì phải xấu hổ. Đến 9 tháng tuổi, bé cũng đã được phẫu thuật cắt bỏ hai ngón tay thừa còn ngón chân thì vẫn giữ lại. 

Nếu như mang bầu và đi sinh đều khá nhẹ nhàng thì sau sinh là quãng thời gian "ác mộng" với bà mẹ trẻ Thái Bình. Dù sinh mổ còn đau đớn nhưng cô hầu như phải tự mình chăm con hoàn toàn do chồng bận đi làm, còn cô thì còn ngại với mẹ chồng người Mexico do bất đồng ngôn ngữ. Không chỉ vậy, con trai cô còn bị dị ứng nặng với sữa công thức nên công cuộc kích sữa, giữ sữa mẹ để cho con bú cũng rất vất vả. 

Có bầu với trai Mexico, 9X đau đớn khi nhìn tay chân bé, chồng nghi ngờ không phải con mình - 4

Thái Bình đã trải qua nhiều khó khăn sau sinh nhưng may mắn ông xã cuối cùng đã thấu hiểu để đồng hành cùng cô.

"Bất đồng ngôn ngữ trong gia đình chính là điều làm em thêm mệt mỏi sau sinh. Với mẹ chồng lúc đó, em chỉ có thể nói 3 câu là "Hi" (xin chào), "Bye" (tạm biệt) và "Goodnight" (chúc ngủ ngon) nên đâu có dám nhờ vả gì bà. Bà cũng tinh ý, cố gắng giúp đỡ em nhưng đôi khi việc mình không nói ra được sẽ khiến đối phương không biết mình cần gì. 

Và ngay cả với chồng em cũng vậy, không giao tiếp được nhiều nên cả hai không thật sự thấu hiểu nhau. 1 tuần sau sinh cả hai đã gây lộn rất lớn rồi chiến tranh lạnh. May mắn sau đó em tâm sự được với em chồng và cô ấy có nói lại với chồng nên anh ấy đã có sự thay đổi, quan tâm đến em hơn. Dần dần khoảng 3 tháng sau sinh em mới thấy bớt căng thẳng, mệt mỏi và có thể nghỉ ngơi nhiều hơn", Thái Bình tâm sự. 

Hiện tại khi con đã lớn, Thái Bình cũng dần có sự thấu hiểu hơn với chồng và gia đình chồng nên cuộc sống hôn nhân của bà mẹ bỉm sữa cũng thoải mái, suôn sẻ hơn. Cô cũng nhắn nhủ với những bà mẹ khác rằng sau khi sinh, nếu có điều gì mệt mỏi thì đừng giấu trong lòng và hãy tâm sự, chia sẻ với chồng, với mọi người xung quanh để được hỗ trợ, giúp đỡ và cảm thông. 

Diệp Bảo Ngọc 19 tuổi mang bầu, ly hôn rồi vẫn không quên vẻ mặt Thành Đạt ngày đi đẻ
Diệp Bảo Ngọc tâm sự trong thời gian mang bầu, cô hoàn toàn giấu kín với truyền thông, người hâm mộ và cả bạn bè vì không muốn đời tư bị để ý quá...
Minh An
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Câu chuyện mang thai