Con gái ngất trên bồn cầu, mẹ đưa đến bệnh viện nghe bác sĩ nói một câu "đứng hình"

Ngọc Linh - Ngày 05/11/2020 09:33 AM (GMT+7)

Ban đầu Holly nghĩ mình bị đau bụng "đến tháng" nhưng sau khi đã uống thuốc, cơn đau vẫn không dứt và cuối cùng cô ngất đi trên bồn cầu.

Holly Henton (23 tuổi, sống tại Leicester, Anh) là mẹ của một bé trai 7 tháng tuổi. Tuy vậy, đến tận bây giờ mỗi khi nhìn con cô vẫn không tin nổi vào câu chuyện sinh bé đầy kịch tính và bất ngờ của mình. 

Thời điểm đó, Holly là một nhân viên của quán cà phê. Một hôm sau khi đóng cửa quán, cô bắt đầu bị đau bụng. Nghĩ mình sắp đến kỳ kinh nguyệt, Holly nhanh chóng trở về nhà, uống thuốc giảm đau rồi lên giường nghỉ ngơi. Tuy nhiên càng lúc cơn đau càng dữ dội hơn, đến rạng sáng cô đau đến mức ngất ngay trên bồn cầu khi đi vệ sinh. Mẹ Holly phát hiện ra và lập tức đưa cô đến bệnh viện. 

Con gái ngất trên bồn cầu, mẹ đưa đến bệnh viện nghe bác sĩ nói một câu amp;#34;đứng hìnhamp;#34; - 1

Holly không hề biết mình mang thai cho đến khi đau bụng ngất đi và được đưa vào viện.

"Khi vừa nhập viện, các bác sĩ hỏi tôi về chu kỳ kinh nguyệt, tôi trả lời rằng mình vẫn có đều đặn nên họ nghĩ tôi có thể chỉ bị đau do đầy bụng, ứ nước. Vậy nhưng sau khi khám, bác sĩ lại nói có gì đó kỳ lạ như một khối u trong ổ bụng của tôi. Tôi lập tức được chuyển sang siêu âm. Kết quả khiến cả tôi và mẹ đều sững sờ: Tôi đã có thai và thậm chí còn sắp đẻ đến nơi. Tôi không dám tin vào những gì mình vừa nghe, tai cứ ù đi, mắt mờ như sắp ngất vì choáng váng", Holly kể lại. 

Con gái ngất trên bồn cầu, mẹ đưa đến bệnh viện nghe bác sĩ nói một câu amp;#34;đứng hìnhamp;#34; - 2

Khi cô biết mình mang thai, em bé đã 41 tuần và sẵn sàng chào đời.

Sau đó, cô gái trẻ được đẩy sang phòng mổ cấp cứu vì em bé có dấu hiệu quá ngày, đã sang tuần 41 nhưng chưa vỡ ối. Vài phút sau, cậu bé Theo nặng 3,5kg cất tiếng khóc chào đời. May mắn em bé hoàn toàn khỏe mạnh dù trước đó Holly không biết mình mang thai nên vẫn thường xuyên hút thuốc, uống rượu, làm việc nặng. 

Tuy nhiên, bà mẹ trẻ cho biết việc có con quá bất ngờ khiến cô bị sốc, tâm lý rối bời và không có cảm giác yêu thương con. Phải sau một vài tuần, Holly mới bắt đầu phát triển tình cảm với bé và đến giờ thì gắn bó như một phần không thể thiếu trong cuộc đời. 

Con gái ngất trên bồn cầu, mẹ đưa đến bệnh viện nghe bác sĩ nói một câu amp;#34;đứng hìnhamp;#34; - 3

Cậu bé Theo may mắn chào đời khỏe mạnh.

Khi sinh con, Holly đã chia tay với người yêu cũ được khoảng 6 tháng. Trong suốt 9 tháng mang thai, cô vẫn thấy "kinh nguyệt" đều đặn và không hề có biểu hiện ốm nghén như mệt mỏi, buồn nôn hay thèm ăn. Cô có tăng một vài cân nhưng chủ yếu ở vòng 3 và đùi. Cô đã nghĩ rằng nguyên nhân là do mình ăn nhiều đồ ngọt trong dịp lễ. 

Sau khi có "món quà" trên trời rơi xuống, Holly cũng đã liên hệ với bạn trai để thông báo. Hiện tại cả hai quyết định làm bạn bè để cùng chăm sóc con trai. 

Tại sao có những trường hợp đến ngày sinh mới biết mang thai?

Gần đây, không ít trường hợp mẹ mang thai mà không hề hay biết cho đến tận ngày chuyển dạ sinh con đã xảy ra. Nhiều người cho rằng điều này rất khó tin nhưng thực tế nguyên nhân những người phụ nữ này không phát hiện mình mang thai có thể là: 

- Kinh nguyệt vốn thất thường, không theo dõi được việc chậm kinh. 

- Luôn duy trì biện pháp tránh thai, mang tâm lý mình không thể "dính" bầu nên không để ý đến những thay đổi trong cơ thể. 

- Cơ thể không tăng cân nhiều khi mang thai, không ốm nghén và thay đổi. 

- Em bé nằm ở vị trí quay mặt về phía bụng mẹ nên bụng không quá lớn, khó phát hiện. 

Tuy nhiên, việc mang thai mà không biết rất nguy hiểm cho mẹ và bé, làm tăng nguy cơ xảy ra biến chứng sảy thai, sinh non, đẻ rơi... nên chị em cần luôn chú ý đến cơ thể, sớm phát hiện những thay đổi nhỏ nhất có thể là dấu hiệu mang thai.


 

3 năm sinh 4 con, 9X Hà Nam mang thai hiếm 8 nghìn ca có một, nổi tiếng cả vùng
Chị Lê Thị Thương mang bầu tam thai tự nhiên hiếm gặp, tỷ lệ 1/8.000 ca sinh.
Ngọc Linh (Dịch từ Mirror)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức mẹ bầu