Nguồn trứng cạn kiệt, mẹ Hà Nội U50 khóc ngay trên bàn đẻ ngày đón con chào đời

Ngày 28/09/2019 06:55 AM (GMT+7)

Chị Chi mang thai ở tuổi 48 sau 10 năm khao khát được hát ru “ầu ơ”. Điều đặc biệt hơn là chị mang bầu trong tình trạng bản thân suy giảm dự trữ buồng trứng, chỉ số AMH chỉ còn 1.11.

Ngày hôm nay, nhìn cô con gái nhỏ đáng yêu, kháu khỉnh ngủ ngon trong vòng tay, chị Nguyễn Thị Chi (48 tuổi, Hà Nội) vẫn chưa dám tin vào niềm hạnh phúc anh chị nhận được khi gần như cạn niềm tin và sức lực trên con đường chữa trị hiếm muộn.

Nguồn trứng cạn kiệt, mẹ Hà Nội U50 khóc ngay trên bàn đẻ ngày đón con chào đời - 1

Những giọt nước mắt hạnh phúc của người mẹ sinh con ở tuổi cận ngũ tuần.

Điếng người khi nghe bác sĩ kết luận không thể có con tự nhiên

Theo lời chị Chi, chị cùng anh xã kết hôn khi cả hai đã ngấp nghé tuổi tứ tuần. Xác định đến với nhau khi đã quá tuổi sinh đẻ nên anh chị đã quyết định "thả" để có em bé luôn. Tuy nhiên, niềm vui đó phải tận 4 năm sau ngày cưới anh chị mới được cảm nhận, song hạnh phúc ngắn chẳng tày gang, em bé chỉ ở trong bụng mẹ đến tuần thứ 8, sau một lần nhận thấy có dấu hiệu bất thường chị đi siêu âm và được bác sĩ thông báo thai đã bị lưu.

Ra về trong nỗi tuyệt vọng, hai vợ chồng an ủi nhau vượt qua biến cố và giữ sức khỏe ổn định để con lại sớm về bên bố mẹ. Nhưng ông trời luôn biết cách để thử thách lòng người, phải tận 2 năm sau đó chị mới lại cảm nhận có một sinh linh bé nhỏ đang hình thành trong bụng mình. Nhưng rồi nỗi đau lại tái diễn tương tự lần đầu, con tiếp tục bỏ chị ra đi ở tuần thứ 8.

Nguồn trứng cạn kiệt, mẹ Hà Nội U50 khóc ngay trên bàn đẻ ngày đón con chào đời - 2

Sau gần một thập kỷ mòn mỏi mong ngóng, cuối cùng con yêu đã về bên bố mẹ.

Những năm tháng sau đó niềm hy vọng của hai vợ chồng cứ lụi tắt dần khi chiếc que thử thai vẫn vỏn vẹn duy nhất một vạch. Đứng dậy sau tháng ngày đen tối, anh chị gắng gượng động viên nhau thử vận may với phương pháp thụ tinh ống nghiệm (IVF) tại một bệnh viện phụ sản ở Hà Nội. Sau những lần gồng mình kích trứng và chọc trứng, chị được chuyển 2 phôi nhưng thất bại.

Thêm 1 - 2 năm nữa lại thấm thoắt trôi qua, những tháng ngày sau đó, chị không nhớ đã uống bao nhiêu thứ thuốc, bao nhiêu lần đến bệnh viện, nhưng ước mơ làm mẹ vẫn xa vời vợi... Chị Chi nghẹn ngào tâm sự: “Mãi không có con, khi vô tình nghe ai hỏi về con cái là thấy tủi, có thể rơi nước mắt bất cứ lúc nào, ở đâu. Nhìn chồng mình lảng tránh mọi lời hỏi han của người ngoài mà thấy xót xa”.

Có được con từ chính số lượng trứng hạn hẹp của mình

Đầu năm 2018, anh chị quyết định khám hiếm muộn tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh (Hà Nội), tiếp tục thắp lên ngọn lửa hy vọng mới. “Tại bệnh viện hai vợ chồng mình làm đầy đủ các xét nghiệm, bác sĩ kết luận vợ không có khả năng mang thai tự nhiên do suy giảm dự trữ buồng trứng, chỉ số AMH thấp (1.11). Nghe xong mình cảm thấy lo lắng, sợ hãi, sau đó là sụp đổ. Tiếp đến bác sĩ siêu âm còn nói ngoài chất lượng trứng thấp, còn có một khối u xơ tử cung và chất lượng cơ tử cung ở độ tuổi này có thể cản trở phôi làm tổ, dẫn đến đáp ứng kích thích buồng trứng kém. Sau khi nghe bác sĩ phân tích tình hình bệnh lý, mình không còn sức lực để đứng dậy ra khỏi phòng khám bệnh. Khi cầm tờ kết quả chụp buồng trứng trên tay, mình đã khóc hết nước mắt", chị Chi tâm sự.

Nguồn trứng cạn kiệt, mẹ Hà Nội U50 khóc ngay trên bàn đẻ ngày đón con chào đời - 3

Điều đặc biệt hơn là em bé chào đời từ chính số lượng trứng hạn hẹp của người mẹ đã sắp bước sang tuổi tiền mãn kinh.

Lắng nghe tham khảo ý kiến của bác sĩ và bàn bạc kĩ lưỡng với nhau, với hy vọng sẽ sớm đón được bé yêu vợ chồng chị Chi quyết định thử vận may thêm lần nữa bằng phương pháp IVF.

Sau khi tiền hành kích trứng, các bác sĩ thu được 2 nang trội và may mắn thu được 2 noãn để tạo được 2 phôi nhưng chỉ chọn được 1 phôi chất lượng tốt. Dù chỉ chuyển 1 phôi duy nhất nhưng chị đã thành công ngay trong lần đầu thụ tinh ống nghiệm.

Mẹ 7X không giấu được cảm xúc khi nhớ lại thời khắc biết mình đã thụ thai: “Sau chuyển phôi mình trở về nhà và lắng nghe từng thay đổi trong cơ thể. Hồi hộp chờ đợi mình đi mua que thử về chỉ chờ đến sau 14 ngày chuyển phôi để thử. Hy vọng nhiều nhưng cũng phải trấn tĩnh bản thân vì sợ sẽ lại thất vọng. Và rồi que thử thai lên 2 vạch, mình đã vỡ òa trong hạnh phúc, tuy nhiên vẫn phải chờ kết quả xét nghiệm beta mới chắc chắn được, chỉ số beta HCG đã cho thấy mẹ mang thai”.

Nguồn trứng cạn kiệt, mẹ Hà Nội U50 khóc ngay trên bàn đẻ ngày đón con chào đời - 4

Các bác sĩ đánh giá, đây là ca bệnh đặc biệt, khó khăn mà chúng tôi phải đối mặt là khả năng mang thai và giữ thai của chị Chi quá thấp.

Vậy là niềm hạnh phúc đã đến với vợ chồng chị theo cách ngọt ngào nhất. Trải qua rất nhiều khó khăn mới có được em bé nên vợ chồng chị giữ gìn rất cẩn thận. Ăn gì, uống gì cũng đều tìm hiểu kĩ, nấu chín. Mọi di chuyển đi lại anh xã đều nâng niu vợ mình hết sức chu đáo. Thai nghén đến lúc sinh con, anh nhận thay vợ gánh vác toàn bộ.

Và rồi những giọt nước mắt hạnh phúc rơi trên má người mẹ ngay trên bàn sinh, vào giây phút đầu tiên chị được ngắm nhìn hình hài cô con gái bé bỏng mà vợ chồng chị đã mong chờ, khao khát suốt gần 10 năm qua. Ở tuổi cận ngũ tuần, sau gần một thập kỷ tìm con, chị Chi đã có được con từ chính số lượng trứng hạn hẹp của mình.

Nguồn trứng cạn kiệt, mẹ Hà Nội U50 khóc ngay trên bàn đẻ ngày đón con chào đời - 5

Ôm đứa con trong vòng tay, chị Chi vẫn chưa dám tin vào niềm hạnh phúc anh chị nhận được khi gần như cạn niềm tin.

Bác sĩ CKI Cao Tuấn Anh - Trung tâm hỗ trợ sinh sản - Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, Hà Nội - người trực tiếp thăm khám và điều trị cho chị Chi, tiết lộ: “Đây là ca bệnh đặc biệt, khó khăn mà chúng tôi phải đối mặt là khả năng mang thai và giữ thai của chị Chi quá thấp. Không chỉ ít trứng, chất lượng trứng kém, chị còn có một khối u xơ tử cung và chất lượng cơ tử cung ở độ tuổi này có thể cản trở phôi làm tổ. Vì thế, khi điều trị cho chị, chúng tôi phải nghiên cứu, cân nhắc chọn phác đồ phù hợp dựa vào độ tuổi, nội tiết, dự trữ buồng trứng và tiền sử bệnh của chị.

Với bệnh nhân vô sinh lớn tuổi, AMH thấp, có bệnh lý kèm theo thì phác đồ cá thể hóa phù hợp được lựa chọn cho chị Chi cũng giúp tránh các nguy cơ có thể xảy ra khi kích thích buồng trứng cho những người phụ nữ lớn tuổi như: không có nang trội, chọc không có noãn (hội chứng nang trống) và đặc biệt sự phối hợp với trung tâm phôi học (Lab) cực kỳ quan trọng để tạo những phôi thật chất lượng khi số lượng noãn thu được quá ít".

Nguồn trứng cạn kiệt, mẹ Hà Nội U50 khóc ngay trên bàn đẻ ngày đón con chào đời - 6

Em bé được chào đời từ người mẹ suy giảm dự trữ buồng trứng chắc chắn sẽ truyền cảm hứng đến rất nhiều người đang hiếm muốn vô sinh.

Người mẹ 48 tuổi, chỉ số AMH thấp mức 1.11, vẫn có thể sinh con bằng noãn tự thân trở thành kỳ tích cho ngành hỗ trợ sinh sản còn khá non trẻ ở Việt Nam. Câu chuyện kỳ diệu ấy chắc chắn sẽ truyền cảm hứng đến rất nhiều người có cùng cảnh ngộ để tạo thêm động lực cho các cặp đôi hiếm muộn trên hành trình tìm con.

Con trai duy nhất qua đời, vợ chồng U60 Hà Nội liều lĩnh mang thai ở tuổi mãn kinh
Tai nạn giao thông cướp đi cậu con trai duy nhất của vợ chồng cô Nga nhưng may mắn lại đã mỉm cười với họ sau quá trình dài can thiệp y học hiện đại.
Như Loan - Ảnh: BVCC
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hiếm muộn - Vô sinh