Góp tiền mua nhà cùng bạn trai nhưng lặng người khi nhìn tên trên sổ đỏ, nghe lý do tôi cắt nát váy cưới

Thảo Nguyên - Ngày 22/03/2024 06:00 AM (GMT+7)

Đầu năm vừa rồi, tôi và Thưởng lên kế hoạch kết hôn. Hai đứa dồn tiền để mua một căn chung cư nhỏ cho ổn định cuộc sống.

Hơn 2 năm yêu nhau, tôi và Thưởng mới quyết định tiến tới hôn nhân. Mặc dù trong quá trình đến với nhau, Thưởng thú nhận bản thân trước đó bị tinh trùng dị dạng sẽ có thể khó sinh con tự nhiên. Tuy nhiên anh nói đã làm xét nghiệm tinh dịch đồ và cũng lưu trữ tinh trùng nên nếu lập gia đình sẽ làm thụ tinh trong ống nghiệm (IVF).

Yêu Thưởng tôi cũng thương anh nhiều hơn do thấy hoàn cảnh nhà anh khá neo người. (Ảnh minh họa)

Yêu Thưởng tôi cũng thương anh nhiều hơn do thấy hoàn cảnh nhà anh khá neo người. (Ảnh minh họa)

Vì yêu Thưởng nên tôi giấu chuyện anh bị tinh trùng yếu với mọi người trong gia đình và tất cả bạn bè. Tôi sợ họ biết sẽ lại ngăn cản và phản đối mối quan hệ này của 2 đứa. Bản thân tôi nghĩ đơn giản, hiện có nhiều phương pháp hỗ trợ sinh sản, nếu muốn tìm con sau này chắc cũng không phải là vấn đề quá lớn. Hơn nữa anh vẫn có tinh trùng khỏe mạnh lưu trữ rồi nên không quá lo lắng. Với lại tinh trùng dị dạng vẫn có thể sinh con được.

Đặc biệt, yêu Thưởng tôi cũng thương anh nhiều hơn do thấy hoàn cảnh nhà anh khá neo người. Bố mẹ Thưởng mất từ nhiều năm trước trong 1 vụ tai nạn. Nhà chỉ còn chị gái và Thưởng sống. Chính chị gái là người đã cố gắng làm lụng, nuôi anh ăn học nên người. Hiện chị ấy cũng chưa lập gia đình.

Một vài lần tôi về nhà Thưởng chơi và có gặp chị gái anh. Chị ấy khá gần gũi và đối xử với tôi rất tốt. Qua nói chuyện, tôi biết chị rất thương em trai và luôn lo lắng cho Thưởng. Tôi cảm nhận, chị không những là chị gái mà quan tâm chẳng khác gì người mẹ thứ 2 của anh.

Đầu năm vừa rồi, tôi và Thưởng lên kế hoạch kết hôn. Hai đứa dồn tiền chung để mua một căn chung cư nhỏ cho ổn định cuộc sống. Thưởng có 500 triệu và được chị gái cho 500 triệu nữa. Còn gia đình thì cho tôi 500 triệu. Vì thế tổng 2 đứa có 1,5 tỉ để mua nhà.

Khi mua bán, tôi giao cho Thưởng là người đứng ra lo liệu giấy tờ sổ đỏ. Còn tôi lo sắp xếp mua bán thêm đồ đạc để kịp cho ngày cưới sắp diễn ra khoảng 1 tháng nữa. Bận rộn chuẩn bị lễ cưới từ thuê địa điểm, cỗ bàn đến mời khách, chụp ảnh, thuê váy cưới nên tôi cũng quên bẵng đi chuyện giấy tờ nhà mới.

Mãi hôm vừa rồi, khi chỉ còn cách ngày cưới 2 tuần thì Thưởng đến ngày hẹn đi lấy sổ đỏ về. Khi anh đưa sổ đỏ ra, nhìn tên người phụ nữ đứng trong sổ đỏ mà tôi chết lặng. Bởi sổ đỏ không phải mang tên tôi với Thưởng như 2 đứa dự định mà lại đứng tên Thưởng và chị gái ruột của mình.

Khi tôi hỏi mọi chuyện thế này là như nào thì Thưởng giải thích tạm thời để tên chị anh trong sổ đỏ mà không phải tên vợ sắp cưới vì sợ chị gái bị tổn thương. Cả đời chị đã lo lắng, chăm sóc và còn cho anh 1 khoản tiền mua nhà như vậy nên anh để tên chị trong sổ đỏ để cho chị 1 cảm giác an toàn ngay cả khi anh đã có gia đình.

Còn chị gái Thưởng biết chuyện 2 đứa cãi vã thì bảo vì Thưởng bị tinh trùng yếu nên tương lai chưa chắc có thể đã sinh được con. Chị sợ sau này tôi sẽ phản bội nên để tên chị cho chắc để đỡ phải chia tài sản. Còn nếu vợ chồng sống hạnh phúc thì chẳng phải nhà đó 2 đứa cứ ở sao, ai đứng tên có quan trọng gì.

Nghe chồng sắp cưới và chị gái anh giải thích mà tôi điên lên. Anh hiếu thảo nghĩ cho chị gái nhưng người làm vợ như tôi chẳng lẽ lại không cần cảm giác được an toàn từ chồng sao? Còn chị anh sao lại được cái quyền đứng tên sổ đỏ căn nhà của 2 chúng tôi gom tiền mua thế?

Anh hiếu thảo nghĩ cho chị gái nhưng người làm vợ như tôi chẳng lẽ lại không cần cảm giác được an toàn từ chồng sao? (Ảnh minh họa)

Anh hiếu thảo nghĩ cho chị gái nhưng người làm vợ như tôi chẳng lẽ lại không cần cảm giác được an toàn từ chồng sao? (Ảnh minh họa)

Quá tức giận và thất vọng về Thưởng, tôi đã hủy hôn và cắt nát váy cưới:

“Vậy anh và chị gái cứ sống cả đời với nhau trong căn nhà này đi. Giờ anh trả 500 triệu để tôi về đưa lại cho bố mẹ mình là chúng ta không liên quan mọi thứ từ đây”….

Thú thực vì yêu anh mà tôi bỏ qua hết mọi thứ, kể cả chuyện anh bị tinh trùng dị dạng. Bản thân tôi cũng không dám chắc tinh trùng dị dạng có thể có con được hay không. Nhưng thôi, bây giờ thì tôi và Thưởng sẽ không còn liên quan gì nữa rồi. 

Tinh trùng dị dạng có chữa được không?

Để biết được tình trạng “tinh trùng dị dạng có chữa được không”, các bác sĩ sẽ dựa vào từng trường hợp cụ thể để đánh giá và lên phác đồ điều trị hiệu quả. Dưới đây là một số phương pháp giúp bệnh nhân cải thiện chất lượng tinh trùng:

Điều chỉnh lối sống

Nam giới bị tinh trùng dị dạng cần điều chỉnh để đảm bảo lối sống sinh hoạt khoa học. Từ đó giúp cải thiện chất lượng tinh trùng. Chẳng hạn như đảm bảo chế độ ăn khoa học, đầy đủ dinh dưỡng, tránh uống rượu bia và loại bỏ thói quen hút thuốc lá, không nên thức quá khuya và đảm bảo ngủ đủ giấc, đặc biệt tránh căng thẳng, áp lực.

Dùng thuốc điều trị

Với một số trường hợp các bác sĩ có thể kê đơn thuốc để tăng cường sức khỏe của tinh trùng, cân bằng nội tiết tố nam. Lưu ý, không nên tự ý mua thuốc mà chưa có sự chỉ định của bác sĩ. Bên cạnh đó, các trường hợp tinh trùng dị dạng do bệnh lý thì sẽ được điều trị bằng thuốc tùy theo từng nguyên nhân cụ thể, chẳng hạn dùng thuốc kháng sinh để điều trị với các trường hợp dị dạng tinh trùng do viêm nhiêm nhiễm nam khoa.

Phẫu thuật

Với những trường hợp đặc biệt, chẳng hạn như tắc ống dẫn tinh, giãn tĩnh mạch tinh hoàn, các bác sĩ có thể áp dụng phẫu thuật.

Những trường hợp điều trị không mang lại hiệu quả

Với những bệnh nhân đã áp dụng các phương pháp điều trị nhưng không thành công, các bác sĩ có thể áp dụng một số phương pháp hỗ trợ sinh sản bao gồm:

+ Bơm tinh trùng vào buồng tử cung.

+ Thụ tinh trong ống nghiệm.

+ Tiêm trực tiếp tinh trùng vào bào tương trứng.

Góp tiền mua nhà cùng bạn trai nhưng lặng người khi nhìn tên trên sổ đỏ, nghe lý do tôi cắt nát váy cưới - 3

Trước lúc lâm chung, chị chồng di chúc cho tôi tài sản tiền tỷ rồi hé lộ 1 bí mật khủng khiếp
Chị Hương muốn trước khi qua đời không còn phải dằn vặt điều gì nên quyết định nói ra tất cả sự thật với tôi.

Tâm sự bà bầu

Theo Thảo Nguyên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự bà bầu