Kết hôn 2 năm chưa có con, đêm khuya đi công tác về bất ngờ, tôi sững sờ khi thấy vợ cùng người lạ trong nhà

Thy Dung - Ngày 20/09/2024 18:00 PM (GMT+7)

Chuyến công tác kết thúc sớm hơn dự kiến, tôi quyết định không báo trước mà âm thầm trở về nhà.

Tôi trở về nhà sau chuyến công tác dài ngày, lòng phấn khởi khi nghĩ đến việc tạo một bất ngờ cho vợ. Chúng tôi cưới nhau đã 2 năm, và mặc dù vẫn chưa có con, tình cảm vợ chồng vẫn gắn kết. Ngày trước, tôi gặp cô ấy trong một dịp tình cờ tại cửa hàng quần áo gần nhà. Sự dịu dàng nhưng không kém phần mạnh mẽ của em khiến tôi bị cuốn hút ngay từ lần gặp đầu tiên. Bất chấp lời khuyên ngăn của gia đình và bạn bè về quá khứ của vợ sắp cưới, tôi quyết định bỏ ngoài tai tất cả. Với tôi, quá khứ không quan trọng, chỉ cần hiện tại chúng tôi yêu nhau là đủ.

Sau khi kết hôn, tôi và vợ đều muốn có con sớm vì tôi đã 40 tuổi. Chúng tôi mong có con để cuộc sống gia đình thêm trọn vẹn. Nhưng 2 năm qua, mặc dù đã cố gắng, vẫn chưa có tin vui. Vợ tôi thường an ủi rằng có lẽ do tôi thường xuyên đi công tác xa, nên chưa có cơ hội để thụ thai. Chính vì thế, tôi quyết định sau chuyến công tác này sẽ xin làm việc gần nhà hơn, để có thể tập trung vào việc gia đình.

Hôm nay, chuyến công tác kết thúc sớm hơn dự kiến, tôi quyết định không báo trước mà âm thầm trở về nhà, nghĩ rằng vợ sẽ rất bất ngờ và vui mừng. Nhưng khi bước vào cửa, tôi nghe thấy tiếng cười nói vui vẻ của trẻ con từ trong phòng ngủ vọng ra. Tôi khựng lại, lắng nghe rõ hơn, thậm chí còn tự nhủ có lẽ mình nghe nhầm. Nhưng không, tiếng nói của một đứa trẻ, rõ ràng đang gọi vợ tôi là "mẹ”.

Tôi sững sờ nhìn thấy đứa trẻ gọi vợ mình là mẹ. (Ảnh minh họa)

Tôi sững sờ nhìn thấy đứa trẻ gọi vợ mình là mẹ. (Ảnh minh họa)

Tôi bước nhẹ đến cửa phòng ngủ, lòng đầy hoang mang. Khi đến gần, tôi nghe vợ thì thầm: “Hôm nay chú đi công tác chưa về, con cứ ở lại với mẹ thêm một đêm nữa nhé”.

Một giọng trẻ con líu lo đáp: “Dạ được mẹ, con vui lắm!”

Tôi đứng sững lại, không thể tin vào tai mình. Đứa trẻ này là ai? Và tại sao nó gọi vợ tôi là mẹ?

Cửa phòng bật mở, vợ tôi cùng một bé gái khoảng bốn, năm tuổi bước ra. Khi nhìn thấy tôi, vợ tái mặt, không kịp giấu sự hoảng sợ. Còn đứa trẻ, với đôi mắt to tròn, ngây thơ gọi: “Dạ, con là con của mẹ Vân, ba Tùng ạ".

Cảm giác như đất trời sụp đổ. Tôi cố giữ bình tĩnh, nhưng không thể ngăn được cơn giận dâng trào. "Đứa bé này là ai? Tại sao nó lại ở đây?". Tôi hỏi, giọng nghẹn lại trong cổ họng.

Vợ tôi run rẩy, nước mắt bắt đầu lăn trên má. Cô ấy vội vàng kéo bé gái vào phòng, sau đó đối diện với tôi, ánh mắt đầy sợ hãi và hối lỗi.

- “Em xin lỗi… Anh… đứa bé đó là con gái em…”. Giọng vợ tôi đứt quãng, cô cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt tôi.

Tôi giật mình, lùi lại một bước: “Con gái của em? Em có con từ lúc nào? Tại sao em không nói với anh?”.

Cô ấy hít một hơi sâu, cố gắng giữ bình tĩnh: “Trước khi em gặp anh, em đã có một đời chồng ở quê. Sau đó, em sinh con gái – bé Hân. Em biết em đã sai khi giấu anh, nhưng em thực sự không biết phải nói thế nào. Em sợ… anh sẽ không chấp nhận quá khứ của em.”

Tôi đứng như trời trồng, trong đầu tôi chỉ có một mớ cảm xúc hỗn loạn: sự thất vọng, đau đớn và phản bội.

Tôi tiếp tục hỏi, cố nén cơn giận: “Vậy tại sao em không thể có con với anh? Chúng ta đã cố gắng suốt 2 năm qua!”.

Vợ tôi nghẹn ngào, mắt đỏ hoe: “Sau khi sinh Hân, em mang thai ngoài tử cung, bác sĩ đã phải phẫu thuật cắt bỏ tử cung để cứu em. Em… em không thể có con nữa. Em đã không dám nói vì sợ anh sẽ bỏ rơi em”.

Lời nói của cô ấy như một nhát dao cứa vào tim tôi. Bao nhiêu hy vọng, bao nhiêu mong đợi suốt ba năm qua, giờ đây đều tan biến. Tôi cảm thấy bị lừa dối, bị phản bội bởi chính người mà tôi tin tưởng nhất.

Tôi hét lên, không thể kiềm chế: “Tại sao em lại giấu anh? Em có biết anh đã chờ đợi, hy vọng thế nào không? Giờ anh phải làm sao đây?”.

Vợ tôi chỉ biết khóc, không thể nói thêm lời nào. Tôi đứng đó, trong đầu là một mớ hỗn độn giữa yêu thương và giận dữ. Sau đó, tôi cũng từng thử lên mạng tìm hiểu về vấn đề phụ nữ từng cắt tử cung có thể mang thai tiếp tục được nữa hay không thì mọi thứ dường như đã hết hy vọng. Tôi yêu cô ấy, nhưng sự dối trá này quá lớn. Tôi không biết liệu mình có thể tha thứ và tiếp tục cuộc hôn nhân này hay không.

Bài tâm sự được gửi từ độc giả có email: hanguyen…90@gmail.com

Phụ nữ cắt tử cung có thể mang thai được nữa hay không?

Nói chung, cắt tử cung sẽ làm giảm khả năng mang thai của chị em xuống gần như bằng không. Tuy nhiên, cũng có những phụ nữ mang thai ngay cả khi đã cắt tử cung.

Trong trường hợp cắt toàn bộ tử cung, chị em không thể mang thai. Khi bác sĩ cắt bỏ toàn bộ tử cung, chị em sẽ bước vào thời kỳ mãn kinh. Vì vậy, chị cơ thể chị em không thể sản xuất ra trứng, cũng không có chuyện thụ tinh, mang bầu nữa.

Tuy nhiên, nếu là phẫu thuật cắt một phần tử cung, buồng trứng và ống dẫn trứng còn nguyên vẹn thì chị em vẫn có thể có thai, nhưng cơ hội rất mong manh bởi tử cung đã bị cắt bỏ, phôi không có chỗ nào để cấy vào. Như vậy, chị em sẽ có nguy cơ bị mang thai ngoài tử cung.

Kết hôn 2 năm chưa có con, đêm khuya đi công tác về bất ngờ, tôi sững sờ khi thấy vợ cùng người lạ trong nhà - 2

Chị gái sinh xong còn nằm ở viện, đêm khuya anh rể chạy về nhà nhờ tôi giúp 1 việc
Vào ngày thứ 3 chị gái nằm viện sau sinh, khi tôi vừa chuẩn bị đi ngủ thì bất chợt nghe thấy tiếng cửa mở.

Tâm sự bà bầu

Theo Thy Dung
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự bà bầu