Âm thầm sinh con trong giờ nghỉ trưa, bà mẹ liền có hành động tàn nhẫn với đứa trẻ

Hà Phương - Ngày 27/12/2020 09:30 AM (GMT+7)

Do cuộc sống quá khó khăn nên người phụ nữ giấu nhẹm chuyện mình đang mang thai với chồng rồi một mình sinh con ngay tại nhà.

Nhiều người thường nói con cái là tim can của bố mẹ, mỗi đứa trẻ đều là kho báu vô giá trong mắt bố mẹ. Thế nhưng, người mẹ dưới đây lại đưa ra một quyết định vô cùng tàn nhẫn với đứa con mới chào đời của mình.

Vào ngày 4/11 vừa qua, đồn cảnh sát Phố Đông (Thượng Hải, Trung Quốc) nhận được tin báo từ một người đàn ông họ Lưu nói rằng có một bé trai được đặt trước cửa nhà ông. Cảnh sát nhanh chóng tới nơi và biết được nhà ông Lưu nằm ở tầng 6 tại một khu dân cư trên địa bàn.

Người đàn ông cho biết, hôm đó ông trở về nhà vào khoảng 22h đêm thì bất ngờ phát hiện một bé trai được đặt trước cửa nhà mình. Khi biết chuyện này, vợ ông là bà Trương vội vàng chạy ra, ân cần bế đứa trẻ vào phòng và thay quần áo cho nó.

Cậu bé nhanh chóng được cảnh sát sắp xếp đưa tới bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Sau một loạt các cuộc kiểm tra, bác sĩ xác nhận bé trai có sức khỏe tốt khiến ai ai cũng cảm thấy nhẹ nhõm.

Âm thầm sinh con trong giờ nghỉ trưa, bà mẹ liền có hành động tàn nhẫn với đứa trẻ - 1

Bà Trương đã bế đứa bé bị bỏ rơi trước cửa vào phòng và thay quần áo cho bé. 

Cảnh sát sau đó lên kế hoạch điều tra xem bố mẹ đứa trẻ là ai và tại sao lại có hành động tàn nhẫn như vậy. Theo những suy đoán liên quan, cảnh sát nhận định người bỏ rơi bé trai có nhiều khả năng sống cùng tòa nhà hoặc cư dân của các tòa nhà khác gần đó.

Sau khi điều tra, cảnh sát lấy được danh sách tất cả các hộ gia đình từ ủy ban khu phố và sàng lọc ra 3 người phụ nữ đang trong độ tuổi sinh nở. Từ phía cán bộ ủy ban khu phố, được biết 3 người phụ nữ đó không có gì thay đổi về hình thể, cũng như không có dấu hiệu mang thai như những thai phụ khác.

Mặt khác, cảnh sát cũng kiểm tra camera giám sát nhưng không tìm thấy người nào khả nghi. Khi mọi hướng điều tra đều bế tắc thì lúc này vợ chồng ông Lưu bà Trương gọi điện thoại tới, cung cấp một thông tin quan trọng.

Manh mối mà bà Trương cũng cấp là người hàng xóm sống tại phòng 301 ở tầng dưới tên Chu Lệ (34 tuổi) cũng là một trong số 3 người phụ nữ mà cảnh sát nghi ngơ trước đó, có vài nét giống bé trai. Cảnh sát ngay lập tức tới nơi Chu Lệ làm việc để điều tra nhưng họ không thấy người phụ nữ này có điểm gì giống với một người phụ nữ vừa mới sinh con. Hơn nữa, trong tháng đứa trẻ được sinh ra, cô ta cũng chưa nghỉ làm ngày nào khiến manh mối bị đứt đoạn.

Âm thầm sinh con trong giờ nghỉ trưa, bà mẹ liền có hành động tàn nhẫn với đứa trẻ - 2

Chu Lệ, người bỏ rơi con trai trước cửa nhà hàng xóm.

Khi cảnh sát tới từng nhà trong khu dân cư để điều tra, một cảnh sát bất ngờ nhận được dòng tin nhắn từ Chu Lệ: “Đứa trẻ là con tôi, tôi đã vứt nó đi”. Cảnh sát đưa cô ta về đồn điều tra và bối cảnh vụ án cũng được hé lộ.

Người phụ nữ khai rằng, đứa trẻ là con trai của cô và người chồng tên Trần Vĩ An. Trước khi đến với nhau, cả hai từng trải qua một cuộc hôn nhân khác. Chu Lệ và chồng cũ có với nhau 1 cô con gái, Vĩ An và vợ cũ có 2 cô con gái. Sau khi kết hôn, Chê Lệ và Vĩ An có thêm 1 con trai và 1 con gái, nhưng ngoại trừ cậu con trai lớn sống cùng họ thì những đứa trẻ còn lại đều được bà nội đưa về quê nuôi dưỡng.

Vĩ An làm việc tại một khu công nghiệp ở Phố Đông, còn Chu Lệ là tài xế xe tải, thu nhập hàng tháng của 2 vợ chồng rơi vào khoảng 10.000 tệ (khoảng 35,3 triệu đồng). Do phải trả tiền thuê nhà hàng tháng, tiền chi phi sinh hoạt hàng ngày lại phải gửi tiền về quê nuôi các con nên cuộc sống của cặp vợ chồng khá chật vật.

Một ngày vào tháng 6 năm nay, Chu Lệ cảm thấy không khỏe nên tới bệnh viện thăm khám nhưng bác sĩ cho biết cô đang mang thai. Điều này khiến bà mẹ 5 con cảm thấy vô cùng rối bời, gia đình đã quá đông con, giờ sinh đứa trẻ ra cũng không đủ điều kiện nuôi dưỡng nên cô muốn bỏ đứa trẻ đi. Vì vậy, người phụ nữ giấu kín chuyện bản thân mang thai, kể cả chồng, bố mẹ và đồng nghiệp của cô cũng không hề hay biết.

Âm thầm sinh con trong giờ nghỉ trưa, bà mẹ liền có hành động tàn nhẫn với đứa trẻ - 3

Chồng của Chu Lệ hoàn toàn không biết việc vợ mình mang thai.

Tới ngày 4/11, Chu Lệ đang làm việc tại công ty thì bỗng dưng đau bụng, biết đứa trẻ sắp chào đời nên cô lập tức trở về nhà, sinh con rồi thu dọn đồ đạc. Vào khoảng 14h ngày hôm đó, vừa sinh xong người phụ nữ đã một mình chở con quay lại nơi làm việc.

Cô để đứa con mới chào đời nằm một mình trong xe, còn bản thân quay vào trong làm việc như bình thường. Nhưng hôm đó cô không thể tập trung làm việc được, cứ cách nửa tiếng lại chạy ra xe trông con. Tới 20h tối, Chu Lệ đưa con về nhà.

Sau một hồi cân nhắc, người phụ nữ quyết định đặt đứa trẻ trước cửa nhà hàng xóm ở lầu trên. Giải thích về việc này, bà mẹ nói: “Tôi không nỡ gửi con tới cô nhi viện nên mới đưa con tới nhà họ. Đó là sự lựa chọn tốt”. Nhưng bà mẹ không ngờ được hành vi đó là phạm tội hình sự.

Chồng của Chu Lệ sau khi biết chuyện nói rằng, nếu anh biết vợ mang thai thì anh sẽ không để vợ sinh đứa bé ra vì quá “nặng gánh”, nhưng bây giờ con đã chào đời thì anh sẽ giữ con lại và chăm sóc cho nó. Xét thấy Chu Lệ của đứa bé và đang trong giai đoạn cho con bú nên cảnh sát đã để cô được tại ngoại trong thời gian chờ xét xử.

Thấy con dâu sinh con mặt đen sì, mẹ chồng mắng xối xả, 2 tháng sau thay đổi thái độ
Khi nhìn thấy cháu nội có làn da đen, mẹ chồng liên mắng nàng dâu xối xả ngay tại bệnh viện: "Mẹ đã bảo rồi mà, mang bầu không được ăn dâu tằm đen, nó...
Hà Phương (Dịch từ Sina)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức mẹ bầu